Return of the Former Hero -帰ってきた元勇者 - Kaettekita Moto Yuusha (Tạm dịch: Sự trở về của cựu anh hùng) - Viết bởi Nishi – Minh họa bởi米白粕
Các tập đã xuất bản
Bộ truyện đã phát hành được 10 tập.
Nội dung
Khi xưa, một anh hùng được triệu hồi từ thế giới khác để tiêu diệt Quỉ vương. Sau khi cuộc chiến kéo dài 3 năm chấm dứt, vị anh hùng được tán tụng đã tiêu diệt quỉ vương. Sau đó cậu bị ép buộc trục xuất về lại trái đất sau khi bị xua đuổi.
Tha cho tôi đi!
Người elf, rồi còn thú nhân, người lùn và quỉ tộc.
Tôi muốn thành lập hậu cung nơi thế giới tôi đã cứu chớ!
Giấc mơ tôi sẽ không thành sự thật ở trái đất, nơi ma thuật không tồn tại.
Vì thế, vị anh hùng sẽ tự mình quay lại.
Không hề có lỗi đến nỗi bị dẫn độ về trái đất, vị anh hùng sẽ xây dựng hậu cung cho cậu ở nơi thế giới khác.
Quy chuẩn dịch thuật
Bản dịch được dịch từ bản eng của các nhóm 87% + RotD
Sau mầy ngày mày mò, mình thấy eng dịch sida cũng như ai. Vậy cho nên mình bắt đầu kết hợp eng+raw+convert. Tiến độ thất thường, và cũng ko đảm bảo 100% như ý.
Lịch sử
- Full tập 1
- 09/01/16: Đặt gạch
Tiến độ dịch
1 tuần chương
Danh sách các tập
Minh họa LN
Bản dịch WN
Tới Thế giới khác
Thành Torres
- Cựu anh hùng, liếc mắt đưa tình với chị gái tại quầy lễ tân
- Cựu anh hùng, phải lòng tiếp tân viên
- Cựu anh hùng, rối rắm nhưng rồi trở nên nghiêm túc
- Cựu anh hùng, được biết một mạo hiểm giả non trẻ
- Cựu anh hùng, đấu goblin
- Cựu anh hùng, thu được kỉ niệm mới
- Cựu anh hùng, giành thắng lợi với anh hùng hiện tại
- Cựu anh hùng, trở thành sư phụ
- Cựu anh hùng, gặp cô gái xỉu vì ăn quá chừng
- Cựu anh hùng, xem tiến triển tình hình
- Cựu anh hùng, quan sát trận đánh
- Cựu anh hùng, quyết đâu! Quỉ tộc
- Cựu anh hùng, vui mừng sờ ngực và đùi của quỉ tộc
- Cựu anh hùng, cảm nhân một phản ứng
- Cựu anh hùng, sợ hãi
- Cựu anh hùng, nảy ra ý hay
- Cựu anh hùng, cao hứng ở bãi biển
- Cựu anh hùng, nhận một yêu cầu từ Hội
- Cựu anh hùng, mừng rỡ bởi một khao khát 1☆ 1☆
- Cựu anh hùng, lên đường chu du
Vuơng quốc Mithia
- Cựu anh hùng, gặp gỡ
- Cựu anh hùng, nói chuyện với công chúa
- Cựu anh hùng, đi tắm
- Cựu anh hùng, đánh trận giả chiến
- Cựu anh hùng, bí mật gặp công chúa
- Cựu anh hùng, nghe một câu chuyện phiền phức
- Cựu anh hùng, dược xoa dịu
- Cựu anh hùng, bị chơi bởi mỹ nhân kế 1☆
- Cựu anh hùng, vượt qua giới hạn 2☆ 1☆ 1☆
- Cựu anh hùng, nó đã thành phiền phức để suy nghĩ
- Cựu anh hùng, thề trừng phạt công chúa
- Cựu anh hùng, bị chán chường
- Cựu anh hùng, ý thức là người lịch lãm 1☆
