Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chapter 6: Power Overwhelming[]

Sau khi làn khói từ đám Chaos dần tan vào không khí, mọi người dần lấy lại được tầm nhìn.

Giữa sân tập thể, một tinh linh mang hình dạng con rồng to lớn xuất hiện, trên ngực nó có một dấu ấn lạ hình thoi.

Cedeote Draw

Sau một hồi giơ hai tay lên và xoay đầu qua lại nhìn cơ thể nó, con rồng lên tiếng:

- Ha… ha… ha… muwahahahahahahahaha!!! Cuối cùng thì ta cũng đã được ra ngoài, HA HA HA HA HA HA HA!!!

Mọi người mở to mắt hướng về phía con rồng này.

- Đó là… tinh linh cấp cao…?!

Eri ngạc nhiên.

Kenji vẫn hướng mắt về con rồng này và đáp lại:

- Còn hơn cả một tinh linh cấp cao. Không ổn rồi, nếu cứ như thế này thì...


Về phía Dorai, sau khi đám khói tan dần, bóng cậu xuất hiện bên cạnh con rồng này. Tuy nhiên, trông Dorai không còn như bình thường nữa. Lưng cậu mọc ra hai đôi cánh to như con rồng bên cạnh, mặt cậu xuất hiện một lớp vảy rồng bao xung quanh, cánh tay trái to lên, giống như cánh tay của con rồng bên cạnh, từ cánh tay bốc ra một luồng khí rất đáng sợ. Tay phải thì vẫn giữ nguyên hình dáng bình thường, nhưng nó được bao bọc bởi một lớp vảy rồng.

Dorai từ từ mở mắt ra, đôi mắt cậu rực đỏ như một ngọn lửa đang bùng cháy.

Con rồng này quay sang Dorai:

- Hô hô hô, tốt lắm chàng trai, hô... hô... hô…

Đúng vậy, Dorai đã giải phóng khí, con rồng này chính là tinh linh của cậu.

Eligio nhìn con rồng với vẻ mặt biến sắc:

- Cái g…

Felisa cũng nhau mày nhìn về phía con rồng này:

- Đó là…

Đám người áo đen và các Gladiator Beast tiếp tục lao đến sau khi đứng nhìn một hồi.

Khi hai mắt của Dorai mở ra hoàn toàn, cậu vung tay ra lệnh cho con rồng này tấn công:

- Lên thôi, Cedeote!

Con rồng bay vút lên không trung với tốc độ cực nhanh, nó mở hai tay và hai chân rộng ra, tư thế như gồng một cái gì đó rồi hô to:

- Hanshou Raigen!!!

“BÙMMMMMMMM...”

Một kết giới Chaos hình cầu xuất hiện quanh con rồng này và giãn ra với tốc độ cực nhanh, đẩy lùi mọi thứ đang lao đến, tạo ra một luồng gió cực mạnh, khiến mọi người phải lấy cánh tay che mặt lại để chắn gió. Lực đẩy khủng khiếp này làm những tên mặc áo đen và các Gladiator Beast đang lao đến bị hất văng và đập mạnh xuống đất.

Khi nghe đến cái tên Cedeote, mọi người bắt đầu cảm thấy bất ngờ và ngạc nhiên:

- Cedeote? Đó chẳng phải là…

Eri thốt lên đầu tiên.

- Cedeote…

Gorou lên tiếng và nhìn chằm chằm vào con rồng.

Felisa thì mở to mắt, có hơi lo lắng:

- Cedeote, đó là tên của con hoàng đế rồng rồng huyền thoại đã dẹp loạn trận thế chiến thời hậu Jurrac...

Eligio đứng nhăn mặt:

- Không thể nào…

Tuy nhiên, đây là sự thật. Con rồng đang đứng bên cạnh Dorai chính là Cedeote, hoàng đế rồng thời kì hậu Jurrac trong lịch sử của các loài linh thú.

Cedeote dang rộng hai tay và cười rõ to:

- Muwahahahahahaha… đúng vậy! Ta chính là Cedeote vĩ đại, chúa tể của muôn loài, cha đẻ của thuộc tính Chaos! Hahaha, đã hơn mười năm rồi ta mới được ra ngoài trở lại…. muwahahahahaha…

Tiếng cười của Cedeote vang khắp đất trời, làm mọi người phải run sợ trước nó. Là một tinh linh cấp cao, dĩ nhiên Cedeote có thể hiểu và nói tiếng người.

Tuy nhiên, Felisa vẫn vung tay:

- Tiến lên, không việc gì phải sợ!

Nghe lệnh, những tên mặc áo đen tiếp tục tiến lên và tấn công vào Dorai. Các con robot thì vẫn bước những bước nặng nề vào bên trong, các tinh linh Gladiator Beast cũng tung ra hàng loạt các chiêu.

Dorai đứng yên một lúc rồi đưa tay phải lên ngang ngực như đang cầm một cái gì đó vô hình. Sau đó, Dorai đưa tay trái ra phía trước, cao hơn đầu một tí, lòng bàn tay hướng vào mặt và vuốt xuống.

- Durandal!

Tay trái cậu vuốt đến đâu, một phần của thanh kiếm xuất hiện đến đó. Sau khi vuốt hẳn xuống, trong tay Dorai là một thanh kiếm to và dài. Đó chính là Artifact của cậu, Durandal.

Dorai vung mạnh tay phải cùng Durandal, một luồng sức mạnh cực lớn tỏa ra xung quanh.

Dorai đập mạnh hai cánh của cậu và bay vút lên cao. Sau khi dừng lại trên không trung với một độ cao nhất định, Dorai cầm Durandal bằng một tay và xoay một vòng, hướng mũi xuống dưới mặt đất.

- Gate of Artifact Sanctum!

Sau câu lệnh, Durandal biến mất trong tay của Dorai. Trên không trung bỗng xuất hiện một vòng tròn lớn và mở ra như là không gian bị xé rách, tạo một lỗ hổng to vậy.

Kenji thấy vậy liền hô to:

- Mọi người, mau chạy thôi!

Từ vòng tròn này, một loạt các thanh Durandal rơi xuống như một trận mưa.

Các thanh Durandal rơi xuống đâm vào các con tinh linh Gladiator Beast, những tên áo đen và những con robot.

"Phập phập phập phập phập... keng keng keng keng keng……..."

Khắp nơi đều là âm thanh va chạm từ các thanh Durandal. Cơn mưa Durandal hủy diệt mọi thứ trên đường đi của nó, những tên áo đen lần lượt ngã xuống, đám tinh linh bị xuyên thủng và biến mất, còn các con robot thì đi loạng choạng khi bị Durandal rơi trúng.

Cơn mưa Durandal này vẫn tiếp tục rơi xuống. Phía bên dưới là những tên áo đen cùng với các tinh linh Gladiator Beast đang chạy loạn xạ cả lên.

Các học viên và thành viên trong tộc Hokawa thì chạy vào bên trong hai dãy nhà để ẩn nấp trước đó theo lời hô của Kenji.

Felisa đứng tạo một kết giới bóng tối chắn các thanh Durandal rơi xuống chỗ cô và những người đứng gần.

Stella nhìn Dorai với vẻ bàng hoàng:

- Do...rai...!

Cô không thể tin vào mắt mình được, lúc này Dorai hoàn toàn là một con người khác hẳn so với trước.

