Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó xuất bản thay đổi ở dưới để hoàn tất việc lùi lại sửa đổi.
Bản hiện tại | Nội dung bạn nhập | ||
Dòng 23: | Dòng 23: | ||
Kamito rên rỉ. |
Kamito rên rỉ. |
||
− | Chuyện xảy ra vào đêm hôm trước – ngay đêm đầu tiên của đại hội «Kiếm Vũ», Leonora Lancaster, người chỉ huy «Những Hiệp Sĩ Rồng» - nhóm đại diện của Đế Quốc |
+ | Chuyện xảy ra vào đêm hôm trước – ngay đêm đầu tiên của đại hội «Kiếm Vũ», Leonora Lancaster, người chỉ huy «Những Hiệp Sĩ Rồng» - nhóm đại diện của Đế Quốc Dracuni, đã xông đến và cho cậu “xơi” mấy nhát chém liền. |
Hai người đánh nhau cũng chỉ vài phút đồng hồ ngắn ngủi, nhưng tay đôi với Leonora đang điên cuồng cùng «Long Huyết» thức tỉnh trong người cô ta, thiếu chút nữa đưa Kamito đi chầu ông bà tổ tiên rồi. Thứ được Leonora dùng để xuyên qua ngực cậu, là «Thánh Kiếm Trảm Rồng», thuộc đẳng cấp dẫn đầu trong các tinh linh ma trang. |
Hai người đánh nhau cũng chỉ vài phút đồng hồ ngắn ngủi, nhưng tay đôi với Leonora đang điên cuồng cùng «Long Huyết» thức tỉnh trong người cô ta, thiếu chút nữa đưa Kamito đi chầu ông bà tổ tiên rồi. Thứ được Leonora dùng để xuyên qua ngực cậu, là «Thánh Kiếm Trảm Rồng», thuộc đẳng cấp dẫn đầu trong các tinh linh ma trang. |
||
Dòng 55: | Dòng 55: | ||
Mái tóc bạch kim rực rỡ. Làn da trắng mịn như sữa tươi. |
Mái tóc bạch kim rực rỡ. Làn da trắng mịn như sữa tươi. |
||
− | Từ những khe hở của tấm chăn, thấp thoáng hai “gò |
+ | Từ những khe hở của tấm chăn, thấp thoáng hai “gò ***” nhỏ nhắn. |
Hơi thở đều đều phả vào cánh tay của Kamito, làm cậu có cảm giác buồn buồn lạ kỳ. |
Hơi thở đều đều phả vào cánh tay của Kamito, làm cậu có cảm giác buồn buồn lạ kỳ. |
||
Dòng 197: | Dòng 197: | ||
Kamito và Claire cùng hét lên. |
Kamito và Claire cùng hét lên. |
||
− | Bởi vì Est |
+ | Bởi vì Est kisssss lên má Kamito. |
“C-cô, c-cô, cô làm cái trò quái gì thế?” |
“C-cô, c-cô, cô làm cái trò quái gì thế?” |
||
Dòng 207: | Dòng 207: | ||
“C-chém vãi ra. Tôi chưa bao giờ thấy điều gì như thế có trên đời hết, nghe không hả?” |
“C-chém vãi ra. Tôi chưa bao giờ thấy điều gì như thế có trên đời hết, nghe không hả?” |
||
− | *SFX: run rẩy, run rẩy* |
+ | *SFX: run rẩy, run rẩy* Claire sửng sốt, tóc dựng hết lên... Đúng thật, trước đây cô ấy chưa từng nghe mà. |
− | “Không |
+ | “Không chém!” |
Chụttttttttt~ |
Chụttttttttt~ |
||
− | “...~tsk, Kamito, |
+ | “...~tsk, Kamito, ngươiu lại dạy Est mấy thứ ecchi rồi...” |
“Mình không có ý như thế. Hơn nữa, cậu nói “lại” là có ý gì hở?” |
“Mình không có ý như thế. Hơn nữa, cậu nói “lại” là có ý gì hở?” |
||
Dòng 341: | Dòng 341: | ||
“Tuyệt vời. Khi mình đang ngủ, cậu đã dựng xong rào chắn rồi sao?” |
“Tuyệt vời. Khi mình đang ngủ, cậu đã dựng xong rào chắn rồi sao?” |
||
− | “Không đâu, vẫn còn dang dở. Lần này chúng ta cần một rào chắn kiên cố hơn đợt trước. Loại đạt đẳng-cấp-pháo-đài mạnh đến ngay cả Những Hiệp Sĩ Rồng của |
+ | “Không đâu, vẫn còn dang dở. Lần này chúng ta cần một rào chắn kiên cố hơn đợt trước. Loại đạt đẳng-cấp-pháo-đài mạnh đến ngay cả Những Hiệp Sĩ Rồng của Dracuni cũng không vượt qua nổi!” |
Kamito cùng Fianna dạo bước trong khu rừng yên tĩnh. |
Kamito cùng Fianna dạo bước trong khu rừng yên tĩnh. |
||
Dòng 441: | Dòng 441: | ||
“…Hmph – Biết sao được chứ?” |