- Cựu anh hùng, khởi động trận đánh tái chiếm pháo đài Gauge
- Cựu anh hùng, bị để mắt tới
- Cựu anh hùng, sử dụng át chủ bài của mình
- Cựu anh hùng, được chăm sóc 1☆
- Cựu anh hùng • thời gian cận kề
- Cựu anh hùng • thực hiện hành vi rình rập
- Cựu anh hùng • không nhận ra đã gặp định mệnh
- Cựu anh hùng • ăn mừng năm mới, và dính bẫy
- Cựu anh hùng • cuối cùng được nói chuyện với nhà vua
- Cựu anh hùng • mãn nguyện lời thề năm xưa
Mê cung ngầm
- Cựu anh hùng • rời Vương đô
- Cựu anh hùng • trải qua một ngày yên bình trong chuyến đi
- Cựu anh hùng • gặp gỡ tử tước
- Cựu anh hùng • đi vào lòng đất
- Cựu anh hùng • xông vô mê cung ngầm
- Cựu anh hùng • đi xa hơn nữa
- Cựu anh hùng • lột đồ bé elf
- Cựu anh hùng • quay lên mặt đất
Thị trấn Iris
- Cựu anh hùng • ngạc nhiên vì trời đất đảo lộn
- Cựu anh hùng • vươn đến một chân trời mới
- Cựu anh hùng • bí ẩn của thế giới khác
- Cựu anh hùng • ý nghĩ lướt qua
- Cựu anh hùng • nghiên cứu về thế giới
- Cựu anh hùng • vào rừng
- Cựu anh hùng • khống chế được một trong hai
- Cựu anh hùng • hoang mang
- Cựu anh hùng • làm cả guild im lặng như tờ
- Cựu anh hùng • thua một con nhóc tì
- Cựu anh hùng • tận hưởng ngày cuối trước khi lên đường
Hành trình đến biên giới
- Cựu anh hùng • rơi nước mắt
- Cựu anh hùng • tuyệt vọng
- Cựu anh hùng • buộc phải lựa chọn
- Cựu anh hùng • mở lớp ma thuật giữa ngày nắng ấm
Thị trấn biên giới Malt
- Cựu anh hùng • vướng vào rắc rối
- Cựu anh hùng • tra hỏi bọn côn đồ
- Cựu anh hùng • giao phó thánh vật cho hoàng tộc
- Cựu anh hùng • rã
- Cựu anh hùng • nảy sinh chuyện bất ngờ
- Cựu anh hùng • cuốn theo chiều gió
- Cựu anh hùng • tung hết sức
- Cựu anh hùng • lâm nguy
- Cựu anh hùng • được giúp đỡ
- Cựu anh hùng • xơi... nhận phần thưởng
- Cựu anh hùng • nghĩ ra chiêu trò độc địa
- Cựu anh hùng • love
- Cựu anh hùng • chơi thuốc
Hành trình đến Angel
Thành phố biển Angel
- Cựu anh hùng • đặt chân lên thành phố biển
- Cựu anh hùng • trở thành tiêu điểm
- Cựu anh hùng • tham quan cửa hàng vũ khí
- Cựu anh hùng • lao động hăng say, vậy may sẽ đến
Cuộc đua vòng quanh quần đảo Angel
- Cựu anh hùng • đến với ngày đua
- Cựu anh hùng • bơi hết sức
- Cựu anh hùng • tận hưởng hết mình
- Cựu anh hùng • bó tay trước câu đố nan giải
- Cựu anh hùng • cay cú
- Cựu anh hùng • mò mẫm bên trong bộ đồ bơi
- Cựu anh hùng • thành trò cười
- Cựu anh hùng • dùng đến con bài tẩy thứ hai
- Cựu anh hùng • mỏi mệt
- Cựu anh hùng • hiểu ra giá trị của giải khuyến khích
Angel sau cuộc đua
Nhân sự
Người dịch:
Editor: Rei1194 (MIA)