Kenji và mọi người nấp vào trong khu nhà, họ nhìn ra ngoài với vẻ run sợ. Hàng loạt những tên áo đen bị Durandal đâm chết nằm rải rác ở sân tập thể.

- Đây là...

Eri run run giọng.

Kenji lắc đầu và nói:

- Đây mới chính là sức mạnh thực sự của nii-sama...

Các thanh Durandal sau khi rơi xuống mặt đất hoặc xuyên qua cơ thể những tên áo đen thì biến mất.

Sau một hồi, các thanh Durandal ngừng rơi, vòng tròn trên không thu hẹp lại rồi biến mất. Durandal xuất hiện trở lại trong tay Dorai như lúc ban đầu, còn cậu thì đứng nghiêm trở lại.

Mọi người bắt đầu khiếp sợ và nhìn về phía Dorai. Những tên mặc áo đen còn lại đứng run run và dường như muốn bỏ chạy.

Cedeote vẫy cánh đứng trên không trung quan sát trận mưa Durandal này. Khi những thanh Durandal ngừng rơi, cơ thể của Cedeote bỗng biến mất. Ngay sau đó, Cedeote xuất hiện trở lại bên cạnh một chiếc máy bay của tộc Vescovi. Cedeote vẫy đuôi của nó và quất thật mạnh vào chiếc máy bay này.

“Bùm…”

Chỉ với một cú quất bốc lửa, chiếc máy bay đã nổ tan tành, những mảnh sắt vụn rơi lả tả xuống đất sau vụ nổ.

Bỗng cơ thể của Cedeote lại biến mất, rồi lại xuất hiện cạnh một chiếc máy bay và tung một cú đấm. Cứ lặp lại liên tục như vậy, teleport rồi đấm, đá, quật đuôi, tạo Chaos chưởng vào,... chỉ sau một lúc, Cedeote đã giải quyết hoàn toàn những chiếc máy bay trực thăng.

Từ phía dưới, một số tên áo đen nhảy lên không trung về phía Dorai đang đứng và tấn công cậu.

Dorai lúc này đang đứng trên không trung, cậu hơi nghiêng người về phía trước và đưa thanh Durandal sang bên trái như chuẩn bị chém lên. Cơ thể của cậu bỗng nhòe đi và biến mất. Ngay sau đó, Dorai xuất hiện trở lại bên cạnh một tên áo đen đang nhảy lên và tung một nhát chém xéo lên trên.

“Xoẹt…”

Thanh Durandal cắt cơ thể tên áo đen thành hai phần rồi rơi xuống đất, trông khá là kinh khủng.

Sau đó thì cơ thể Dorai bỗng nhòe đi rồi lại biến mất. Cậu lại xuất hiện cạnh một tên áo đen khác và tung một nhát chém lên với tư thế không đổi. Cứ như vậy, chỉ trong nháy mắt, những tên áo đen của gia tộc Vescovi liên tục bị chém đứt đôi người và bỏ mạng ngay sau đó. Mọi người hầu như chỉ thấy được cái bóng của Dorai thoắt ẩn thoắt hiện với những nhát chém lên của Durandal bên cạnh những tên áo đen.

Sau khi tất cả những những tên áo đen nhảy lên không trung bị chặt đứt đôi người, Dorai xuất hiện ở một vùng trên không trung và thu người lại đứng nghiêm lên.

Eligio đứng bên dưới nhìn Dorai và nghiến răng. Hắn tức tối lao lên:

- Gừừừừừừừừừừừ… thằng khốnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!!!

Trong chốc lát, hắn biến mất và xuất hiện sát bên cạnh Dorai rồi tung một cú đấm vào cậu.

Tuy nhiên, cú đấm chạm phải một lớp kết giới vô hình và làm hắn bị dội lại phía sau.

“Choang”

- Hở…

Eligio ngạc nhiên và làm vẻ mặt kinh ngạc.

Dorai từ từ quay đầu sang Eligio, cậu chầm chậm giơ Durandal lên và tung một cú chém vào Eligio.

Tuy nhiên, Eligio biến mất trước khi Durandal chạm vào người hắn, rồi xuất hiện trở lại sau lưng Dorai và tung một cú đấm vào cậu.

Vẫn như lần trước, dường như có một lớp kết giới rất vững chắc xung quanh Dorai, khiến cho cú đấm của Eligio bị chặn và dội lại phía sau.

“Choang”

Dorai quay sang và chém ngược Durandal lên trên. Tuy nhiên, Eligio lại biến mất và xuất hiện ở phía đối điện Dorai với khoảng cách khá xa. Hắn nghiến răng và giơ cao tay tạo một thanh bóng tối to ném thẳng đến Dorai.

Khi thanh bóng tối này bay gần đến thì Dorai vung tay chém Durandal lên trên, thanh bóng tối này đứt đôi ra rồi biến mất một cách gọn gàng.

Sau đó, Dorai giơ cánh tray trái của cậu lên dọc trước mặt rồi nắm lại như là bóp một quả cam. Phía đối điện, Eligio bỗng không thể cử động được nữa, hắn vùng vẫy nhưng không di chuyển được và cũng không dùng ảo thuật để biến đi được.

Dorai phóng thật nhanh về phía Eligio như một tia chớp và đứng trước mặt hắn. Cậu dùng cánh tay trái quơ sang và nắm lấy Eligio.

Với cánh tay rồng này của Dorai, Eligio bị nhấc bổng lên như là một chú mèo con vậy.

- Ưưưưưưưưư…

Dorai giơ cao Eligio lên và ném mạnh hắn xuống dưới đất.

“Rầm”

Tiếp theo sau đó là một cú lao xuống của Dorai.

Tuy nhiên, Marco và Elma không để yên cho cậu. Marco thì tạo ra các vòng lửa ném về phía Dorai còn Elma thì lướt đến phía trước dùng kiếm chém vào không trung tạo ra các nhát chém Stardust bay về phía cậu.

Dorai dừng lại trong lúc lao xuống, cậu vung kiếm chém thật mạnh vào không trung, tạo ra các nhát chém Chaos hình cong như ) và bay xuống phía dưới.

Các nhát chém Chaos phá tan các vòng lửa và các nhát chém Stardust rồi đâm thẳng xuống phía dưới chạm đất, gây ra các vụ nổ lớn khiến đất bị xới tung lên.

“Rầm… rầm… rầm...”

Eligio, Marco và Elma bị hất văng bởi các vụ nổ, lộn vài vòng và nằm dài trên đất. Stella thì đã chạy vào trong khu nhà trung học nấp từ lúc Marco và Elma thả cô ra.


Về phía Cedeote, Gyzarus cùng Gaiodiaz và Heraklinos từ ba phía lao thẳng đến nó.

Cedeote đứng dưới đất mở rộng hai chân và hai tay, hai cánh dang to. Khu đất dưới chân Cedeote dường như bị sụt xuống một tí rồi nứt ra.

- Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

Từ cơ thể của Cedeote, một loạt các luồng Chaos được bắn ra tứ phía như ánh sáng phát ra từ đèn quả cầu led vậy. Các luồng Chaos nào đâm thẳng vào Gyzarus, Gaiodiaz, Heraklinos và các Gladiator Beast khác, hất văng chúng đi. Một số Gladiator Beast biến mất sau khi bị luồng Chaos này đâm vào.

