Sonako Light Novel Wiki
(add illustration)
Thẻ: Soạn thảo trực quan apiedit
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: rte-source
Dòng 342: Dòng 342:
 
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; padding: 0.2em; border-collapse: collapse;"
 
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; padding: 0.2em; border-collapse: collapse;"
 
|-
 
|-
| Trở về [[Oreshura: Tập 5 Minh họa|Minh họa]]
+
| Trở về [[Oreshura: Tập 6 Minh họa|Minh họa]]
 
| Trang chính [[Ore_no_Kanojo_to_Osananajimi_ga_Shuraba_Sugiru|Trang chính]]
 
| Trang chính [[Ore_no_Kanojo_to_Osananajimi_ga_Shuraba_Sugiru|Trang chính]]
| Tiến tới [[Oreshura: Tập 5 Chương 1|Chương 1]]
+
| Tiến tới [[Oreshura: Tập 6 Chương 1|Chương 1]]
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Phiên bản lúc 16:01, ngày 21 tháng 12 năm 2015

Chap0
Oreshura v06 003

Chương 0: Quan hệ người yêu giả bị lộ, chiến tranh nổ ra

Phần 1

Ký ức mà tôi chẳng bao giờ muốn nhớ lại.

Cách đây một năm trước, vào mùa xuân năm ba trung học của tôi.

Anh đã lừa tôi ngay từ đầu phải không?

Hết vụ đó, giờ đến vụ này. Tất cả chỉ là lời nói dối đúng không?

Rồi mối quan hệ vốn đã trở nên căng thẳng giữa bố mẹ tôi từ cuối năm bắt đầu tối dần đi. Dù rằng họ đã thầm có một luật bất thành văn rằng sẽ kiểm soát lời nói khi tôi thức dậy, nhưng có vẻ cuộc tranh cãi lại nhanh chóng trở lại khi đêm xuống.

Ban đầu tôi cảm thấy lo lắng, nhưng dần dần cảm xúc tôi bắt đầu chai sạn, tự đóng mình trong phòng, tiếng nhạc qua chiếc headphone của tôi át dần âm thanh của họ.

Thế nhưng, mỗi lần bài hát kết thúc, vẫn có thể nghe thấy tiếng thét giữa bố và mẹ. Mỗi ngày, vai của họ lại thay đổi, và hôm nay tới lượt mẹ là người khơi chuyện. Bà có vẻ đang hét lớn về việc gì đó như việc bố lừa dối và ngoại tình.

Cảm giác chán nản tràn ngập. Trái tim tôi dần tê dại đi.

Mẹ có vẻ rất giận dữ trước những lời dối trá của bố, nhưng với tôi, bà cũng không khác gì ông. Bà đã bảo tôi những thứ như, “Mẹ và Bố sẽ luôn yêu thương nhau mà con trai! Vì Ei-kun là minh chứng cho tình yêu của bố mẹ mà!” khi tôi còn nhỏ.

Giờ nhìn lại, chẳng phải lời bà cũng là dối trá sao?

Nếu sớm bị lộ tẩy như thế, vậy nói dối để làm gì cơ chứ?

Nếu hai người bắt đầu bằng lời nói dối, thì ít nhất hãy bám lấy nó cho đến phút cuối.

Và nếu mọi thứ đã bị phơi bày ra thế, sao không nói một câu, “Bố/mẹ xin lỗi”.

Tôi đã học được những điều này từ những cuộc cãi vã tồi tệ của hai người họ từ lâu.

Mình đáng lẽ phải sớm biết tất cả điều này.

—Và nói luôn dễ hơn làm.

Để rồi đến đầu học kỳ hai năm nhất cao trung, tôi đã vướng vào một tình cảnh éo le. 

Phần 2

Sau giờ học, hành lang bên ngoài giảng đường đã trở thành một chiến trường.

“Bạn trai hờ, nghĩa là sao?”

Hime, giờ vẫn đang ngồi bệch trên sàn, nhìn chằm chằm chúng tôi. Masuzu và tôi nhìn lại về phía cô ấy, không nói nên lời.

