Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chapter 1: Truyền thuyết về vua hổ[]

Hồi I - Hổ và Rồng

Trong thời kì hòa bình của muôn loài, lúc mà rồng còn thống trị thế giới, loài hổ luôn cạnh tranh chức bá chủ với rồng. Thủ lĩnh loài hổ lúc bấy giờ là vua hổ Souko, Souko luôn tổ chức các cuộc chiến giành ngai vàng với Cedeote, nhưng tất cả đều thất bại, Cedeote, Atum và bốn con Dragon Ruler quá mạnh. Trong tất cả các trận chiến, Souko luôn bị đánh bại triệt để. Vì vậy, Souko luôn nể phục sức mạnh vô song của Cedeote, còn Cedeote cũng đánh giá cao sức mạnh và sự anh dũng của Souko. Từ đó, dù là kì phùng địch thủ nhưng cả hai vẫn tôn trọng lẫn nhau và có những buổi tiệc giao hữu giữa hai loài.

Và rồi, người tốt lại luôn bị thiệt thòi, Souko chưa thể giành được ngai vàng thì âm mưu của phượng hoàng với Tiamat thành công, Atum bị Tiamat dụ dỗ phản lại Cedeote, sau đó phượng hoàng nhân dịp tấn công sang cướp ngôi bá chủ. Kết cục, loài rồng tan rã, một số bị bắt ở lại phục vụ phượng hoàng, một số lập các nhóm nhỏ rồng khác, số còn lại lang thang hoặc tham gia vào các loài khác.

Khi phượng hoàng lên làm bá chủ muôn loài, thế giới không còn bình yên nữa, chiến tranh lại nổi dậy ở khắp nơi. Trước tình cảnh thế giới lại sắp hỗn độn như trước, Souko không thể nào ngồi yên mà nhìn được.


Hồi II - Liên Minh Viêm Tinh

Phần 1: Viêm Tinh Hoàng, Cơ Viên Tinh, Gian Viêm Tinh

Ở một vùng đất nọ có ba loài sinh sống và khá thân thiết với nhau, gồm sói đồng cỏ (giống sói Coyote), sư tử và chim giáo chủ. Cả ba loài này cùng chung sống hòa bình, không tranh giành với nhau như đa số các linh thú khác. Đứng đầu của của loài sư tử là Chouraio, của loài sói đồng cỏ là Goyoute và của loài chim giáo chủ là Koukanshou, cả ba đều bức xúc dưới sự cai trị của phượng hoàng.

Một hôm, Goyoute nằm mơ thấy bảy vì sao lửa rực cháy mang bảy màu sắc cầu vồng. Biết là có điềm lành, Goyoute báo cho Chouraio và Koukanshou. Cả ba bàn với nhau và quyết định kết hợp ba loài lại, thành lập một liên minh, đặt tên là Viêm Tinh (Flame Star), do Chouraio đứng đầu. Mục đích của liên minh Viêm Tinh là kêu gọi các loài bốn phương về gia nhập, đợi thời cơ lật đổ phượng hoàng và đứng lên đem lại hòa bình cho thế giới.


Phần 2: Khôi Viêm Tinh

Một thời gian sau, tin tức về nhóm liên minh Viêm Tinh với ý định lật đổ phượng hoàng nhanh chóng truyền đến tai Garunix. Nổi trận lôi đình, Garunix cử một đạo quân gồm phượng hoàng và một số loài khác dưới trướng đến tấn công Viêm Tinh, bắt sống hoặc giết Chouraio, Goyoute và Koukanshou.

Biết rằng hiện tại không thể đối đầu lại được phượng hoàng, Chouraio ra lệnh rút chạy tìm nơi ẩn náu làm căn cứ cho liên minh trước, chờ thời cơ phản công lại sau.

Trong một cuộc đi dạo cùng em trai của mình là Dewloren, Souko vô tình gặp được Chouraio, Goyoute và Koukanshou. Thấy cả ba đang hối hả di dân chạy trốn, Souko hỏi thăm và biết được chuyện về liên minh Viêm Tinh của họ, cũng như cuộc truy đuổi của đạo quân của phượng hoàng. Thấy vậy, Souko quyết định cùng Dewloren giúp cả ba chạy trốn khỏi đạo quân của phượng hoàng. Souko cùng Dewloren chỉ huy một nhóm quân loài hổ đánh lạc hướng đạo quân của phượng hoàng này và thành công trong việc giúp cả ba chạy trốn.

Sau khi Chouraio, Goyoute và Koukanshou cùng liên minh Viêm Tinh đã chạy trốn được đạo quân của phượng hoàng, tin truyền đến tai Garunix, thêm vào việc để Viêm Tinh chạy mất một phần là do lỗi của loài hổ đã can thiệp vào. Không thể kiềm chế được nữa, Garunix quyết định lần này tự tay chỉ huy một đạo quân lớn đến trừng phạt loài hổ với tội danh là giúp quân phản loạn chạy trốn.