Sau đó, Cedeote trở lại tư thế bình thường rồi hạ người xuống với tư thế chuẩn bị tấn công. Bỗng nó biến mất ngay sau đó rồi lập tức xuất hiện trở lại trước đường bay của Heraklinos. Cedeote kéo tay về phía sau và tung một cú đấm cực mạnh khi Heraklinos lao đến.

“Đùng…”

Heraklinos bị một cú đấm nổ từ Cedeote và chuyển hướng văng về phía khác. Không dừng lại ở đó mà cứ như thế, Cedeote lại biến mất và xuất hiện trở lại trước đường bay của Heraklinos rồi tung các cú đấm bốc lửa vào nó.

“Đùng… rầm…. uỳnh…”

Quỹ đạo văng của Herakhinos bị thay đổi liên tục cứ sau một phần mấy giây, bởi Cedeote biến mất và xuất hiện chặn đường văng rồi tung cú đấm nổ vào nó.

Cuối cùng, Cedeote giơ tay ra sau tạo một đám Chaos và bắn thẳng về phía Heraklinos đang bay. Luồng Chaos này xuất phát từ lòng bàn tay đầy móng vuốt của Cedeote và kéo dài bay thẳng về phía Heraklinos, đâm xuyên qua người nó và gây ra một vụ nổ.

“Đùng…”

Heraklinos biến mất sau một tiếng gào.

Từ phía sau, Gyzarus xoắn người tạo thành một mũi khoan và lao thẳng đến Cedeote. Tuy nhiên, trong lúc nó bay đến, Cedeote giơ lòng bàn tay thẳng về phía Gyzarus. Bỗng Gyzarus dường như bị một thứ gì đó trói chặt lại và làm nó dừng lại giữa không trung. Sau đó, Cedeote nắm bàn tay đầy móng vuốt của nó lại, một vụ nổ xảy ra ngay tại chỗ của Gyzarus, mặc dù nó cách Cedeote một đoạn khá xa.

“Đùng… rầm...”

Gyzarus bị vụ nổ đẩy văng xuống và đập mạnh vào đất. Không dừng lại ở đó, Cedeote biến mất và xuất hiện ngay phía trên của Gyzarus rồi đưa tay ra bóp lấy cổ Gyzarus. Cedeote nhấc Gyzarus lên như nhấc một món đồ chơi. Cedeote há miệng ra, xung quanh Gyzarus dường như xuất ra cái gì đó và bị hấp thụ vào bên trong miệng Cedeote. Cơ thể của Gyzarus mờ dần và biến thành những hạt sáng như con đom đóm bay vào miệng Cedeote.

Sau khi hút hết Gyzarus vào mệng, Cedeote vung mạnh hai tay và tạo ra một tiếng uỳnh rõ to.

“Uỳnh...”

- Ha… ha…ha… lâu rồi ta mới có lại được cảm giác này, ha… ha… ha…

“Keng…”

Một âm thanh như hai kim loại chạm vào nhau. Đó là tiếng cây rìu to lớn của Gaiodiaz chặt vào lưng của Cedeote. Cơ thể Cedeote rắn chắc đến nỗi cây rìu của Gaiodiaz cũng không thể để lại một chút sát thương nào.

Cedeote từ từ quay người ra phía sau. Gaiodiaz nhấc cây rìu lên và giáng tiếp một đòn vào cơ thể Cedeote. Tuy nhiên, không như lúc nãy, lần này là một vụ nổ to xảy ra khi cây rìu vừa chạm vào cơ thể Cedeote.

“Đùng…”

Gaiodiaz bị hất văng lên không trung bởi vụ nổ. Cedeote xuất hiện trở lại chỗ cũ và bay vút theo hướng văng của Gaiodiaz. Với một tốc độ kinh khủng, Cedeote bay vòng quanh Gaiodiaz. Tốc độ bay của Cedeote càng lúc càng nhanh, quỹ đạo bay của Cedeote tạo thành một cột lốc xoáy và dần thu hẹp lại. Gaiodiaz bị cuốn vào trong lốc xoáy này. Một tia Chaos đánh thẳng từ trên trời xuống vào giữa lốc xoáy và một vụ nổ xảy ra.

“Đùng…”

Sau tiếng gào, Gaiodiaz biến mất.

Một con robot bắn hàng loạt các nắm đấm tay về phía Cedeote. Tuy nhiên, khi nắm đấm vừa chạm vào Cedeote thì cơ thể của nó bỗng nhòe đi và biến mất. Sau đó, Cedeote xuất hiện ngay phía trên con robot. Cedeote tạo một quả cầu Chaos thật to trong tay rồi ném thẳng vào con robot này.

“Đùng….”

Các âm thanh "rắc rắc rắc" vang lên. Chỉ sau một đòn, các bộ phận của con Robot văng tứ tung và rơi xuống đất như những mảnh sắt vụn.

“Rầm”

Tiếng chân và đuôi của Cedeote chạm đất khi đáp xuống.

Bỗng Cedeote xoay người tránh sang một bên, ngay sau đó một vật lướt qua thật nhanh. Nếu Cedeote không nhanh chân xoay người thì đã bị trúng đòn. Đó chính là một tia bóng tối từ Midrash, tinh linh của Alice, Midrash đang cưỡi trên lưng của Pulao.

Cedeote nhìn Midrash một lúc rồi lên tiếng:

- Hừm, một tinh linh cấp cao à!

Midrash không nói gì mà vung cây trượng điều khiển Pulao lao đến tấn công Cedeote.

Cedeote giơ tay lên về hướng Midrash đang lao đến rồi vung xuống, bỗng Midrash rơi xuống dưới đất cùng Pulao như thể trọng lượng bị tăng lên gấp nghìn lần vậy.

"Rầm"

Sau đó Cedeote lại đưa tay lên, Midrash và Pulao như không trọng lượng bay thẳng lên trên không trung. Cedeote vẽ một vòng số tám bằng cánh tay đó và Midrash bị xoay theo hình số tám trên không trung. Sau đó Cedeote lại vung mạnh tay xuống và Midrash một lần nữa cùng Pulao rơi xuống đất. Midrash không thể chuyển động, người nó hiện giờ như bị một ngọn núi đè lên vậy.

Cedeote dang rộng hai tai ra và hô to:

- Emissario della Fine!

Bỗng một đám lửa Chaos bốc cháy xung quanh chỗ Midrash đang nằm, cuốn nó vào và đưa sang một thế giới khác.

Không gian trong đám lửa Chaos này cực rộng, tuy nhiên, Midrash vẫn không thể cử động được vì cơ thể quá nặng. Xung quanh nó hiện giờ ngoài Chaos ra thì không còn một thứ gì khác.

Bỗng xung quanh chỗ Midrash đang nằm lần lượt xuất hiện các phân thân của Cedeote. Vài chục phân thân của Cedeote đứng thành vòng tròn vây quanh Midrash. Các phân thân này đồng loạt đưa tay lên và hướng lòng bàn tay về phía Midrash đang nằm.

"Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh..."

Từ tay mỗi phân thân của Cedeote bắn ra một luồng Chaos đâm thẳng vào Midrash. Cuối cùng là một vụ nổ to xảy ra và Midrash biến mất cùng Pulao.

"Bùm"


Trở lại với Dorai, cậu đang bước đi từ từ đến chỗ Eligio đang nằm dưới đất.

