Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 0: Chuyển sinh sang thế giới khác quá muộn, con người đã diệt vong mất rồi

Một cuộc chiến tranh đã nổ ra.

Một cuộc chiến dài đằng đẵng.

Con người tàn sát lẫn nhau.

Giết chóc.

Giết chóc.

Lại giết chóc.

Chuyện giết chóc diễn ra đều cơm bữa.

Ai nấy cũng đều sống trong chiến trường.

Và tôi cũng chẳng phải là ngoại lệ.

Người ta sinh ra để giết hại lẫn nhau,

và sống để giết hại lẫn nhau.

Chiến trường là nơi sức mạnh đại diện cho chính nghĩa.

Nếu muốn được sống thì phải trở nên mạnh mẽ.

Tôi đã lớn lên trong hoàn cảnh như thế đấy.

Sức mạnh.

Sức mạnh.

Sức mạnh.

Tôi đã khổ cực mỗi ngày để trở nên mạnh hơn.

Và nhận được những lời tán dương của rất nhiều giáo viên.

Tôi sẽ được khen nếu trở nên mạnh hơn,

hoặc giết được một ai đó.

Cứ thế, niềm vui của tôi chết dần chết mòn theo ngày tháng.

Thay vào đó là sự vô cảm đang mỗi lúc một lớn thêm.

… Thế rồi.

Chỗ này là đâu ta?

Mới vài phút trước tôi còn đang trên đường hành quân.

Đúng lúc đó, chiếc xe chở tôi cùng những người chiến sĩ khác bị súng phóng lựu chống tăng(RPG)của địch thổi tung.

Tôi nghĩ rằng mình đã chết rồi.

Tuy nhiên chẳng biết tự bao giờ, tôi nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Một căn phòng, giống một căn phòng lớn bên trong những lâu đài thời Trung cổ.

Và ở ngay giữa nơi tôi đang đứng.

“Cô là ai vậy?”

Tôi hỏi người con gái đang đứng trước mắt mình.

“Trả lời, ngay!”

Sau khi tôi cất lời, nét mặt người con gái bỗng trở nên rạng ngời.

Quả là một con người kì lạ.

Cô ta đang khoác lên mình một chiếc áo măng tô. Nhìn vẻ ngoài trông cô ta không khác gì một tên con trai.

Cô ta đẹp nhưng rất kỳ quái.

Lại còn có một cặp sừng mọc trên đầu nữa chứ.

Một cặp sừng.

...Hết sức kỳ quái.

“Cô là ai thế? Còn nữa, đây là đâu vậy?”

Tôi hỏi lại người con gái có ngoại hình kỳ lạ trước mình.

“Không sao cả. Tôi phải trả lời câu hỏi đó mà, đúng chứ?”

Cô ta nói với giọng điệu như diễn kịch.

Rồi cô ta đặt hai tay lên mép áo của chiếc măng tô, tựa như muốn cúi mình tỏ vẻ thân tình.

“Đây là một thế giới khác, được gọi là Grimgar. Ta là ma vương Sissi. Chào mừng cậu đến với nơi này, Anh hùng Masamune.”

.... Cô ta đang nói cái gì thế nhỉ?

Đặc biệt là...

“Tôi là Anh hùng ư? Anh hùng là cái gì thế?”

“Mấy người hay xuất hiện trong những cuốn truyện tranh hay tiểu thuyết đấy.”

“Tôi chưa từng đọc mấy mấy cuốn như vậy.”

“Ưmm, vậy đi.”

Nói rồi,

“Nếu phải diễn giải thì, Anh hùng là niềm hi vọng của con người.”

“Niềm hi vọng?”

“Đồng thời là kẻ thù của Ma vương.”

Tuy rằng vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì cả,

có điều, tôi cũng mường tượng được ra đôi chút.

“Nói tóm lại, cô là kẻ thù của tôi?”

Tôi nhỏ giọng,

đồng thời lườm cô ta như nhìn thấy kẻ thù.

Tuy vậy, đối lại với bầu không khí thù địch của tôi, người con gái đứng đối diện lại nở một nụ cười.

“Không, khác rồi. Tuy rằng chỉ mới ba năm trước, con người vẫn còn giao chiến với Ma vương, nhưng mà—”

Cô gái tự xưng là Ma vương chỉ tay xuống sàn nhà của tòa lâu đài bỏ hoang.

Chẳng có bóng dáng một ai ở nơi này cả.

“—Ta đã chấm dứt cuộc chiến đó.”

Cô Ma Vương nói vậy.

“Con người cũng đã bị diệt vong rồi.”

Ososugita Isekai Tensei Volume 1 Color 1


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1, Minh họa♬   Ososugita Isekai Tensei   ♬► Xem tiếp Tập 1, Chương 1
Advertisement