Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Oreshura v06 199

Chương 11: Bản ngã thật sự cũa Masuzu[]

Sau khi bỏ Eita lại sân chơi đó.

Một ngọn lửa căm phẫn bùng cháy dữ dội từ tận sâu trong tim Natsukawa Masuzu trong khi cô lao nhanh như bay về nhà.

“Tên ngốc Eita đó! Đồ ngốc! Đồ trai tân chết giẫm! Tên đần độn! Thối tha!”

Trong khi liên tục lặp lại những lời mắng nhiếc đó, cô về căn hộ chỉ có mình cô sống ở đó và bật nút nguồn của chiếc laptop yêu quý lên.

Ngồi đợi chiếc máy tính khởi động, Masuzu mở chiếc ngăn kéo bị khoá chốt và lấy ra một quyển sổ với chiếc bìa ngoài kiểu cổ lỗ sĩ.

"Hehehe, hahehehehe, hehehehehehehehehehehe."

Từng tiếng cười ngập ngừng thốt ra từ đôi môi tê dại của cô. Dẫu biết rằng đó là sai trái, nhưng cô không thể dừng tay lại.

Ngay lúc này, Masuzu đã dự định scan từng trang của cuốn sổ kia và đăng lên mọi ngóc ngách của Internet bằng bất cứ cách mà cô từng biết. Cô muốn đưa những suy nghĩ đáng xấu hổ của Eita, đống quá khứ đáng thương, rồi cả mấy ước mơ nhàm chán và đưa tất cả chúng lên mạng. Một khi chúng bị truyền đi, cô muốn anh phải chịu sự tổn thương gấp vạn lần đến nổi không bao giờ có thể bước ra khỏi cửa nhà.

Con tim cô giờ đây đang tràn ngập cảm giác nham hiểm hạnh phúc, nhưng đâu đó tại một góc tối trong đó, vẫn tồn tại một cảm giác ngập ngừng:

—Sao mọi thứ lại kết thúc như thế này cơ chứ?

Thậm chí dù giữa 「cuộc thách đấu」 của Akishino Himeka, cô cũng chưa từng có thứ cảm xúc này. Thậm chí dù Himeka có lấy việc kể cho mọi người quan hệ giả tạo kia để đe doạ, Masuzu đã lên một kế hoạch để dụ dỗ và một lần nữa đưa cả Himeka lẫn Eita vào tròng. Cô đã dựng lên cả một 「mối quan hệ giả tạo」mới.

Một kế hoạch cực kỳ thông suốt dù hoà cùng nó là vẻ trơ tráo đến trắng trợn.

Trước đây, cô từng lừa cả những người lớn hệt như thế. Cô đã sống sót giữa bầy thú dữ xứ Thuỵ Điển kia nơi bọn quỷ dữ và quái vật thay nhau điều khiển mọi thứ trong lúc vòng xoáy của những mưu đồ nham hiểm lừa lọc chỉ chực chờ xuất hiện mọi nơi? Thế thì một cô gái cao trung mắc chứng chuunibyou có thể đe doạ cô đến mức nào chứ? Thậm chí còn không đáng bận tâm nữa kia.

Dẫu thế, chỉ với một câu nói, mọi kế hoạch của cô đã vỡ vụn.

「Vì Hội trưởng—Chị thực sự đã đem lòng yêu Eita đúng không?」

“Không thể nào…”

Giọng cô như run lên, Masuzu không thể chấp nhận nó.

Cô chỉ có thể tự chối bỏ những cảm xúc này của mình.

Cô đã từ chối những cảm xúc đẹp đẽ và ấm áp đã ngủ quên từ lâu tận sâu trong tim.

—Sao chứ? Sao tên Eita đó? Hắn chẳng phải chỉ là một gã con trai bình thường như bao người sao?

—Hắn thiếu tế nhị và chán ngắt. Chưa kể còn là một tên otaku nữa chứ.

—Dù có bắt nạt rồi gắt gỏng mắng nhiếc hắn thế nào, hắn vẫn luôn mỉm cười lắng nghe. Thật đúng là một gã vô dụng mà.

—Lại còn cứ thích hét lên khi gặp chuyện bất công hay khiến bản thân không hài lòng. Lúc nào cũng làm quá mọi thứ không cần thiết. 