- Hơ... hơ…

Eligio nằm nhìn Dorai tiến đến với vẻ sợ hãi.

Bỗng từ phía sau, một tên áo đen giơ tay lên, từ lòng ban tay hắn, một loạt các con rắn đen ngòm bay ra tiến về phía Dorai.

Tuy nhiên, khi các con rắn này đến gần Dorai thì dường như bị một thứ gì đó cản lại và dội ngược rồi biến mất.

Dorai từ từ quay mặt về phía tên áo đen, hắn có vẻ khiếp sợ cậu. Tên áo đen lập tức bỏ chạy.

Tuy nhiên, Dorai giơ cánh tay trái lên trước mặt và nắm lại. Tương tự như Eligio lúc nãy, tên áo đen không thể cử động được nữa. Dorai chém một cú vào không trung và tạo ra một nhát chém Chaos bay thẳng đến đâm vào tên áo đen này.

Tên áo đen lãnh trọn nhát chém Chaos và văng lên không trung. Không dừng lại ở đó, Dorai giơ cánh tay trái lên, đưa thẳng về phía tên áo đen đang bị văng trên không trung. Bỗng tên áo đen dừng lại và nằm yên trong không trung như có một vật gì đó cản lại. Đột nhiên hắn bị kéo thẳng về phía bàn tay trái của Dorai như có một lực kéo vô hình nào đó vậy. Dorai dùng tay trái chụp và bóp lấy cổ tên áo đen khi hắn bị kéo đến gần cậu. Dorai từ từ kéo Durandal ra phía sau rồi đâm thẳng về phía trước và…

“Phập...”

Durandal đâm xuyên người tên áo đen, khoét một lỗ to trên người hắn.

- Ư... aaaaa…

Tay trái của Dorai vẫn giữ cổ của tên áo đen và siết chặt, vuốt rồng của cậu bấu vào cổ hắn, máu chảy ra từ các vết bấu.

Sau cú đâm, Dorai rút mạnh Durandal ra khỏi người tên áo đen này, cơ thể hắn như vừa mới bị đục một lỗ to vậy, có thể nhìn xuyên từ phía này sang phía bên kia.

Một lúc sau, ngọn lửa Chaos xuất hiện từ vai và truyền xuống tay trái của Dorai rồi lan ra khắp cơ thể tên áo đen. Ngọn lửa Chaos này thiêu cháy hắn. Khi tắt, một số tro vụn rơi lã chã xuống dưới đất.

Sau đó, Dorai loạng choạng bước ra giữa sân và giơ cao Durandal:

- Fondere!!!

Cedeote dường như bị kéo về phía Dorai. Không, chính xác là vậy, Cedeote bị hút về Dorai, nó biến thành một luồng sáng chui vào cơ thể cậu.

Kenji phía trong khu nhà cao trung lên tiếng khi thấy hành động của Dorai phía ngoài sân.

- Không ổn! Nii-sama mất kiểm soát rồi!

Eri nhìn ra phía Dorai và run run:

- Cậu ta…

- Nếu sử dụng quá nhiều sức mạnh, nii-sama sẽ bị mất kiểm soát. Cứ như thế này thì…

Kenji và mọi người hướng về phía Dorai với vẻ mặt lo lắng. Dường như Dorai đã vượt quá giới hạn bản thân và đã mất kiểm soát.

Một tia Chaos đánh từ trên trời xuống ngay chỗ Dorai đang đứng.

“Đuỳnh…”

Dorai giờ đây mang hình dạng nửa người nửa rồng, sau lưng cậu xuất hiện thêm cái đuôi của Cedeote, trước ngực là một lớp vảy rồng in hình mặt của Cedeote. Đúng vậy, Dorai và Cedeote đã hợp thể, cậu đã bị mất kiểm soát.

- Hư… ha… ha… ha… ha...

Dorai nở một nụ cười ghê rợn và lao thẳng về phía các con robot còn lại. Giống như lúc nãy, Dorai cúi người, chân trước sau và vào tư thế chuẩn bị chém Durandal lên phía trên. Cơ thể cậu bỗng biến mất và xuất hiện ngay bên cạnh một trong các con robot. Tiếp đó là một cú chém, rồi lại biến mất và lại một cú chém nữa. Cứ như vậy, mọi người nhìn vào chỉ thấy được quỹ đạo của các nhát chém từ Durandal vào con robot mà không thấy được Dorai.

“Rắc rắc rắc…”

Durandal chém đến đâu, cơ thể con robot vỡ ra và gãy đến đó. Tuy kích thước con robot khá to, nhưng Durandal cũng to không kém, độ sắc bén của nó cũng không gì sánh bằng. Cú quyết định, Dorai xuất hiện trên đầu con Robot và đâm thẳng Durandal xuống.

Durandal xuyên thẳng từ trên đầu con robot xuống như một cây kim cắm vào một miếng xốp vậy. Một giây sau, vụ nổ xảy ra.

“Đùng…”

Các bộ phận của con robot từ vụ nổ văng ra bay tứ tung và rơi xuống đất.

Sau đó, Dorai quay mặt sang một con robot tiếp theo, cậu đưa tay phải cầm Durandal ra phía trước rồi xoay một vòng.

Durandal sau khi được xoay một vòng thì bỗng biến mất. Xung quanh con robot mà Dorai đang hướng đến, từ trước, sau, trái, phải, trên, dưới, hàng loạt các thanh Durandal xuất hiện và đâm thẳng vào nó, số lượng đếm không xuể.

“Rắc rắc rắc rắc rắc…..”

Khi thanh Durandal cuối cùng đâm vào con robot, một vụ nổ lớn xảy ra. Tương tự như con robot trước, các bộ phận của nó văng tứ tung từ vụ nổ và rơi trên đất như những mảnh sắt vụn.

Từ phía sau, hai con robot còn lại há miệng về phía Dorai và bắn ra hai tia sáng về phía cậu. Tuy nhiên, hai tia này khi đến gần Dorai thì bị lớp chắn vô hệu hóa, không thể nào xuyên qua được, giống như cậu đang được bảo vệ an toàn tuyệt đối vậy.

Dorai từ từ quay ra sau, cậu giơ cánh tay trái lên phía một tia mà một trong hai con robot đang bắn đến. Tia này thay vì tâm là từ miệng con robot và kéo dài đến Dorai, nhưng khi chạm vào lòng bàn tay của Dorai thì tia này bỗng bị đổi ngược lại, nó lấy tâm từ tay của Dorai, và…..

“Bùm…”

Tia này xuyên ngược trở lại miệng của con robot, bắn ra và làm thủng một lỗ to sau gáy của nó, làm nó bước đi loạng choạng lùi ra sau.

Sau đó, Dorai giơ Durandal lên như giơ một ngọn lao và phóng thẳng về phía con robot này.

Thanh Durandal trên đường bay đến, nó bỗng biến thành hàng loạt các thanh Durandal khác và đâm vào con robot, nhìn cứ như một trận mưa Durandal bay theo chiều ngang. Thanh Durandal cuối cùng đâm vào con robot và kết thúc bằng một vụ nổ.

“Đùng…”

Con robot này cũng chịu số phận như hai con trước. Giờ đây chỉ còn lại một con robot duy nhất.

Dorai quay mặt về phía con robot cuối cùng này, Durandal xuất hiện trở lại trong tay cậu. Lần này Dorai đứng yên và chém Durandal vào không trung vài nhát, tạo ra các nhát chém Chaos to, bay thẳng đến con robot cuối cùng này.