Đội quân phượng hoàng và các loài cùng phe kéo sang, hổ và phượng hoàng lại có một trận chiến đẫm máu xảy ra. Bên Garunix có quá nhiều loài khác theo phượng hoàng, vì thế mà một mình loài hổ không thể nào chống lại được. Tình thế càng ngày càng căng thẳng, loài hổ dường như không còn đường lui, Souko và Dewloren quyết định chiến đấu đến cùng.

Viêm Tinh sau khi ổn định căn cứ mới thì nghe tin loài hổ bị phượng hoàng chinh phạt. Nhớ ơn Souko đã giúp Viêm Tinh chạy thoát, Chouraio vội ra lệnh cho Goyoute và Koukanshou cùng chỉ huy một đạo quân quay trở lại và mở đường chạy thoát cho loài hổ, cũng như Souko và Dewloren.

Viện quân Viêm Tinh đến kịp thời, mở đường cho Souko, Dewloren và số thành viên loài hổ còn lại chạy thoát. Lúc đầu, Souko từ chối ý định bỏ trốn, nhưng Koukanshou và Goyoute thuyết phục Souko cùng gia nhập Viêm Tinh để chống lại phượng hoàng, như thế sẽ khả thi hơn là chỉ chiến đấu một mình một loài để rồi hi sinh một cách vô ích.

Nghe hợp lí, Souko đành cắn răng cùng Dewloren kéo loài hổ rút lui chạy trốn về căn cứ của Viêm Tinh. Cuộc chạy trốn thành công, Goyoute, Koukanshou trở về cùng Souko, Dewloren và loài hổ. Chouraio vui mừng khôn xiết khi thấy Souko và Dewloren còn sống, và cũng bày tỏ luôn ý định mời loài hổ gia nhập Viêm Tinh. Mục đích của Viêm Tinh đúng với ý định của Souko, vì vậy mà Souko đồng ý ngay, và thế là Viêm Tinh đã có được bốn loài. Koukanshou có dự đoán tiên tri rằng sau này Viêm Tinh sẽ có tổng cộng hai mươi tướng lĩnh.


Phần 3: Cang Viêm Tinh

Kỳ lân lúc bấy giờ là một loài dưới trướng phượng hoàng. Đứng đầu chủng tộc kỳ lân là Doukan. Một nhân vật quan trọng hơn là Rishunki, vị tướng tài của loài kỳ lân mà Garunix khá coi trọng và đánh giá cao. Thậm chí có một số lần, Garunix chọn Rishunki thống lĩnh quân đội kì lân thay vì là Doukan.

Có một lần, Rishunki cùng Doukan chỉ huy đạo quân kỳ lân đi dẹp loạn theo lệnh của phượng hoàng. Rishunki rất tài giỏi, bày ra nhiều kế sách hay để cùng Doukan đánh bại nhóm phản loạn. Cảm thấy ghen ghét với tài năng và sự sủng ái của Garunix với Rishunki, Doukan giả vờ nghe theo kế hoạch mà Rishunki vạch ra nhưng lại không thực hiện theo.

Khi trận chiến đang diễn ra kịch liệt, Doukan đột nhiên không đem quân đến tiếp viện như kế hoạch mà Rishunki vạch ra, kết quả Rishunki bại trận và rút quân trở về. Khi trở về, với mồm mép lanh lẹo và gian xảo, Doukan đổ hết lỗi cho Rishunki, rằng kế hoạch của Rishunki đã làm cho trận chiến này thất bại, thực tế là do Doukan đã không thực hiện theo kế hoạch của Rishunki. Tuy vậy, Garunix không hành hình Rishunki như thường lệ mà chỉ trục xuất khỏi tộc kì lân, dù sao thì Rishunki cũng có nhiều công lao cho phượng hoàng.

Sau khi bị trục xuất, một số thành viên của loài kỳ lân cũng rời bỏ loài và đi theo Rishunki, bởi vì chúng cảm thấy được tài năng và sự trung trực của Rishunki, không muốn ở lại với Doukan.

Nghe danh Rishunki, Chouraio cử Souko chỉ huy đạo quân đến và thuyết phục Rishunki gia nhập Viêm Tinh. Với thực lực mạnh mẽ, Souko dễ dàng vây bắt được Rishunki và đội quân nhỏ kỳ lân đi theo. Souko giải thích mục đích và cố thuyết phục Rishunki gia nhập Viêm Tinh, nhưng Rishunki kiên quyết từ chối. Rishunki một mực trung thành với Garunix và Doukan, dù đã bị trục xuất. Sau ba ngày ba đêm giam giữ và thuyết phục mãi không được, Souko đành thả Rishunki trở về.

Vừa trở về lại thì Doukan lấy cớ Rishunki theo giặc, cùng kỳ lân và phượng hoàng bắt Rishunki và nhóm kỳ lân nhỏ này, đợi ngày đem ra hành hình. Garunix thấy Rishunki ở lại ba ngày ba đêm với Viêm Tinh nên cũng đành ra quyết định hành hình Rishunki, lần trước giảm nhẹ tội và trục xuất Rishunki thì Garunix cũng đã phải chịu nhiều dư luận rồi.

