Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Trans + Edit: Nhật Nguyên

Cấm tiệt mọi hành vi sao chép và đăng bản dịch này lên wattpad


Chương 6: Hạng C là gì?

Bên ngoài u ám là vậy, nhưng bên trong lại có vẻ bình thường và ấm cúng. Ngay sau cánh cửa là một cái sảnh lớn chứa nhiều bàn làm việc. Hiện tại ở đây có rất nhiều người nhìn giống như thám hiểm gia đang xếp hàng theo hình xoắn ốc. Ở trong cùng có một cái quầy, ở đó có hai người nhìn giống như tiếp tân đang làm việc.

“Anh chỉ việc tới bàn lễ tân hỏi là họ sẽ hướng dẫn tường tận thôi. Ráng lên nha.”

“Cám ơn cô nhiều lắm.”

“Không có chi, thám hiểm gia thì tất nhiên phải giúp đỡ nhau rồi, đi cẩn thận nha. Tạm biệt.”

Nhìn Veil rất là vui. Tôi bước đến bàn lễ tân rồi bắt đầu trình bày. Được làm một thám hiểm gia và đi đó đi đây thế này có vẻ cũng vui đó chứ. Ok, giờ trong người tôi đang tràn đầy động lực đây!

――Nhưng mà tôi tới đây không phải để xin gia nhập vào guild thám hiểm!

Mục đích chính của tôi là để ăn bám ai đó cơ. Chắc chắn ở đây có rất nhiều thám hiểm gia lành nghề, và lẽ tự nhiên, những người mạnh mẽ thì sẽ chiến đấu với những con quái vật mạnh mẽ, vậy nên chắc chắn tôi sẽ kiếm được rất nhiều kinh nghiệm. Tôi sẽ tìm một thám hiểm gia nào đó thật lành nghề và ăn bám vào anh ta để lên cấp thật mau. Mục đích chính của tôi là vậy đó.

Sáng nay, sau khi thức dậy, tôi nhận được một skill mới mang tên 【Ăn Bám x3】. Hà hà, giờ thì tốc độ tăng cấp của tôi sẽ còn tăng lên nữa đây. Theo như tên cái kỹ năng này, tôi có thể khẳng định rằng mình có thể ăn bám một lúc 3 người. Vừa ngủ khoẻ mà vừa được tăng cấp thì còn ai trên đời này sướng bằng tôi nữa?

Nói vậy thôi chứ tôi vẫn sẽ tranh thủ để mà đăng ký làm hội viên guild. Sau khi mạnh lên rồi, tôi sẽ tới đây kiếm vài nhiệm vụ để làm giải trí cũng được.

Tôi nói chuyện với một nhân viên tiếp tân đang rảnh, rằng đây là lần đầu tiên mình đến đây và muốn đăng ký vào guild. Cô ấy liền lấy ra một cây viết kèm theo một tờ giấy có sẵn trên bàn.

“Mời, anh chỉ cần điền thông tin vào đây là được.”

Những mục tôi cần điền bao gồm: tên, kinh nghiệm chiến đấu, đã đăng ký ở guild mạo hiểm nào khác chưa, và cuối cùng là class của tôi.

“Khỏi điền vào mục class được không?”

“Cái đó tùy anh thôi. Tuy nhiên, nếu anh điền vào thì chúng tôi sẽ dễ giới thiệu nhiệm vụ phù hợp cho anh hơn. Ở đây có nhiều kiểu nhiệm vụ, như là nhiệm vụ dành riêng cho pháp sư hoặc kiếm sĩ chẳng hạn.”

À, ra là vậy. Nhưng tôi vẫn không muốn điền cái class “ăn bám” của mình vào tí nào hết. Với lại, tới Rux cũng nói rằng cô ấy chưa từng gặp qua class nào giống vầy cả. Chắc tôi nên giữ bí mật về skill đặc thù của mình thì hơn. Có lẽ sau khi đăng ký xong, tôi sẽ không bao giờ tới đây nữa, với lại cái class của tôi cũng không có gì ghê gớm lắm, vậy nên tôi quyết định để trống.

Tôi chừa mục đó ra rồi điền hết những mục cần thiết khác. Ở đây có một ô hỏi xem ta có bị bệnh mãn tính gì không. Ngộ nha, hỏi thẳng bằng tờ đơn này luôn hả? Nhưng thôi, dẫu sao thì cái nghề thám hiểm gia này cũng phụ thuộc rất nhiều vào sức khỏe và bệnh án của người ta mà.

“Cám ơn, anh đã điền đầy đủ những thông tin cần thiết rồi.”

Sau khi kiểm tra tờ đơn đăng ký xong, nhân viên lễ tân lấy ra một cái thẻ cứng màu trắng.

“Giờ mời anh cầm lấy thẻ này và truyền mana của mình vào.”

“Để làm chi vậy?”

“Nó sẽ kiểm định xem anh có đạt yên cầu hay là không. Đây là tấm thẻ quan trọng giúp ghi lại kết quả của anh. Chỉ có những người đủ năng lực mới có thể được được tấm thẻ này thôi.”