Trò dối trá này đã được giữ kín cũng khá lâu rồi— dẫu rằng không hoàn hảo, nhưng nó đã qua mắt được Chwa, Fuyuumi, và những học sinh còn lại khiến họ nghĩ chúng tôi là tình nhân của nhau. Nhưng không thể ngờ, tất cả giờ đã bại lộ chỉ vì Hime vô tình “nghe trộm” được.

“Hội trưởng, thế nghĩa là sao?”

Hime hỏi với giọng run run, còn Masuzu nhìn cô chằm chằm.

“Vậy cậu nghe được rồi à, Akishino-san.”

“Tại sao? Vậy ra dì của Eita-kun đã nói thật sao?”

“Tất nhiên là không, chúng tớ thật sự là người yêu mà.”

Tôi nhìn bất giác về phía Masuzu.

Có vẻ như cô ấy đang định tiếp tục che đậy vụ này.

“Thế ‘bạn trai hờ’ mà hai người đã nói là gì?”

“Hừm, trước hết—tất cả bắt đầu từ khi tớ lập khế ước với một thực thể tưởng tượng từ siêu không gian.” Masuzu nói với biểu cảm cực kỳ nghiêm túc.

Thực thể tưởng tượng siêu không gian.

….Cái vẹo gì thế nhỉ….

“Việc này xảy ra vài ngày sau khi tớ quen Eita-kun. Lúc đó tớ chợt nhận ra sự hiện diện của một luồng “Long Khí” hùng mạnh, và gặp được một thực thể tưởng tượng từ biên giới siêu không gian tự xưng là ‘Trụ Nhân[1]’. Hắn đã cảnh báo rằng, ‘Kidou Eita chính là Burning Fighting Fighter, nếu kết thân với hắn, ngươi sẽ trở thành kẻ thù của bọn Wyvern và gặp rắc rối lớn đấy’. Nhưng dù vậy tớ vẫn không thể bỏ rơi Eita-kun, và thế là ông ta đã nói, ‘Nếu quả quyết như vậy, ngươi chỉ cần niệm thần chú ‘bạn trai hờ’ khi Thiền sư Áo tím[2] của bọn Wyvern dùng năng lực ảo giác lên ngươi là xong.” Và thế nên—vừa mới nãy, chúng tớ đã dính phải năng lực ảo giác của hắn, cậu hiểu chứ?”

À, nhớ rồi.

Tôi nhớ rằng đây chính là thế giới mà Hime tạo ra dựa trên thế giới thật, giống với học thuyết ‘Gaia’.

Dù tôi đã gần như quên hết kịch bản đó, nhưng Masuzu vẫn còn nhớ nó khá đầy đủ. Cô ấy thậm chí còn phán thêm mấy thứ của JoJo nữa.

Có vẻ như Masuzu định dùng chính chuunibyou của Hime làm lợi thế của mình và chuồng êm khỏi vụ này. Đúng là một kế hoạch hoàn hảo…không, đúng ra là một kế hoạch hèn hạ. Có thể nói cô ấy đã đánh vào điểm yếu của Hime.

Nhưng—


“Dẹp mấy thứ vớ vẩn đó đi!”


Tiếng thét của Hime khiến Masuzu chững lại, và chỉ có thể mím chặt môi lại.

Thậm chí chính tôi còn sửng sốt và suýt nữa đã phải thốt lên vì ngạc nhiên.

Với Hime, hiếm có thể thấy cô ấy hét to như thế, và quan trông hơn—————— Đây cũng là lần đầu tiên.

Thậm chí dù chỉ gián tiếp, nhưng đây là lần đầu Hime tự gọi thế giới tưởng tượng của mình là ‘thứ vớ vẩn’.

“…vớ vẩn ư?”

Phản ứng sững sờ của Masuzu nhanh chóng biến mất, và thay vào đó là một nụ cười.

Một nụ cười tựa như đang thách thức, nhưng cũng một phần yếu đuối.

