Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

14. Cựu anh hùng • quan sát trận đấu

Nếu hỏi sự khác biết giữa Quỷ nhân Quỷ là gì.

Đơn giản mà nói, trí thông minh của quỷ nhân cao hơn quỷ.

Quỷ nhân nô dịch quỷ.

Quỷ nhân không sống thành bầy, nhưng quỷ thì có.

Quỷ nhân có diện mạo khá giống con người.

Quỷ nhân có thể dùng ma thuật.

Còn nhiều điểm khác nhau nữa, và hầu hết những điểm khác nhau mà con người nhận thức được đều đúng đúng, nhưng nếu cứ cố khái quát hóa thì sẽ dễ sinh nhầm lẫn. Vì có những con quỷ còn thông minh hơn cả quỷ nhân, không phải giống quỷ nào cũng là nô lệ của quỷ nhân.

Tóm lại, nếu cứ nhìn từ góc nhìn của con người thì chuyện này không thể phân định rạch ròi được.

Tuy nhiên, với tôi.

Sự khác biệt rõ ràng nhất giữa quỷ và quỷ nhân chính là sức mạnh.

Theo như tôi biết, so với quỷ, quỷ nhân mạnh một cách áp đảo, sức mạnh có thể gọi là một trời một vực vậy.

Nhưng đó lại là chuyện ở Andalugia. Chẳng biết ở thế giới này có như vậy không nhỉ.

***

Tại một nơi hơi cách xa thành Torres, Laurier – một cô gái quỷ nhân đang đối mặt với tổ đội Anh hùng.

Ngoài tôi ra, xung quanh còn rải rác những Mạo hiểm giả xem họ thi đấu.

Không có thường dân nào.

Nhóm của Leon đã ra lệnh nên họ không được phép dính líu vào cuộc đấu này.

Mạo hiểm giả đến xem phải tự lo cho mình.

“Thế, bắt đầu được chưa đây Anh hùng? Ngươi sẽ làm gì nào, sao tất cả các người không xông lên cùng một lươt nhỉ? Ta khuyên chân thành đó.”

“Không, đây là một trận đấu tay đôi, mình ta sẽ xử lí cô.”

Tôi nghĩ là nên để mọi người cùng xông lên, nhưng tôi cũng hiểu tính Leon.

Mới chỉ nói chuyện vài câu nhưng tôi cũng thừa hiểu trong đầu tên này toàn một mớ đạo lẽ với lẽ phải nên không có chuyện 4 đánh 1 ngay từ đầu đâu.

“Leon, tôi hiểu anh nghĩ gì, nhưng anh là Anh hùng, nếu cần đừng ngần ngại nhờ cậy mọi người.”

“… Ừ, tôi biết rồi Ynikram.”

Chắc Leon cũng hiểu cứng đầu cũng vô ích.

Hai mỹ nữ cùng đội cũng tỏ thái độ như Yunikram.

“Phải thế chứ, nếu có gì nguy hiểm gì thì nên gọi người ta giúp đỡ.”

Laurier nói.

“Vậy thì, Laurier Von Steinhart kia, ta Leon Van Lowell – Anh hùng của thánh kiếm sẽ tiêu diệt ngươi. Hãy phân thắng bại đi.”

Nói rồi Leon cầm kiếm đâm về phía trước.

Tên của quỷ nhân khó nhớ thế mà mới nghe một lần mà nhớ kìa. Tên này giỏi thật. (Rei: chú ý đi đâu thế cha nội @@)

Mà trận đấu bắt đầu rồi.

Leon xông thẳng về phía Laurier.

“Không khí bao quanh thế giới, hãy bảo vệ ta. Khiên gió.”

“Haa!”

Ngay khi Leon xông tới gần, Laurier niệm phép, thanh kiếm đã vung tới nhưng chỉ phát ra âm thanh chát chúa như đập vào một bức tường vô hình.”

Ooo.

Tuyệt thật.

Chắc chắn kia là lá chắn bằng không khí rồi.

Thật ra tôi cũng muốn dùng ma thuật kiểu này và đã có luyện tập qua, nhưng sau đó bỏ cuộc vì không thể tưởng tượng được hình ảnh dùng không khí để đỡ một đòn tấn công vật lí.

Thành ra tôi có thể nén khí thành viên đạn để tấn công kẻ địch – Phong đạn.

Tuy nhiên Laurier niệm phép tệ quá.