“Ồ, cái này tiện quá nhỉ.”

Trong khi tôi còn đang nghĩ suy nghĩ về cái thẻ đó, cô tiến tân giải thích rằng cách sử dụng tấm thẻ này cũng giống như cách dùng skill vậy. Và khi tôi truyền mana vào, tấm thẻ chuyển từ màu trắng sang bạc.

“Vâng, vậy là được rồi. Anh đã hoàn tất thủ tục đăng ký. Phiền anh luôn mang theo tấm thẻ này bên người và tránh làm mất ạ.”

“Cái này tiện ghê nhỉ?”

“Vâng, đây là bản sao của một báu vật được phát hiện trong dungeon Paines. Báu vật thật sự còn tuyệt vời hơn cái này nhiều. Người ta đồn là nó đã ghi lại toàn bộ chiều dài lịch sử của thế giới, nhưng một người thường như tôi thì không thể biết chuyện đó có thật hay không được.”

“Nếu tôi nhớ không nhầm thì cái dungeon Paienne này là cái nằm ở phía Bắc thị trấn đúng không?”

“Vâng. Có rất nhiều thứ ẩn giấu bên trong. Rất nhiều người đến đó để thực hiện nhiệm vụ, mục đích cá nhân, săn tìm khó báu hoặc cày cấp. Tuy nhiên, đó là một nơi rất nguy hiểm. Nếu chưa quen thì tôi khuyên anh không nên đến đó.”

“Cám ơn, tôi sẽ ghi nhớ. Dù sao thì tôi cũng không phải kiểu người thích cố quá rồi quá cố đâu.”

Ahaha… cô nhân viên tiếp tân cười gượng. Và vậy là tôi đã đăng ký xong. Một ngày nào đó, nhất định tôi sẽ tiến vào dungeon thôi. Nhưng tôi lại không muốn gặp nguy hiểm, vậy nên tạm thời hãy cứ tới một trong mấy cái bàn trống kia ngồi xả hơi đã.

Quay lại vấn đề chính nào. Tôi đã làm xong việc cần làm ở bàn tiếp tân rồi, giờ hãy tìm ai đó để cấy skill ăn bám thôi. Ở đây nhìn ai cũng có vẻ mạnh cả, vậy nên mãi mà tôi vẫn chưa chọn ra được người nào. Chọn, ai, bây, giờ, đây? Mà thôi, tốt nhất là đừng nên bắt chước cô nữ thần Rux đó thì hơn. (?)

Nếu chuyện đã thành ra thế này thì đành tham khảo ý kiến người khác vậy.

Tôi đến bắt chuyện với cô tiếp tân đang rảnh khi nãy. Và hình như đang chán quá hay sao đó, khi thấy có người tới trò chuyện với mình, cô ấy hồ hởi tuôn một lèo luôn.

“A, anh đến để nhận nhiệm vụ luôn phải không? Tôi hiểu mà. Đã tốn công tới đây đăng ký rồi thì làm sao có chuyện anh quay về nhà ngủ được đúng không?”

“Không phải.”

“Hể?”

Tôi thẳng thừng dẹp bỏ cái bầu không khí hồ hởi đó. Xin lỗi, nhưng tôi là kiểu người cẩn trọng. Tôi không tới nhận nhiệm vụ liền đâu.

“Tôi muốn hỏi một điều. Trong số tất cả những thám hiểm gia đang ở trong đây, cô có biết ai là người mạnh nhất không?”

“Ai mạnh nhất ấy hả? Tôi hiểu mà, tân binh nào chẳng quan tâm tới chuyện đó. Tất nhiên là tôi biết chứ~ Dẫu sao thì cả Xích Nha lẫn Thanh Ảnh đều hay tới gặp tôi để đăng ký nhận nhiệm vụ mà.”

“Ghê nhỉ?”

“Có điều là hiện tại họ không có ở đây. Trong số những người đang ở đây thì… ààà, nhìn cái bàn đang có tấm bản đồ trải ra ấy. Cái người đàn ông tóc dài đang nói chuyện đó là một người cực kỳ mạnh thuộc hạng C. Với lại… à, cái người phụ nữ tóc dài mới bước vào kia cũng thuộc hạng C nữa. Tuy còn trẻ tuổi vậy nhưng Kiara cũng không phải dạng vừa đâu.”

Tôi nhìn vào những mạo hiểm gia hạng C mà cô ấy chỉ. Người đàn ông thì đặt một thanh kiếm lớn bên cạnh mình, còn cô gái kia thì hình như không có vũ khí gì cả. Cô ấy là pháp sư chăng?

“Tôi hiểu rồi…”

Nếu tôi có thể chạm vào họ thì tha hồ mà hốt kinh nghiệm.

“Nhưng mà…”

Tôi quay lại cô nàng tiếp tân và hỏi.

“Hạng C là gì?”


https://i.imgur.com/C5DnZMF.png


Theo dõi & Thanh chuyển trang


Advertisement