Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Lời bạt[]

Rất vui được gặp các bạn lại một lần nữa. Lão tác giả Takehaya nè. Lần này tôi đã kịp giao tập 26 đúng hẹn.

Là đoạn cao trào trong phần truyện Forthorthe nên tập này có nhiều trang hơn thường lệ. Đổi lại, đất bạt cũng không được như mọi khi nên tôi nói sơ qua thôi.

Tập này nói về cuộc nổi loạn của quân đảo chính tại Forthorthe. Cuối cùng đã tới lúc Koutarou và Vandarion giải quyết với nhau. Cho tới nay, hai nhân vật toàn chạm trán gián tiếp nhưng lần này cả hai mới thực sự đối đầu trực diện. Khởi đầu là trận đại chiến giữa các hạm đội, nhưng bất ngờ đã xảy ra sau đó. Do đây là trận chiến quyết định vận mệnh của toàn cõi Forthorthe nên nó đã trở thành một cuộc chiến không khoan nhượng. Koutarou hay Vandarion sẽ là người chiến thắng sau cùng? Hay có lẽ…

Tình tiết gay cấn cho phút chót đó nghe được chứ? Do tương lai của Forthorthe được quyế đinh bởi chi tiết này nên tôi nghĩ mình nên dừng lại ở đó thôi.

Dĩ nhiên là có nhiều điểm nhấn trong tập này nhưng cá nhân tôi lại thích cái món được-bắn-ra nhất. Đã 27 tập kể từ lần cuối nó xuất hiện, tôi chắc nhiều người đã quên khuấy nó. Tôi còn quên nữa là (lol)

Tôi nghĩ trong tập tiếp theo, tập 27, sẽ có nửa tập là ba chương truyện Hercules. Nửa tập còn lại có thể sẽ đủ để kể về chuyện nhóm Koutarou quay trở về nhà từ Forthorthe. Mọi người đã nghỉ học mất tầm hai tháng, vậy nên đã có nhiều vấn đề phát sinh trong khoảng thời gian đó. Trong khoảng thời gian nhóm Koutarou đi vắng, Rainbow Heart chắc đã khỏa lấp sự vắng mặt của họ. Đó là một tổ chức chính nghĩa cơ mà. Nói tóm lại là tôi không nghĩ cả nhóm có thể quay trở lại cuộc sống đời thường mà không gặp chút khúc mắc nào. Đặc biệt là Yurika và Sanae. Và sau đó đó là sự nghiêm túc của Theia và Clan trong việc xâm lược.

Về danh sách câu hỏi khảo sát mà tôi đã nhờ mọi người trong tập trước… Sau khi đã cân nhắc với biên tập viên phụ trách mình, S-kun, và sau khi đã đưa nó áp vào cốt truyện, RokuShin vẫn sẽ được tiếp tục. Cơ bản là đã có một lượng không tưởng bản câu hỏi đã được hồi đáp lại nên chúng tôi cảm thấy không thể kết thúc câu truyện theo kiểu cạn tàu ráo máng. Nhưng nếu để câu truyện tiếp diễn, gần như chắc chắn tôi sẽ đi theo hướng “Koutarou sẽ bắt đầu hẹn hò với X!”, vậy nên chúng ta có thể sẽ được nhìn thấy một chuỗi truyện 9 tập riêng lẻ. Thậm chí có thể hơn nếu tính cả Elfaria, Alaia, Charl… Theo dự tính hiện tại của tôi thì bộ truyện sẽ lên tới hơn 40 tập, nhưng Hobby Japan có chịu không ta? Chắc lần tới tôi phải hỏi S-kun mới được (lol)

Nếu đi theo hướng thông thường, cốt truyện chính mà tôi đã dự trù sẽ kết thúc trong vài tập tới. Vậy thì chẳng khác gì tôi sẽ bắt đầu một bộ truyện mà không có kế hoạch nào trong đầu. Nếu thế thì quá là tệ, tôi cần phải nghĩ thêm những cốt truyện mới thôi. May mắn là Forthorthe đang dự tính liên hệ với Trái Đất, do đó tôi chắc sẽ có nhiều chuyện để chém từ vấn đề này. Tôi sẽ lên kế hoạch để cả những ai thích những tập cao trào hơn là những tập vô thưởng vô phạt vẫn có cái để thưởng thức.

Cảm ơn tất cả mọi người vì đã trả lời bản câu hỏi nhưng tôi mong mọi người tiếp tục sự hợp tác. Đúng như tôi nghĩ, thu thập ý kiến của mọi người là chính xác mà. Các bạn cứ tiếp tục gửi câu trả lời về cho chúng tôi nhé. Cầm những câu trả lời đó ở trên tay vẫn sướng hơn là phải lặn lội lên mạng dò xem các bạn nghĩ gì.

Vậy nên hãy tiếp tục gửi câu trả lời của mình ngay bây giờ và sau này cũng vậy nhé. Lời hồi đáp của các bạn sẽ là điểm tựa để Hobby Japan cũng như RokuShin được tiếp tục phát triển. Chúng ta đâu có thể giành chiến thắng một mình được, nhớ chứ? Đời thực nó cũng như thế. Tương lai của Hobby Japan cũng vậy, sẽ thật tuyệt nếu bạn đóng góp công sức của mình vào đó.

Có lẽ đến lúc dừng lại rồi, tôi không còn đất để chém nữa. Cuối cùng là những lời cảm ơn như mọi khi của tôi. Cảm ơi mọi người trong ban biên tập vì những cố gắng và hợp tác của họ; cảm ơn Poco-san một lần nữa vì những nét minh họa đầy kĩ năng rất phù hợp với những miêu tả tỉ mỉ của tôi; và cảm ơn những bạn đọc mua cuốn sách này, tôi chân thành cảm ơn các bạn.

Hẹn các bạn trong lời bạt tập 27.

Tháng 6, 2017

Takehaya


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 26 Chương 7♬   Rokujouma no Shinryakusha   ♬► Xem tiếp Tập 27 Minh họa
Advertisement