“Đùng đùng đùng đùng đùng…..”

Các nhát chém bay đến đập vào thân con robot, làm một số bộ phận trên cơ thể của nó văng ra và khiến chập nó choạng vài bước lùi.

Sau đó, cơ thể của Dorai bỗng biến mất. Cậu xuất hiện trở lại phía trên đầu con robot, dùng hay tay cầm Durandal và bổ mạnh xuống như trò bổ dưa hấu. Thanh Durandal kéo từ trên đầu xuống tận dưới chân con robot và chẻ nó làm đôi như chẻ một khúc củi.

Khi Dorai tiếp đất, con Robot phát nổ và chịu chung số phận như những con robot trước.

Chỉ sau một thời gian ngắn, những chiếc máy bay, những con robot và một phần lớn tinh linh cùng những tên mặc áo đen đã bị tiêu diệt, Dorai hiện giờ như một kẻ sát nhân máu lạnh vậy.

Khi Dorai tiếp đất, một số tên áo đen lao vào cậu, bọn này có vẻ chán sống.

Dorai xoay thanh Durandal, cắm đầu của nó xuống đất và giơ tay trái lên cao.

- Hưaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

Trong lòng bàn tay trái mang hình dạng cánh tay rồng của Dorai dường như xuất hiện một viên tròn tròn gì đó. Trong một bán kính nhất định, những tên áo đen đang lao đến xung quanh Dorai bỗng đứng lại, dưới chân xuất hiện những vòng tròn lạ, những vòng tròn này chính là nguyên nhân khiến họ không thể di chuyển được.

Sau khi chân của những tên áo đen này bị giữ chặt, Dorai bỏ tay trái xuống và rút Durandal lên khỏi mặt đất rồi từ từ đi đến từng tên áo đen.

Tên áo đen đầu tiên khi thấy Dorai đến gần, hắn khiếp sợ nhưng không chạy được vì chân đã bị giữ lại bởi các vòng tròn lạ. Dorai đến trước mặt tên áo đen và nở một nụ cười man rợ:

- Hà… hà… hà…, phải rồi, phải... phải... hãy khiếp sợ ta đi…, HÃY KHIẾP SỢ TA ĐI, MUWAHAHAHAHAHAHA…!!!

Dorai giờ đây như một kẻ mất hết lí trí, cậu kéo tay trái về phía sau rồi đâm thẳng xuyên qua người tên áo đen đang đứng trước mặt cậu. Các móng vuốt rồng sắc nhọn từ cánh tay trái đâm xuyên qua người tên áo đen và để lại những lỗ hổng sau khi Dorai rút tay trở lại. Cánh tay trái của Dorai giờ như một cánh tay của quỷ, ngón tay đầy móng vuốt sắc nhọn và nhuốm đầy máu của tên mặc áo đen.

Một tên áo đen nhấc được chân ra khỏi vòng tròn và bỏ chạy. Tuy nhiên, chạy được một đoạn thì Dorai đứng yên xoay Durandal. Như lúc nãy, Durandal biến mất sau một vòng xoay, xung quanh tên áo đen đang chạy, các thanh Durandal lần lượt xuất hiện trên, dưới, trái, phải, trước, sau, và đâm thẳng vào hắn.

“Phập phập phập phập phập phập…..”

- Aaaaaaaaaaa....

Tên áo đen hét lên đau đớn, người hắn bị hàng chục thanh Durandal đâm xuyên qua lại rồi biến mất, cơ thể hắn giờ đây như một tấm giẻ rách.


Phía bên trong, chứng kiến các cảnh này, Koyori lấy tay lên che miệng và phát ra một tiếng “oẹ”:

- U ọe…!

Có vẻ như những cảnh máu me này hơi quá so với độ tuổi hiện giờ của cô bé.


Một tên áo đen lại nhấc chân ra khỏi được vòng tròn và bỏ chạy. Tuy nhiên, Dorai tốc biến và thình lình xuất hiện trước mặt hắn rồi tung một cú chém lên.

Cơ thể hắn bị đứt xéo lên trên theo nhát chém và văng ra thành hai mảnh, máu phun ra làm ướt đẫm cái áo của Dorai đang mặc và khuôn mặt của cậu.

Sau đó, vẫn là chiêu biến mất với một nhát chém, rồi lại xuất hiện trước mặt những tên áo đen đang bị trói chân vài một cú chém, rồi lại biến mất rồi lại xuất hiện và chém. Cứ như thế, toàn bộ những tên áo đen bị Dorai chém đứt đôi người và lăn ra chết.

Sau một hồi chém giết, Dorai đứng lại ở một khu đất ở giữa sân. Khắp xung quanh bây giờ là xác của những tên mặc áo đen của gia tộc Vescovi, những mảnh sắt vụn văng ra từ các con robot, máu nhuốm đỏ cả sân tập thể của học viện. May mắn thay, các học sinh và những thành viên trong tộc Hokawa đã kịp di tản ra khỏi học viện từ trước đó.

- Khá lắm chàng trai, đây mới chính là sức mạnh của cậu, cậu không cần phải giấu nữa, ha ha ha…

Giọng nói của Cedeote phát ra hẳn bên ngoài, khiến mọi người đều nghe được.

Dorai gật gù và cười theo:

- Ha… ha… ha…, ta muốn thấy sự khiếp sợ, ta muốn thấy sự khiếp sợ, như thế vẫn chưa đủ, TA MUỐN THẤY SỰ KHIẾP SỢ HƠN NỮA… HA HA HA !!!

Dorai ngẩng mặt cười to như một tên điên.

Sau trận cười sáng khoái đó, Dorai quay mặt về phía Felisa đang đứng và tiến gần lại.

- Còn lũ này...

Felisa, Alice và tên cận thần dần lùi bước, sức mạnh và sự tàn bạo của Dorai khiến họ cũng phải khiếp sợ. Đôi mắt của cậu giờ đây không còn linh hồn bên trong nữa, mà toàn là màu của sự chết chóc.

Alice chém mạnh Scythe vào không trung, tạo các nhát nhém bóng tối bay đến Dorai.

Khi các nhát chém bóng tối bay gần đến, Dorai vung tay cầm Durandal, một nhát chém Chaos bay ra, phá tan những nhát chém bóng tối này. Nhát chém Chaos này vẫn tiếp tục bay đến Felisa và Alice.

Felisa tạo một lớp kết giới bóng tối chắn nhát chém từ Dorai. Nhát chém Chaos đập vào lớp chắn phát ra một tiếng “uỳnh” rõ to. Uy lực nhát chém Chaos làm Felisa giật người ra sau khi nó chạm vào kết giới.

Sau nhát chém, Dorai vẫn đi từ từ về phía Felisa và Alice.

Tên cận thần lướt lên phía trước:

- Tiểu thư, xin hai cô hãy mau chạy đi, để tôi giữ chân hắn!

Felisa và Alice lùi lại, khuôn mặt hiện rõ vẻ sợ sệt. Sau khi lấy lại tinh thần, Felisa và Alice chạy đến phía Eligio, Marco và Elma đang đứng.

Tên cận thần quỳ một chân và đặt bàn tay xuống đất:

- Haaaaaa!!!