—Một tên thiếu quyết đoán, lúc nào cũng do dự. Nhưng một khi đã quyết định gì đó, lại không chút chần chứ.

—Hơn nữa, hắn còn là tên con trai duy nhất có thể tung hứng ăn ý những câu trích dẫn JOJO với mình.

—Hơn nữa, hắn còn là người dám trách mắng mình.

“Aaaaaaaaaaaa,aaaaaaaaaaaaaaaa, aaaa!”

Masuzu cảm nhận rõ cơn đau tựa trăm ngàn nhát dao cứa vào tim.

Càng cố ngắt những cảm giác ấm áp đang nở rộ kia ra khỏi con tim, từng nhát dao kia lại càng giày xé như đùa cợt với cảm xúc của cô.

Đủ rồi. Cứ đăng lên hết đi.

Sao cũng được, cứ đăng chúng lên hết đi. Bằng cách này, mọi thứ sẽ kết thúc trong chớp mắt. Cuộc đời cao trung của Eita sẽ chấm dứt và mọi quan hệ mà cô đang có sẽ một đi không trở lại. Hội 「Jien-Otsu」 sẽ tan rã. Trong chớp mắt, nó sẽ chỉ còn là cát bụi. Chẳng sao cả. Dù có là vậy, không có gì có thể khiến cô bận tâm nữa.

Sau khi tắt đi nhiều lớp bảo mật, cô chuyển tất cả file ảnh của cuốn sổ kia ra khỏi thư mục ẩn.

Nhìn vào danh sách xếp thành từng cột trên màn hình, Masuzu nở một nụ cười đau đớn.

Cô nhấp thử vào vài tấm hình tự hỏi nên đăng thứ nào trong đây lên trước.

(Truyện ngắn về Chiến thắng Đang chờ phía trước)?

Hay bài (Thế giới đã thối rữa tận gốc này)?

Hay (Tứ Khiêu vũ Hộ thần Thiên sứ Xinh đẹp của tôi) cũng không tồi. Vẻ mặt khi đó của hắn thật sự rất buồn cười.

Khi cô sắp xếp lại đống ảnh tự động theo ngày tháng và bắt đầu lục lọi những thứ hay ho nhất, tay Masuzu chợt dừng lại.

Ngày in trên cuốn sổ chính là ngày ấy.

Mồng 15 Tháng 6, bầu trời thật trong xanh.

Mẹ tôi bảo Chiwa bị thương.

Cậu ấy hình như bị ngã khi đi mua đồ ăn vặt.

Tôi sẽ sớm đến thăm và trêu cậu ta cho xem.

Mồng 17 Tháng 6, trời mưa.

Đừng có đùa với tôi.

Ý các người là sao khi bảo cậu ta không đi được nữa?

Mồng 1 Tháng 7, trời đầy mây.

Sao không thế tôi vào chỗ Chiwa lúc xảy ra tai nạn ấy?

Tôi là người có thể đi và chạy bình thường trong khi lại không thể tận dụng nó.

Chiwa thì lại không thể tập Kiếm đạo được nữa. Chẳng lẽ họ hết cách rồi sao?

Mồng 6 Tháng 7, trời nắng gắt.

Hôm nay Bố và Mẹ lại cãi nhau vì vụ ngoại tình gì đó.

Mỗi lần như vậy, họ lại nói những thứ gọi là tình yêu ấy. Yêu và Hận.

Không đời nào tôi tin những thứ đó.

Tình yêu là gì chứ, hỡi những con người ngu ngốc kia?

Mồng 25 Tháng 7, trời mưa.

Xin Thần Linh, làm ơn hãy chữa cho Chiwa. Xin Ngài. Tôi van xin ngài. Xin ngài. Xin ngài. Xin ngài. Xin ngài. Xin ngài. Xin ngài.

Tôi sẽ bỏ tất cả manga đã sưu tầm.

Tôi không cần những bản giới hạn.

Không cần mấy tấm áp phích nữa.

Không cần cả mấy thứ đồi truỵ nữa.

Tôi sẽ dâng cho Ngài mọi thứ.

Chỉ cần chữa trị cho cơ thể Chiwa về lại bình thường.

Tôi cầu xin Ngài.


Sau ngày đó, lần nhật ký kế tiếp là của một tháng sau.