“Vớ vẩn ư? Ý cậu là sao? Chẳng phải đó là điều Akishino-san luôn toe toe nói sao? Cậu chính là Burning Prin Princess, và còn là bạn gái tiền kiếp của Burning Fighting Fighter Kidou-kun nữa kia mà? Chẳng phải đây là thứ ‘sự thật’ mà cậu luôn nhai đi nhai lại sao?”

Hime trừng mắt liếc về phía Masuzu.

Ánh mắt cô tràn đầy sự sợ hãi…nhưng, cũng ngập trong cơn ‘giận dữ’ hiện rõ.

Masuzu bình thản nhìn thẳng vào mắt cô và nói, “Thế nên…chuyện tớ là ‘bạn gái’ Eita-kun cũng là thật. Vậy không tính đến Harusaki-san và Fuyuumi-san, nhưng cậu, ‘bạn gái cũ’, phải hiểu rõ hơn hết chứ, nhỉ?”

Rõ ràng Masuzu đang cho Hime một đề nghị.


—Tớ sẽ giả vờ không vạch trần lời nói dối của cậu.

—Thế nên, cậu cũng sẽ lờ đi việc của bọn tớ chứ?


Điều này không phải là vô lý. Sau cùng, ít nhất Masuzu chưa từng xem thường chứng chuunibyou của Hime hay bảo những thứ như ‘Chúng chẳng phải toàn là thứ cậu tưởng tượng ra sao?”

Nhưng liệu có đúng đắn khi so chứng Chuunibyou của Hime với quan hệ giả tạo của chúng tôi là cùng một thứ chăng?

Tôi thì không nghĩ thế, và Hime có lẽ cũng giống tôi.

“…Em chưa từng nghĩ Hội trưởng là người thế này…”

Hime lẩm bẩm trong khi nhìn Masuzu với đôi mặt đỏ hoe.

Oreshura v06 011

“Không, tớ vẫn luôn như thế, từ đầu đến chân, một người phụ nữ như cậu nói.”

Masuzu rút chiếc điện thoại ra khỏi túi.

Cô chìa chiếc dây trang trí của nó cho Hime, người vẫn đang ngồi trên nền nhà.

“Như cậu đã nói đó, Akishino-san. Chúng ta đều là hội viên. Đều là đồng đội, những cô gái thích Eita-kun. Đều là bạn bè. Chẳng phải sao?”

Tôi chợt băn khoăn về lời Masuzu.

Những cô gái thích tôi đều là bạn tốt của nhau ư? Nghĩa là gì?

Hime đã nói như vậy trước đây sao? Lúc đó tôi không có ở đó chăng?

Hime nhìn chăm chăm vào chiếc móc khoá “乙” , lặng lẽ cắn chặt môi. Có vẻ như sâu trong tâm trí cô đang xảy ra một cuộc đấu tranh tư tưởng dữ dội. Cuối cùng, biểu cảm khuôn mặt cô chợt tan biến.

Nhiệt độ đang lắng xuống—có thể nói là vậy. Thậm chí dù cô ấy đã quay về khuôn mặt vô cảm thường thấy, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn đó.

“…đã rõ, trở về trạng thái ngày thường.”

“Hể?” Tôi thốt lên.

“Chính xác là thế, Himeka Sei Heavensrain.”

Masuzu chêm thêm lời giúp Hime… dù biểu cảm của cô ấy khi đánh mắt sang tôi như thể đang chịu sự dằn xé.

…chuyện gì thế này.

Họ đang làm gì vậy? Bầu không khí căng thẳng này.

Tôi nghĩ thà họ giận dữ nhau ra mặt còn tốt hơn. Thà rằng Hime chất vấn, Masuzu lấp liếm, rồi những học sinh và giáo viên ùa ra rồi mọi thứ trở nên lộn xộn còn tốt hơn vạn lần.

Nhưng, hiện thực là đây.

“Nào, nắm lấy tay tớ.”

Masuzu đưa tay về phía Hime đang cố đứng dậy.

“Cảm ơn chị, Hội trưởng.”

Hime trả lời ngượng nghịu.