Các cột bóng tối từ dưới chân đâm thẳng lên Dorai. Tuy nhiên, khi các cột bóng tối này chạm vào, cơ thể cậu bỗng nhòe đi và biến mất. Ngay sau đó, Dorai xuất hiện trở lại trước mặt tên cận thần và tung một cú đá vào hắn.

- Hở…!!!

“Bốp”

Tên cận thần thốt lên ngạc nhiên và ăn một cú đá của Dorai, lùi một đoạn ra phía sau.

Dorai xoay Durandal, chĩa mũi về phía trước và giơ tay ra sau lao thẳng đến tên cận thần.

Tên cận thận nhảy sang một bên định tránh cú đâm của Dorai. Tuy nhiên, trong lúc bay đến, từ Dorai bỗng tỏa ra hàng loạt các phân thân của cậu và cũng đang cầm Durandal lao đến, cứ như là một dàn hỏa tiễn được bắn ra từ một cái pháo chục nòng vậy.

Tên cận thần biết rằng không thể tránh được, hắn tạo một kết giới chắn các phân thân Dorai bay đến. Tuy nhiên, khi Durandal chạm vào kết giới bóng tối, lần lượt các vụ nổ to xảy ra.

“Đùng đùng đùng đùng…”

Tên cận thần bị hất văng trên đất bởi các vụ nổ. Sau đó vài giây, hắn gượng người đứng lên và giơ tay phải ra, vô số các thanh bóng tối xuất hiện phía trước và bay đến chỗ Dorai. Tuy nhiên, khi đến gần, các thanh bóng tối chạm phải kết giới vô hình và biến mất.

Bỗng một thanh bóng tối xuyên qua được kết giới này, bay vào trong và xượt qua mặt Dorai. Má của cậu rách một đường và máu rỉ ra, chảy xuống dưới cằm.

Dorai không có vẻ đau đớn gì, cậu liếc mắt nhìn xuống phía má và thấy máu đang chảy ra từ vết rách. Dorai vẫn đứng yên, cậu giơ tay trái đầy máu lên trước mặt rồi nhìn vào một lúc. Sau đó. Dorai giơ thẳng cánh tay trái lên cao và hô to:

- Yomi e Shoukanjou…

Mắt phải của Dorai từ màu đỏ bỗng chuyển sang màu xanh lá đậm, giống như màu cơ thể của Cedeote.

Đột nhiên xung quanh tên cận thần, một loạt các lỗ đen xuất hiện. Từ các lỗ đen, những bàn tay ma quái đáng sợ thò ra và giữ chặt hắn.

- Ư… a…

Tên cận thần vùng vẫy nhưng vô ích, số cánh tay càng lúc càng nhiều và bấu chặt lấy hắn. Từ phía trên, một cây lưỡi hái đen khá to xuất hiện. Nói chính xác hơn, một đám khói đen có hình dạng lưỡi hái xuất hiện phía trên tên cận thần, nó tự xoay chém thẳng xuống lướt qua người hắn.

“Xoẹt”

- Ơ…

Tên cận thần chỉ phát ra được một nửa tiếng “ơ”, hắn đứng khựng người lại, không vùng vẫy nữa. Vết chém từ lưỡi hái này lướt xuyên qua, không để lại bất kì vết thương nào trên người tên cận thần. Tuy nhiên, cái bóng của hắn dưới sân bị đứt đôi ra, rã vụn và rồi biến mất hoàn toàn. Sau đó, những cánh tay và lưỡi hái biến mất, các lỗ đen cũng đóng lại. Tên cận thần ngã sầm xuống dưới đất và nằm bất động.

“Bịch”

Hắn đã chết!

Sau khi tên cận thần ngã sầm xuống đất và nằm bất động, mắt Dorai trở lại màu đỏ rực, cậu đưa cánh tay trái xuống ôm lấy mặt và loạng choạng lùi về phía sau vài bước, trông có vẻ hơi đau.

Vài giây sau, Dorai lắc mạnh đầu qua lại rồi lấy lại được thăng bằng, cậu đứng thẳng lên trở về tư thế ban đầu.


Eligio, Marco, Elma, Felisa và Alice đứng nhìn tên cận thần bị giết một cách thảm khốc.

- Không… không…

Hai chân của Eligio bắt đầu run run, sự sợ hãi lan khắp cơ thể hắn.

Sau khi giết tên cận thần một cách bí hiểm, Dorai nở một nụ cười đáng sợ trên môi:

- Hừ… hừ… hừ… ha ha ha ha ha....

Felisa và Eligio, cũng như Marco, Elma và Alice dần lùi về phía sau khi Dorai tiến gần. Bộ dạng hiện giờ của Dorai rất đáng sợ. Cánh tay trái rồng của cậu nhuốm đầy máu, xung quanh cánh tay tỏa ra một luồng khí rất kinh hồn. Tay phải thì đang cầm Durandal, mũi của Durandal chạm đất phát ra âm thanh “xẹt xẹt” khi cậu bước đi. Đôi mắt rực đỏ như máu, không có bất kì màu sắc nào khác còn ở bên trong. Sau lưng Dorai là hai đôi cánh rồng mang màu sắc của Chaos và cái đuôi to đang lê dưới đất.

Bên trong dãy nhà, Miwa, Koyori, Eri đều ngồi run sợ. Chứng kiến cảnh Dorai lấy đi bao nhiêu mạng người của tộc Vescovi và tiêu diệt tất cả các con robot, cũng như những chiếc máy bay.

- Đó... đó là... Dorai... sao.......

Eri nói với giọng run run, cô không còn tin vào tâm trí mình nữa. Người đang ở ngoài kia không phải là Dorai mà cô đã từng biết.

- Do... rai...

Giọng Miwa cũng run run theo, có vẻ như mọi người đều đang rất sợ cái người tên Dorai ngoài kia.

Koyori thì úp mặt vào cánh của Hanekuriboh, cô bé đã hoảng loạn và không thể chứng kiến thêm nữa sau những pha giết người một cách tàn bạo của Dorai.

Kenji nuốt nước bọt và nghiêm mặt lên tiếng:

- Nii-sama đã không còn khả năng kiểm soát bản thân nữa rồi, sức mạnh đã vượt quá giới hạn, hiện giờ anh ấy không còn lý trí nữa!

Rồi cậu đập tay xuống đất:

- Chết tiệt, lần này thì làm sao để có thể ngăn được nii-sama đây!

Gorou lên tiếng:

- Con rồng lúc nãy... là Cedeote?

Kenji quay sang:

- Phải, nó chính là Cedeote, hoàng đế rồng trong lịch sử các loài linh thú mà chúng ta đã biết. Và hiện giờ chủ sỡ hữu của ông ta chính là nii-sama!

Nghe Kenji nói, mọi người đều nhìn về phía Dorai, vừa lo lắng, vừa sợ hãi.


Khi Dorai tiến gần về phía Felisa và đám người của cô, Kenji từ phía trong dãy nhà hô to:

- Chạy đi! Các người sẽ mất mạng đấy, hãy mau chạy đi!

Chẳng cần phải để Kenji bảo, “màn trình diễn” của Dorai đã khiến phe Felisa không còn chút ý chí chiến đấu nào. Felisa, Alice, Eligio, Marco và Elma đều bỏ chạy thục mạng.

Tuy nhiên, không để cho bọn họ chạy một cách dễ dàng, Dorai nhảy lên cao, cầm Durandal chặt một phát mạnh xuống đất.