Câu chú chỉ là hình thức hỗ trợ để người dùng củng cố hình ảnh của phép thôi, chiều dài và nội dung câu chú hoàn toàn do mỗi người mỗi khác, nhưng thật ra chỉ cần niệm “hãy bảo vệ ta” là đủ, còn dư hơi mà chế ra đoạn câu chú dài vậy nữa.

“Khỉ thật.”

Nhát chém của thanh trường kiếm kia hoàn toàn bị Khiên gió đánh bật lại.

Nhận thấy đòn chém của mình không hiệu quả, Leon lập tức lùi lại.

Laurier vẫn chưa di chuyển dù chỉ 1 bước chân.

“Nếu vậy… Hỡi ma thuật ngự trong thánh kiếm, hãy chuyển hóa ma thuật thành sức mạnh và tiêu diệt kẻ địch!”

“Fufu. Ma thuật cơ à.”

Cảm thấy sức mạnh đột nhiên thay đổi, khác với Leon đang mất bình tĩnh kia, Laurier chẳng những không hoảng hốt mà còn tỏ ra vui vẻ nữa.

“Ánh sáng của Thánh kiếm, Quang kiếm!”

Leon vung kiếm.

Một dòng năng lượng ánh sáng khổng lồ phát ra từ đầu kiếm, tụ lại và hướng về phía Laurier.

Có phải đó là chiêu đã giết con goblin hồi trước không?

Luồng ánh sáng đó chạm vào Laurier.

Tuy nhiên.

“Fu.”

Chỉ với một cái phủi tay đơn giản, Laurier dễ dàng hóa giải năng lượng của Quang kiếm.

Ma thuật suy cho cùng cũng chỉ là ma lực.

Kể cả hiện tượng ma thuật có khác nhau thì cũng chỉ đơn giản là khi đấu phép, chiêu nào ma lực mạnh hơn thì thắng, chiêu thức có ma lực yếu hơn thì bị nghiền nát. (Rei: cứ hiểu đơn giản là kiểu đấu chưởng của Dragon Ball ấy)

“Sa… Sao lại…”

Leon đang run rẩy.

“Chỉ có thế thôi à, không có chiêu nào mạnh hơn sao?”

“…!”

Laurier thắc mắc.

Leon và đồng đội đứng chết trân tại chỗ.

Họ chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra và phải tấn công thế nào.

Tuy nhiên trong đám Anh hùng đó Leon là mạnh nhất, Leon mà thua thì chẳng ai thắng được cả.

Laurier từ đầu đến cuối đều có vẻ bình tĩnh.

Cô ấy hình như không hề có sát ý.

Nếu đã nhận ra chênh lệch thực lực đến vậy có khi nào cô ấy hết hứng mà bỏ đi không?

“Haruto!”

Sharon chạy tới, có vẻ cô nàng đã thay đồ xong.

“Chuyện gì xảy ra vậy?”

“Hỏi cụt hứng kinh.”

“Ể? Anh hùng có sao không vậy?”

Cô hỏi hắn ta có ổn không à? Chắc là không rồi.

Giờ chắc đám Anh hùng kia chỉ biết đứng chờ thất bại thôi. (Rei: cứ tưởng tượng là đợi đến phút 20 gg cho dễ hiểu)

Tuy nhiên đây không phải trò đùa.

Đại diện mạnh nhất của hội Anh hùng đã thua vì sức mạnh áp đảo của kẻ thù thì chẳng có ai đủ sức đánh trận tiếp theo cả.

“Sharon, đề phòng nguy hiểm, không được rời tôi rõ chưa.”

“Ơ? Ư Ừ…”

Kể cả có là cựu Anh hùng thì tôi cũng không phải đấng toàn năng.

Nhiều chuyện bất ngờ có thể xảy ra.

Tôi quyết định đợi phản ứng của Laurier.

“Oo! Ra vây à? Ngươi là Anh hùng cơ mà?”

“C, cái gì?”

Laurier có vẻ băn khoăn cất giọng.

“Là Anh hùng thì phải chứng minh được sức mạnh của mình với kẻ khác chứ.”

Hẳn là không làm được rồi.

“Nếu là vậy, chắc ta phải đánh bại đám đồng đội của ngươi đã nhỉ?”

“!?... Đồ khốn.”

Chưa dứt lời, Laurier bắt đầu di chuyển.

Nhanh quá!

Leon có nhận ra chuyển động đó không?

“Á a a!”

Ngay lập tức, Yunikram đang đứng đợi phía sau Leon gục xuống bất tỉnh.


Bản mẫu:Former Hero Nav

Advertisement