“Quay về phòng CLB thôi. Harusaki-san và Fuyuumi-san chắc đang lo lắng lắm đấy.”

“Xin chờ em một chút, em phải làm việc này một chút.”

“Việc gì à?”

Hime đi về phía ngược với phòng CLB. Ở đó có một nhà vệ sinh, cô ấy có lẽ đã định dùng nhà vệ sinh ở đó  sau khi ra khỏi phòng CLB rồi vô tình nghe lỏm được chúng tôi.

Sau khi chắc rằng Hime đã khuất sau góc hành lang, Masuzu————  Cô ấy bỗng sà vào lòng tôi.


“NUWAAAAN , GIỜ PHẢI LÀM SAO ĐÂYYYYYYYYY!”


Nhỏ tựa đầu vào ngực tôi với đôi mắt nhoà đi. Đây chứng tỏ giờ cô ấy đã trong trạng thái ‘hoàn toàn tuyệt vọng’. Hơn nữa, nữ sinh xinh đẹp nhất trường chẳng bao giờ nói những thứ như “Nuwaaaan” cả.

“Giờ phải làm sao đây, phải làm sao đây Eita? AAAAAHH”

Oreshura v06 015

“Này, bình tĩnh lại nào.”

“Lộ rồiiiii! Cuối cùng nó cũng bị lộ rồiiii! Aaaa, Akishino-san, em ấy sẽ nói với ai đây? Liệu em ấy sẽ kể với sư phụ của mình Fuyuumi-san? Quan hệ của em ấy với Mana gần đây cũng rất tốt mà đúng chứ? Hay sẽ kể với Harusaki-san luôn đây? Khô, khôngggg, không, k, không, nếu Chiwa biết chuyện này, mọi thứ sẽ chấm dứt!”[3]

“Bì • nh • tĩ • nh!”

Tôi ghì chặt lấy vai Masuzu và nhìn sát vào mắt nhỏ đến nỗi trán chúng tôi như chạm vào nhau.

“Cậu thấy cử chỉ của Hime mà đúng chứ? Trông không có vẻ như cậu ấy sẽ kể ai nghe ngay đâu? Hime không phải là loại người thích bô lô về bí mật người khác mà đúng không.”

Masuzu khẽ nghiễn đầu sang trông khi làm vẻ mặt hơi hờn dỗi. Tôi không thể bị tư thế dễ thương này cám dỗ được.

“Mà nhân tiện, sao cậu lại làm thế để giải quyết chuyện này chứ? Chẳng phải thế có hơi quá sao?”

“Hừm! Có chuyện gì lúc nãy à?”

Masuzu khẽ che mặt nhỏ bằng tay trái, hơi nhướng vai phải, và nói với một tư thế dõng dạc.

“Tớ—là người sẵn sàng làm mọi việc để trở thành bạn gái cậu!”

“…uoo”

Dù tôi vô tình để lộ vẻ mặt hạnh phúc nhưng lại cảm thấy ngượng về nó, nói trước là không phải tôi vui vì điều đó đâu nhé….

“Tớ tự hiểu rõ rằng. Rằng tớ chính là loại đàn bà đáng khinh đó.”

Giọng Masuzu chợt nghẹn lại, trong khi dùng những ngón tay gạt đi hàng lệ.

“Dùng thế giới tưởng tượng của Akishino-san để che đậy lời dối trá cảu bản thân là điều đáng khinh nhất. Tớ tự hiểu rõ. Nhưng tớ không muốn mọi thứ thế này! Tớ không muốn phá huỷ mối ‘quan hệ(giả tạo)’ này với cậu vì những điều như thế!”

“Tớ đã bảo cậu nên bình tĩnh lại…”

Cậu dễ dàng trở nên bối rối như thế vì cảm giác cắn rứt với Hime đấy. Giả vờ là một con người lạnh lùng, nói dối những thứ trắng trợn như thế không chút do dự, rồi trong lúc đó tự mình làm tổn thượng, thật hết nói nổi.

“Dù sao thì, cậu nên quay lại CLB trước đi.”