"Rầm"

Felisa và những người đi cùng cô bị ngã xuống dưới đất sau vụ chấn động.

Tiếp đó, Dorai chém Durandal vào không trung, tạo hai nhát chém Chaos xuất hiện bay thẳng đến Felisa và người của cô.

Felisa cố tạo một lớp kết giới để chắn hai nhát chém này, sau đó cô quay đầu ra phía sau:

- Mau, chạy đi!

Thế là Marco, Eligio, Alice và Elma chạy thật nhanh ra phía sau.

Khi Felisa quay mặt trở lại thì không phải là hai nữa, mà là vô số các nhát chém Chaos đang lao thẳng đến đập vào kết giới bóng tối của cô. Sức mạnh của Dorai hiện giờ đã đạt đến một mức độ không tưởng, kết giới bị vỡ, một nhát nhém bay đến Felisa và đẩy cô văng ra phía sau, lộn vài vòng dưới đất.

- Hua.... Hự hự....

Felisa lãnh một vết thương khá nặng, may cho cô đó chỉ là nhát chém từ xa. Nếu nhận một đòn trực tiếp từ Durandal, hẳn là cô đã phải bỏ mạng ngay lập tức.

Thấy Felisa văng ngang qua mặt khi đang chạy, hai chân Eligio run run và không còn sức để tiếp tục chạy nữa.

- Chị... chị...

Giọng của Eligio run run, hắn quay mặt về phía Dorai và nhận ra rằng cậu đang tiến đến gần.

Marco, Elma và Alice chạy về phía Felisa và đỡ cô dậy.

- Chạy đi!!!!

Kenji phía trong hét to.

Tuy nhiên, hai chân của Eligio đang run một cách vô thức, hắn không thể nhấc lên nổi nữa.

Eligio nói mấp máy :

- Kh... khô... khô....

Dorai nở một nụ cười trên miệng, một nụ cười của ác quỷ. Cậu cầm Durandal bằng hay tay rồi tung cú chém vào Eligio.

Eligio dùng hết sức còn lại để tạo một kết giới chắn cú chém từ Dorai, nhưng...

"Crắc... choạch..."

Durandal phá vỡ lớp kết giới một cách dễ dàng như dùng dao cắt một quả táo, nó xuyên và cắt đứt cánh tay phải của Eligio. Cánh tay Eligio rời ra khỏi người hắn và rơi xuống đất.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa………..!!!

Eligio hét lên trong đau đớn, hắn quỵ xuống, tay kia ôm lấy phần còn lại của cánh tay bị đứt, máu bắn ra một cách dữ dội.

- Dừng lại đi, nii-sama! Đừng giết thêm người nào nữa!

Tiếng của Kenji vang lên từ phía dãy nhà. Tuy nhiên, đối với Dorai bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa.

- Ha ha ha... hoảng loạn nữa đi, hãy cho ta thấy thêm nỗi sợ hãi nào, ha... ha... ha...

Dorai cầm Durandal bằng tay phải và giơ cao lên, chuẩn bị giáng một đòn cuối cùng kết thúc mạng sống của Eligio.

"Keng"

Tuy nhiên, khi Durandal vừa được giáng xuống một đoạn thì nó bị chặn bởi một vật, đó là Scythe của Alice. Đúng vậy, Alice đã lao đến và dùng hết sức cầm Scythe bằng hai tay chặn cú chém của Dorai để bảo vệ Eligio. Trong lúc Dorai chỉ dùng một tay ghì Durandal, còn Alice phải dùng hai tay ghì Scythe thì Elma và Marco đến khiêng Eligio chạy đi.

Sau một hồi ghì nhau, Dorai giơ cánh tay trái tạo một quả cầu Chaos thật to, và...

"Bùm"

Alice bị hất văng về phía sau, lăn vài vòng trên đất, Scythe rơi khỏi tay cô và biến mất.

- Alice!!!

Kenji gọi to và chạy ra từ phía dãy nhà. Bên trong, mọi không kịp ngăn cậu lại:

- Đừng, Kenji!

Eri với gọi Kenji nhưng không kịp, cậu đã chạy ra khỏi khu nhà.

Bất chấp lời nói của Eri, Kenji vẫn chạy ra chỗ của Dorai, dường như cậu muốn bảo vệ Alice.

- Nii-samaaaaa... dừng lại điiiiii!!!

Kenji vừa chạy ra vừa hô to.

Dorai dường như không nghe bất kì thứ gì nữa, cậu vẫn tiếp tục tiến về phía Alice.

Alice bị thương khá nặng sau cú chưởng của Dorai, cô không thể di chuyển được nữa mà nằm gượng dậy.

Thấy Alice đang gặp nguy, Marco liền giao Eligio cho Elma và chạy đến chỗ Alice. Chưa kịp đến thì Dorai đã giơ cao Durandal và đang giáng xuống.

Tưởng chừng chấm hết, Alice nhắm mắt lại.

...

Một lúc sau không thấy gì, cô mở mắt ra và thấy Kenji đang đứng dùng hai tay giữ chặt tay phải của Dorai và ngăn không cho cậu chém xuống.

- Ken...ji…

Alice lẩm bẩm, vậy là cô vẫn nhớ tên của cậu.

- Dừng lại đi, nii-sama, anh hãy tỉnh lại đi!!!

Tuy nhiên, Dorai vẫn như một người vô hồn và ghì mạnh tay phải xuống.

- Alice, em mau chạy đi!

Kenji vừa dứt lời thì Dorai giơ cánh tay trái ra sau và tung một cú thật mạnh vào người Kenji.

"Bốp"

Kenji vẫn cố chịu đựng, mặc cho cơn đau, cậu cố giữ chặt cánh tay phải của Dorai để Alice có thời gian chạy đi.

Dorai lại tiếp tục tung các cú đấm vào Kenji.

"Bốp bốp bốp..."

Những âm thanh “bốp bốp” vang lên cùng tiếng kêu "hư... a" của Kenji vang lên đau đớn. Cuối cùng, Kenji cũng không thể chịu đựng được nữa.

"Bốp... xèo..."

Cú đấm cuối cùng vào người Kenji cực mạnh và bốc khói, khiến cậu văng đi, đè vào Alice đang chạy, cả hai văng đi một đoạn.

- Uaaaaaaa!!!

Kenji kêu lên đau đớn.

Giờ thì Dorai hoàn toàn chỉ biết chiến đấu theo bản năng mà thôi, cậu không còn phân biệt ai là địch, ai là bạn nữa, sự bạo ngược và hiếu chiến tràn đầy tâm trí cậu.

Dorai từ từ bước đến chỗ Alice và Kenji đang nằm, cả hai đều đang bị thương khá nặng.

- Ha... ha... ha... sợ hãi nữa đi nào, khiếp sợ ta nữa đi, ha... ha... ha...

Kenji nằm quay mặt sang Alice:

- A...lice...

Alice cũng quay mặt về phía cậu:

- Tại sao anh lại... chúng ta là...

Vẫn là khuôn mặt không có tí cảm xúc nào bộc lộ, dù hiện giờ cô rất sợ Dorai. Alice muốn nói rằng tại sao Kenji lại giúp cô, trong khi cô và Kenji là kẻ thù từ lúc tộc Vescovi tấn công vào Teria.

