Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Vị Phu Nhân Bất Cẩn[]

(※ Một vài phút trước khi Mist biến thành Người Sương)


Dinh thự hối hả cả lên và Phu Nhân Welsh trở nên nhợt nhạt.
Dường như đứa con trai sa đọa ấy của bà đang gây ra điều gì đó.
Bà thường để Glenn làm bất cứ thứ gì kể từ khi hắn ta sắp lấy Rosé, nhưng giờ thì tệ rồi.

Cậu ta đang ở trong căn nhà này.

Yuuki.
Người tình của Tiểu Thư Demy và người đã đẩy lùi sát thủ hộ vệ của Welsh.
Tên sát thủ bị giết bằng một cách kinh khủng không thể tưởng tượng được, khuôn mặt hắn ta bị biến dạng trầm trọng.
Rồi một tin nhắn cho Welsh được khắc lên trên cơ thể đã chết của hắn.

Đừng có chống đối lại ta hay Demy lần nào nữa!

Bằng không, kế đến sẽ là ngươi đấy!


"K…. không ổn rồi, nếu tên đó mà nổi điên thì mình chết chắc…"
Cảm thấy khổng yên, Welsh gọi một người hầu và ra lệnh cho cô bảo vệ bà.
Nhưng chuyện gì đang xảy ra.
Tất cả người hầu đều trả lời cùng một câu.
[Glenn-sama nói rằng xin người hãy nghỉ ngơi ở trong phòng của mình]
Họ đáp lại như thế đó và đến nơi quái nào đó.
Từng câu chữ của lời họ đáp đều y chang nhau, họ dường như đã chuẩn bị từ trước.

Welsh dần dần cảm thấy rằng thậm chí đó có thể là kế hoạch của Yuuki và từng chút một, tình trạng của bà trở nên tệ hại.
Nhưng giờ tất cả mọi thứ đã tiến triển đến thế này, không còn việc gì bà có thể làm ngoài quay trở lại phòng và cầu nguyện cho sự an nguy của mình.
Choáng váng bởi cơn chóng mặt, vị Phu Nhân quay trở lại phòng của mình, nơi bà gặp phải một điểm ngoặt.

"Ah, Phu Nhân, buổi tối tốt lành"

Có một cô gái với mái tóc được bện lên, ở một mình trong căn phòng xa hoa đó.
Nếu mình không nhầm thì cô ta là người hầu Demy mang theo cùng với Yuuki.
Sau khi gửi lời chào hỏi đến chủ căn phòng, trong khi ngồi trên chiếc giường, cô ta làm trò gì đó với một cái máy có thể gấp lại được trông giống như một cuốn sách mỏng, mà không hề nhìn lấy bà một cái.
Đó là một cỗ máy kì lạ.
Nó được lắp đặt nhiều thứ giống như là nút bấm, mỗi cái có một kí hiệu mà bà chưa bao giờ thấy qua. Phần còn lại của chiếc máy thì giống như thủy tinh phát sáng.
Lách cách, cô người hầu điệu nghệ lần lượt nhấn những nút bấm với đầu ngón tay của mình, thi thoảng lại rên lên 'uuuuh'.
"Ah, tôi xin lỗi vì đã tự mình trốn ở đây"
Đột nhiên cô ta đưa ra một lời xin lỗi.
Thường thì bà sẽ đuổi cô ta ra ngay, nhưng….
"Cô đang làm gì vậy?"
"Đây là một kĩ năng mới cho Yuu-kun… Èo, lại là cái mã sinh vật ác ôn chết tiệt đó"[1]
Cô ta đang luyên thuyên cái gì vậy.


…. Nhưng đây là cơ hội của bà.


Những người hầu nói rằng cô ta đến từ cùng một ngôi làng với Yuuki.
Có vẻ như cô đã là bạn của hắn từ khi còn nhỏ.
Một lũ nhà quê, họ chắc chắn sẽ xem người kia như là gia đình của mình.
Đã vậy, nếu cô ta bị bắt làm con tin, dù là Yuuki cũng không thể làm được gì.
"Được rồi. Cứ thoải mái đi nhé"
"Cám ơn. Giờ tôi chỉ cần một chút thời gian thôi… Aaah, nhớ lại khiến mình bực thật đấy. Bực đến nỗi mình bật cười mất thôi. Hình phạt không mang quần lót là quá đủ cho cô ta rồi. Mình muốn đập cô ta sml nhưng Yuu-kun lại thích cô ta"
Cô gái nhà quê đang lầm bầm thứ gì đó.
"Mình nghĩ là mình sẽ gieo cái sở thích dị mà Yuu-kun thích khi tái thiết lại cô ta"
Cô ta đang tập trung.
Cô ta dường như không chú ý mình đang di chuyển.
"Đúng vậy. Thật đấy. Cô cứ th-oải mái đê"


Phu Nhân Welsh rút ra một con dao tự vệ từ chiếc giường.

Chú Thích[]

  1. Bản Eng:Ah, which one’s that damned cheeky slave’s organism code again. Editor-san, where're you now?
Xem lại Vol 1 Chap 28 Trở về Trang Chính Xem tiếp Vol 2 Chap 30
Advertisement