Tôi vỗ vào lưng Masuzu và cố hết sức nói bằng một giọng bình tĩnh.

“Chúng ta không thể nán lại đây thêm. Ai biết rằng khi nào mấy thành viên CLB Văn hoá quay lại không chừng. Nếu họ thấy ta thế này, thì thực sự sẽ chấm dứt mọi thứ đấy.”

Masuzu giờ trông như một cô bé vừa bị bảo phải ở nhà và cãi lại.

“Thế còn cậu, Eita-kun? Cậu sẽ đi đâu?”

“Nhà vệ sinh.”

“Đi cùng Akishino-san sao? Thật trơ trẽn!”

“Làm toilet nam mẹ trẻ à!”

Tôi đang định đi tới nhà vệ sinh, nhưng Masuzu đã đuổi theo tôi, nên đó không phải là lời nói dối.

Masuzu rời hành làng trong khi liên tục thấp thỏm nhìn lại. Sau khi nhỏ khuất tầm mắt, tôi đi đến nhà vệ sinh nam. Sau khi nhanh chóng “xả nước cứu thân”, tôi lại nhanh chóng rảo bước về CLB—

—vẫn còn người chưa quay lại mà.

Thế nên tôi đợi bên ngoài toilet nữ trong khi lấp ló tránh những học sinh khác, nhưng tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục đợi.

May mắn thay, chỉ tốn vài phút trước khi tôi gặp được cô ấy. Tốt quá, sau khi chắc rằng đã không bỏ cô nàng, tôi lại nhanh chóng tìm kỹ xung quanh xem có học sinh nào khác không.

“Ei…ta…?”

Hime với đôi mắt đỏ hoe sững sờ nhìn tôi.

“Hime, xin lỗi, vì đã nói dối cậu lâu như vậy.”

Với tư cách đại diện cho bản thân và cô “bạn gái” không hề thành thật của mình, tôi cúi gập người thật nghiêm túc để xin lỗi.

Hime lo lắng vụi mắt.

“Sao Elta phải xin lỗi?”

“Masuzu đã từng gặp rắc rối khi liên tục phải nhận những lời tỏ tình của lớp lớp nam sinh, thế nên cô ấy mới lên kế hoạch tìm một người bạn trai giả nhằm chấm dứt việc này. Vì tớ cũng tham gia, nên một phần cũng là lỗi của tớ.”

“Em không hiểu Eita đang nói gì cả.”

Hime chớp mắt liên hồi, rồi nói với giọng điệu điềm tĩnh thường ngày.

“Natsukawa-kaichou là bạn gái của Eita ở thế giới này; còn em— là bạn gái tiền kiếp của Eita(Bạn gái cũ). Tái ngộ Eita lúc anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn trí nhớ xưa kia, rồi giúp anh thức tỉnh hoàn toàn, và chiến đấu lại lũ Wyvern là nhiệm vụ của em.”

“Xin cậu đấy, Hime, nghe tớ nói đi, tất cả những điều Masuzu lúc nãy đã nói là vì— “

“Không phải thế!”

Cô nói lớn đến nỗi khiến tôi giận bắn mình.

Khẽ cúi đầu, phần tóc mái ngắn che đi biểu cảm lúc này của cô, còn bờ vai cô lúc này đang run lên.

“Em là Burning Prin Princess, Himeka Sei Heavensrain. Được tạo ra từ Sinh vật Tưởng tượng Siêu không gian, là Thiết bị Ma trận Sinh học ngoài Trái đất phục vụ cho cuộc chiến ngoài Trái Đất.”

“Cậu nói Ngoài trái đất hai lần kìa.”

“Tai Earsunoid! Baio! Maturikusu! Devaisu!”[4]

Tệ rồi đây, cô ấy đang có vẻ rất tức giận. Chưa kể, kịch bản “Villager A(Dân thường A)” cũng đã đi tong luôn rồi.

Cũng như tôi sợ phá hỏng mối quan hệ giả tạo với Masuzu, có vẻ như Hime cũng đang lo lắng điều gì đó.