Chưa để Alice dứt câu, dường như Kenji hiểu câu hỏi của cô, cậu nở một nụ cười trên môi và gượng nói:

- Anh đã… nói với em…. rồi... giúp một người... đâu cần... phải có... lý do... hự hự...

Đây là lần thứ hai Alice nghe câu này, cô mở to mắt nhìn Kenji. Khi nhìn lên phía trên thì Dorai đã tiến đến bên cạnh hai người và giơ cao Durandal.

Kenji thấy vậy, cậu liền ôm Alice trọn vào lòng, dùng thân mình để bảo vệ cho cô. Kenji biết rằng bây giờ có nói gì thì Dorai cũng không thể nghe được, cậu đành ôm Alice, phương pháp cuối cùng mà cậu có thể làm để bảo vệ Alice.

Dorai đang đứng cầm thanh kiếm giơ cao, cậu bất thình lình giáng thanh kiếm xuống Kenji đang nằm ôm Alice dưới chân cậu.

...

...

Sau vài giây, Kenji vẫn còn cảm nhận được những thứ xung quanh, tức là cậu vẫn còn sống, Alice vẫn đang trong vòng tay của cậu.

Kenji ngạc nhiên quay mặt lên nhìn thì thấy Dorai khựng lại trong khi chém xuống, cậu lắc lư như đang cố cưỡng lại thứ gì đó. Trong phút cuối, dường như Dorai còn lại được một chút ý thức và dùng nó để chi phối cơ thể, cưỡng chế lại luồng sức mạnh đang lấn áp cơ thể của cậu, ngăn không cho tay mình chém xuống Kenji.

- Ư.... ư....

Dorai lắc lư, cậu lùi vài bước, tay trái đưa lên ôm đầu, trông vẻ đau đớn, tay phải thì vẫn đang cố kiềm lại không chém xuống, nhìn vào cứ thấy nó run run, nhích lên rồi lại nhích xuống.

Biết rằng Dorai đang cố chống chọi với bản thân, Kenji vội gượng dậy và đỡ Alice đứng lên:

- Chúng ta.... chạy thôi......

Sau khi đỡ Alice dậy, Kenji giữ tay của cô và kéo chạy ra xa chỗ của Dorai.

Tuy nhiên, khi đi được vài bước thì Dorai bỗng hét lên một tiếng thật to:

- Gưaaaaaaaaaaaaa......!

Không thể kiểm soát bản thân được nữa, Dorai đã hoàn toàn bị sức mạnh chi phối, cậu lao đến thật nhanh và giơ Durandal lên dự là sẽ chém một nhát lấy mạng cả Kenji và Alice.

"Vụt"

Thanh Durandal cứ thế mà giáng xuống......

...

- Enbu Tensen!

"Keng"

Một đám lửa mang hình dạng cái khiên bay đến chặn nhát chém của Dorai, làm cho Durandal bật ra phía sau, khiến Dorai giật ngược lại và lùi vài bước.

Kenji ngạc nhiên, cậu quay lại nhìn chỗ mà cái khiên lửa đó bay ra...... đó là Taigo, hội trưởng hội học sinh.

Cơ thể của Taigo đầy lửa đỏ, một con hổ rực lửa với kích thước khá to đang đứng bên cạnh.

Sau lưng Dorai là bóng của ba thành viên còn lại trong hội học sinh đang chạy đến: Kirin, Sakai và Irène.

Dorai từ từ ngước nhìn Taigo, giọng của Cedeote vang lên:

- Ngươi là...

Con hổ bên cạnh Taigo đáp lại giọng nói của Cedeote:

- Đã lâu không gặp, Cedeote!

Giọng của con hổ cũng già dặn không kém gì Cedeote, chứng tỏ nó cũng là một tinh linh cấp cao và có hàng triệu năm tuổi rồi.

Chưa kịp tiếp tục đoạn hội thoại của Cedeote và con hổ này, Dorai vung Durandal chém vào Taigo.

Tuy nhiên, Taigo đưa cánh tay lửa lên chắn Durandal một cách hiên ngang, và...

"Keng"

Thật kì lạ, cánh tay lửa của Taigo chặn được Durandal như thể nó làm bằng kim cương vậy. Nói chính xác hơn, đó không còn là cánh tay của Taigo nữa mà là một đoạn lửa mang hình cánh tay, tương tự như cánh tay trái rồng của Dorai vậy.

Sau đó, Taigo hất canh tay lên khiến Durandal bị dội về phía sau, Dorai cũng bị kéo theo và lùi vài bước.

Khi lấy lại được thăng bằng, Dorai cầm Durandal bằng cả hai tay và lao đến Taigo:

- Gưaaaaaaaaaa......

Dorai lao đến và tung một nhát chém mạnh.

Taigo nhảy lên trên không trung về phía sau để tránh nhát chém này.

"Đùng...."

Nhát chém của Dorai đập xuống đất, vang lên âm thanh rất kinh hồn, nó để lại một rãnh trên mặt đất theo hình dạng lưỡi của thanh Durandal.

Ngay sau khi Durandal đập xuống đất, cơ thể Dorai bỗng nhoè đi và biến mất. Cậu xuất hiện trở lại ở trên không trung, chỗ phía sau lưng Taigo một cách thình lình và tung một cú đâm vào lưng Taigo.

Tuy nhiên, một cách nhanh chóng, Taigo xoay người lại và đưa lòng bàn tay phải được bao bọc bởi lửa ra để chắn thanh Durandal.

"Keng"

Lại một âm thanh như hai kim loại chạm nhau nữa vang lên, mũi của thanh Durandal to lớn đang bị chặn lại bởi lòng bàn tay của Taigo.

- Gừ ừ ừ ừ...... gyaaaaaaaaaa.....

Dorai gầm gừ một lúc rồi cậu hét to như một con thú hoang, cậu dùng hết sức đẩy Durandal về phía trước.

Taigo cũng dồn sức vào cánh tay lửa đó chặn thanh Durandal lại.

Cả hai ghì nhau một lúc, bỗng Taigo lách sang một bên và giật tay phải ra phía sau, khiến cho Dorai theo quán tính lao về phía trước, thanh Durandal đâm về phía bên phải của Taigo theo hướng cánh tay cậu kéo ra.

Ngay khi Dorai bị mất thăng bằng và lao đến gần, Taigo nhanh chóng dùng tay còn lại đặt lên đầu Dorai và ấn một cái vào chỗ vết thương đang chảy máu.

- Ư.... a..... aaaaaaaaaa......

Sau cú ấn vào đầu của Taigo, Dorai buông Durandal, cậu dùng hai tay ôm đầu đi lùi về sau vài bước rồi quỵ xuống đất, Durandal biến mất trong khi rơi xuống:

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

Sau một hồi gào to, Dorai nằm sấp bất tỉnh dưới đất. Vảy rồng, cánh tay rồng, đuôi và cánh biến mất, cơ thể của Dorai trở lại bình thường.

Kenji quay lại nhìn Dorai:

- Nii-sama?!

Taigo quay sang nói với Kenji:

- Cậu ta đã sử dụng quá sức và thiếu máu do vết thương trên đầu...

Sau đó, Taigo quay mặt về Kirin và hai người còn lại trong hội học sinh:

- Các cậu lại giúp tôi một tay nào!

Quay lại Vol 4 - Chương 5 Trở về Trang chính Tiến tới Vol 4 - Epilogue
Advertisement