“…Hmph – Biết sao được chứ?” |
||
− | Fianna liếc nhìn ngờ vực. Có lẽ vì chỗ bên dưới không còn mảnh vải nào để che, cô ấy không thể nào bình tĩnh được, cứ kéo chặt váy xuống, hai chân bước đi ngượng |
+ | Fianna liếc nhìn ngờ vực. Có lẽ vì chỗ bên dưới không còn mảnh vải nào để che, cô ấy không thể nào bình tĩnh được, cứ kéo chặt váy xuống, hai chân bước đi ngượng ngịu. |
− | “Biết trước thế này, mình đã mặc bộ |
+ | “Biết trước thế này, mình đã mặc bộ underw “chuyên dụng” hơn ..” |
“Cái vừa rồi cũng dễ thương mà … Ah, đợi đã ..” |
“Cái vừa rồi cũng dễ thương mà … Ah, đợi đã ..” |
||
Dòng 559: | Dòng 559: | ||
Kamito sốc nặng. |
Kamito sốc nặng. |
||
− | "Sao là chủ mà lại phải làm đồ ăn cho chính |
+ | "Sao là chủ mà lại phải làm đồ ăn cho chính maid của mình cơ chứ?" |
"Làm đồ ăn ngon cho những người phục vụ mình là trách nhiệm của một quý tộc. Nghĩa vụ hay thứ gì gì đấy, mấy thứ Carol đã dạy mình đó." |
"Làm đồ ăn ngon cho những người phục vụ mình là trách nhiệm của một quý tộc. Nghĩa vụ hay thứ gì gì đấy, mấy thứ Carol đã dạy mình đó." |
||
Dòng 681: | Dòng 681: | ||
Dọc hai bên bờ, Kamito tìm thấy một vách đá nhô ra. |
Dọc hai bên bờ, Kamito tìm thấy một vách đá nhô ra. |
||
− | Đó là nơi mà Claire cùng những nguời kia chiến đấu với Nhóm Hiệp Sĩ |
+ | Đó là nơi mà Claire cùng những nguời kia chiến đấu với Nhóm Hiệp Sĩ Dracuni. Nó vẫn còn bừa bãi sau sự “viếng thăm” của mấy con tinh linh rồng. |
“…Tch, cái bồn tắm lộ thiên mắc công để xây dựng như vậy, lại bị phá gần như sạch sẽ.” |
“…Tch, cái bồn tắm lộ thiên mắc công để xây dựng như vậy, lại bị phá gần như sạch sẽ.” |
||
Dòng 703: | Dòng 703: | ||
Đây hơn hẳn việc tập luyện rồi, đây là một nghi lễ kiếm vũ dâng lên những tinh linh ngự trị dòng suối. |
Đây hơn hẳn việc tập luyện rồi, đây là một nghi lễ kiếm vũ dâng lên những tinh linh ngự trị dòng suối. |
||
− | Những |
+ | Những buớc tiến lùi uyển chuyển và thanh nhã khiến Kamito sững sờ ngắm nhìn. |
Nhất là khi nhìn nghiêng, gương mặt nghiêm nghị đó càng thêm xinh đẹp. |
Nhất là khi nhìn nghiêng, gương mặt nghiêm nghị đó càng thêm xinh đẹp. |
||
Dòng 843: | Dòng 843: | ||
Sự thật là cậu đang đè một thiếu nữ ra, hai chân cuốn lấy nhau. |
Sự thật là cậu đang đè một thiếu nữ ra, hai chân cuốn lấy nhau. |
||
− | À quên, bonus thêm là váy Ellis cũng được ăn quả “tốc váy thần công”, nhưng không phải là từ đám dây leo, mà là từ main chính của chúng ta. Show nguyên ra cái |
+ | À quên, bonus thêm là váy Ellis cũng được ăn quả “tốc váy thần công”, nhưng không phải là từ đám dây leo, mà là từ main chính của chúng ta. Show nguyên ra cái pants màu đen gợi cảm. |
“X-xin lỗi…” |
“X-xin lỗi…” |
||
Dòng 911: | Dòng 911: | ||
“R-Rinslet…” |
“R-Rinslet…” |
||
− | “Kẻ thù của phụ nữ phải bị nhốt vào trong tảng băng mà chết cóng đi - một trong những lời răn dạy của gia tộc Laurenfrost.” |
+ | “Kẻ thù nữ của phụ nữ phải bị nhốt vào trong tảng băng mà chết cóng đi - một trong những lời răn dạy của gia tộc Laurenfrost.” |
“…!?” |
“…!?” |
||
Dòng 1.013: | Dòng 1.013: | ||
Rồi – |
Rồi – |
||
− | Đột nhiên, vô số sợi hắc xích ở đằng xa vươn |
+ | Đột nhiên, vô số sợi hắc xích ở đằng xa vươn, cuốn lấy chân của những cô gái đang ngã trên mặt đất. |
Không kịp hét lên tiếng nào, tất cả đều bất tỉnh. |
Không kịp hét lên tiếng nào, tất cả đều bất tỉnh. |