Một nét chữ khác hẳn lần trước.

Với sự dằn xé, cô đọc đến những dòng chứ viết lên ngày cuối cùng của cuốn nhật ký. Từng nét chữ nguệch ngoạc, xấu xí ấy.


Mồng 10 Tháng 10, trời nắng.

Tôi muốn trở thành một bác sĩ.

Tôi sẽ chữa trị cho Chiwa!


Đó cũng là lúc Masuzu nhận ra đôi má của mình đã ướt đẫm từ lúc nào.

Cửa sổ trình duyệt mà cô đang mở đã hiện bảng thông báo chuẩn bị tải lên dữ liệu. Tại đây, ngay lúc này, cô thừa sức có thể up đồng loạt đống ảnh kia và paste tất cả đường link vào bảng tin nhắn bên cạnh. Rồi sau đó chỉnh chế độ công khai mọi thứ, tất cả sẽ phát tán.

Thế nhưng, bàn tay cầm chuột của cô đã bất động lâu, rất lâu.

Chỉ có những giọt lệ là vẫn vô tình, nhẹ nhàng lăn dài trên khoé mi cô.

Ngón tay cô không hề muốn di chuyển.

Vào ngay lúc đó, chuông cửa vang lên.

Chắc lại là một gã tiếp thị nào đấy, nghĩ thế, Masuzu lờ đi.

Chiếc chuông cửa rung lên ba lần trước khi im bặt. Sau khoảng lặng, một tiếng 「tách」 vang lên.

Là tiếng chìa xoay trong ổ khoá.

“Sao cơ?”

Masuzu đứng dậy đầy kinh ngạc.

Chúng đã phá khoá cửa sao? Không, không thể nào. Căn hộ này sử dụng khoá điện tử, trừ phi là chủ nhà hay nhân viên của Sở Quản lý Nghiệp vụ, chốt khoá đó không thể nào mở được.

Vậy người này cũng có chìa khoá vào căn phòng này.

“—MẸ!”

Masuzu đẩy văng chiếc ghế trong khi đứng phắt dậy rồi lao thẳng ra cửa trước.

N-Người ấy, cuối cùng đã quay về!

Khi Masuzu bị biến thành vật trưng bày cho cha mình và buộc phải rời quê hương, mẹ cô cũng đã biến mất. Thế nên cô đoán nếu đợi trong căn phòng mà mình đã lớn lên này, mẹ cô sẽ có thể quay lại. Masuzu luôn tin tưởng điều này, và ngày hôm nay cuối cùng đã đến. Cái ngày mà cô ước mẹ mình ở bên cạnh ngay lúc này nhất, mẹ cô đã thực sự xuất hiện. Đúng thật là mẹ rồi. Mẹ ơi. Con nhớ mẹ. Yêu mẹ. Yêu mẹ nhiều lắ—

“Này, Masuzu.”

Thế nhưng, kẻ đứng trước mặt cô không phải là mẹ.

“…Papa…”

Người đàn ông mà cô không muốn gặp mặt nhất trên cả quả đất này lại đang đứng sừng sững trước mắt cô và nhẹ nhàng nở nụ cười.

“Trông con tệ quá đấy. Vừa khóc đấy à?”

Ông ta có một khuôn mặt trẻ trung không ngoài ba mươi. Bộ trang phục chắc chắn được thiết kế đặc biệt trên mà ông đang mặc trông vô cùng chỉnh chu làm toả lên một khí chất hơn người của tầng lớp thượng lưu. Chưa kể nụ cười kia lại trông vô cùng thân thiện.

“Ta nghe đại khái chuyện của con từ Mana rồi. Chẳng phải ta đã bảo con rồi sao? Con không cần những thứ gọi là hoạt động Hội hay mấy tên bạn trai đó.”

Cha cô nhẹ nhàng xoa đầu cô con gái bé bỏng với đôi má giàn giụa nước mắt của mình và bảo.

“Chỉ cần ở bên cha mãi mãi là đủ rồi.”

Chú thích[]

 

Xem các quy chuẩn dịch thuật về danh từ riêng


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 6 Chương 10♬   Ore no Kanojo to Osananajimi ga Shuraba Sugiru   ♬► Xem tiếp Tập 6 Chương 12


Advertisement