“…Tớ hiểu rồi.”

Tôi gật đầu trong khi xoa đầu cô.

“Tớ xin lỗi, Hime.”

“Anh không có lý do gì để xin lỗi cả.”

Hime dịu dàng nói, nhưng vẫn cố tránh mắt tôi.

Dù chỉ thoáng qua, nhưng lúc nheo mắt lại, cô ấy trông có vẻ đã dịu đi phần nào. Điều này khiến tôi bớt day dứt đi phần nào.

Phần 3

Sau đó tôi quay lại phòng CLB cùng Hime, nhưng Hội không có hoạt động nào khác hôm nay.

Ban đầu chúng tôi đã định bàn về khâu chuẩn bị cho lễ hội trường, nhưng vì Hội trưởng Masuzu không hề mảy may quan tâm, thế nên cuộc họp không thể diễn ra. Giữa lúc đó, Fuyuumi có việc của ban cán bộ lớp còn bạn Chiwa gọi điện cho cô ấy, nên chúng tôi kết thúc mà không quyết định được gì.

“Vẫn còn hai tháng cho đến lễ hội trường, vì thế không cần phải vội. Chúng ta cứ chậm rãi mà làm nhé.”

Masuzu nói thế sau khi tiếng chuông trường vang lên—nhưng liệu chúng ta có thể tham gia lễ hội trường trong tình trạng này?

Bề noài, Jien-otsu vẫn như hồi học kỳ một và kỳ nghỉ hè, nhưng thực ra lượng mìn bên trong đã bắt đầu dày đặc hơn. Trong đó nghiêm trọng nhất là việc Hime phát hiện trò nói dối của chúng tôi, và nếu nó phát nỗ, một loạt các phản ứng dây chuyền của những quả mìn đang ẩn sâu khác sẽ bắt đầu và đốt trụi cuộc đời học sinh cấp ba của tôi.

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tỉnh táo hơn và thận trọng tiếp tục mối quan hệ này với Masuzu. Dù tôi ghét cay ghét đắng tình yêu, nhưng tôi sẽ tiếp tục giả làm bạn trai với cô nàng cũng hận tình ấy.

Nhưng—Tôi cũng chợt nhận ra, liệu Hime có kể điều này cho những người khác và kích nổ toàn bộ kho hạt nhân này chăng? Vì tôi đã không đủ can đảm để tự mình nói ra, nếu Hime có thể làm giúp tôi việc ấy, gánh nặng lúc này trong ngực tôi sẽ được tháo bỏ.

Bằng cách này, tôi sẽ không phải nói dối bất kỳ ai nữa.

Với Kaoru, Fuyuumi, hay Saeko-san.

Và còn cả—Chiwa.

“Chuyện gì thế, Ei-kun? Có gì trên mặt tớ à?”

Chiwa, người đang khoá cửa sổ, nghiêng đầu mỉm cười nhìn tôi.

“…à ờ, khoai tây ban nãy cậu ăn còn dính trên mặt kìa.”

“Fue? Không!”

Trong lúc trông thấy Chiwa lúng túng chùi lấy chùi để khuôn mặt, tôi chợt nhận ra điều mình đang nghĩ thật hèn hạ.

Tôi nhận ra rằng bản thân đã quá mệt mỏi vì liên tục lừa dối.

Chú thích

  1. 柱の男 hay Trụ Nhân aka "Người trong cột" là chủng tộc bất tử phản diện trong phần 2 của JoJo
  2. Sutando (Năng lực) của Old Joseph Joestar trong Những cuộc phiêu lưu kỳ lạ của JoJo, có thể đọc suy nghĩ và nhìn thấu vạn vật
  3. Lúc này Masuzu đang dùng giọng nhõng nhẽo của con nít; Chiwa, Ai, Hime cũng có một giọng để nhõng nhẽo khác nhau.
  4. Lúc này Hime đang cãi bướng bằng giọng trẻ con

Xem các quy chuẩn dịch thuật về danh từ riêng

Trở về Minh họa Trang chính Trang chính Tiến tới Chương 1