Vào đêm trước ngày hành hình diễn ra, trại giam bị tấn công bởi nhóm quân Viêm Tinh do Souko chỉ huy. Cuộc tập kích thành công, Souko giải thoát cho Rishunki và nhóm kỳ lân theo Rishunki. Sau đó, Rishunki và nhóm kỳ lân này cùng nhau trở về căn cứ Viêm Tinh. Về đến căn cứ Viêm Tinh, Chouraio thuyết phục Rishunki mãi, và cuối cùng, Rishunki cũng gia nhập Viêm Tinh với câu nói:

- Người ta thường nói: đại lãnh hổ tướng lĩnh Souko nhân huynh trung nghĩa, thực là có thế. Người ta sống ở trên đời, vua biết thì đền ơn vua, bạn biết thì đền ơn bạn, ngày nay đã chuyển đến lòng, dù một mực trung thành với vua, nhưng tính mạng này đã được cứu sống bởi đại tướng thì từ nay xin giao phó cho người!

Tất cả đều vui mừng khôn xiết, Rishunki đúng là một vị tướng nghĩa khí. Và từ đó, Viêm Tinh lại có thêm một nhánh nhỏ loài kỳ lân, do Rishunki lãnh đạo.


Phần 4: Anh Viêm Tinh, Mãnh Viêm Tinh, Viêm Tinh Hầu

Tại vùng nọ, có ba loài linh thú gồm chim ưng, tuần lộc và ngựa sống chung với nhau, được cai quản bởi Ryuukou - một thành viên của tộc Phượng Hoàng. Trong một trận chiến với quân của phượng hoàng, Souko vô tình trúng kế và bị Ryuukou bắt giam tại nơi đây.

Loài chim ưng và hổ vốn có mối quan hệ khá thân từ lâu đời cho nên khi nghe tin Souko bị bắt giam, Houkuei - thủ lĩnh tộc chim ưng đến xin Ryuukou thả Souko nhưng Ryuukou khước từ, vu cho Houkuei tội phản, dám xin xỏ cho kẻ địch. Không còn cách nào khác, Houkuei đành chỉ huy đội quân chim ưng đến phá ngục và cứu Souko ra khỏi đó.

Tin này được Ryuukou truyền đến và cầu tiếp viện từ Garunix, Garunix ra lệnh cho Houshin đến bắt Souko và Houkuei.

Houshin là thủ lĩnh đứng đầu loài ngựa. Do cùng sống chung trong một vùng lãnh thổ và thân với nhau, Houshin giả dụ mời Houkuei đến dự buổi tiệc giao hữu và tìm cách giúp cho Souko chạy thoát. Trúng kế, Houkuei và Souko bị Houshin lật lọng và vây quân bắt giam tại buổi tiệc.

Chouraio nghe tin, lập tức cử Koukanshou chỉ huy một đạo quân Viêm Tinh đến tiếp viện. Trên đường đem Souko và Houkuei về trại, Houshin bị quân của tiếp viện từ Viêm Tinh do Koukanshou chỉ huy đánh vào bất ngờ. Không kịp trở tay, Houshin đành lui về căn cứ cùng với Ryuukou, báo cáo lên cho Garunix sự việc, Houkuei và Souko được Koukanshou giải thoát.

Garunix nổi giận, hắn phái thêm Tenrei - thủ  lĩnh loài tuần lộc chỉ huy một đạo quân đến bắt tất cả. Do cùng lãnh thổ và vốn khá quen thuộc với loài tuần lộc, Houkuei dễ dàng lừa Tenrei vào bẫy và bắt gọn toàn bộ đội quân bằng kế giả thua. Sau đó, Souko và Koukanshou ra sức thuyết phục Tenrei cùng tuần lộc gia nhập Viêm Tinh.

Lúc đầu, Tenrei kiên quyết từ chối, thà bị giết cũng không chịu khuất phục quân địch. Souko và Koukanshou đành thả Tenrei trở về, vì mục đích chính của Viêm Tinh không phải sát hại các loài khác mà thuyết phục họ gia nhập liên minh. Khi Tenrei được thả và về đến nơi thì thấy tuần lộc bị giết gần hết, lại bị Ryuukou gọi là phản quân. Ba phần tư thành viên của loài tuần lộc bị phượng hoàng sát hại gần hết. Tức giận kèm theo mối thù về loài phượng hoàng được nhóm lên, Tenrei trở lại đồng ý với Souko gia nhập Viêm Tinh.

Sau đó, Tenrei lén trở về căn cứ thuyết phục Houshin. Do ngựa và tuần lộc thân cận nhau nên Houshin dễ dàng đồng ý, một phần cũng do bất mãn với cách làm của tộc phượng hoàng. Houshin phản lại Ryuukou, cùng Viêm Tinh bên ngoài đánh vào. Tenrei chính tay giết Ryuukou, báo thù được cho những thành viên trong loài của mình. Sau đó, Houkuei, Houshin và Tenrei cùng nhau gia nhập Viêm Tinh và cùng Soukou đem quân đội của mình về căn cứ. Thế là Viêm Tinh lại có thêm ba nhánh thành viêm mới: ngựa, tuần lộc và chim ưng.


Phần 5: Thương Viêm Tinh

Urubushou, thủ lĩnh tài ba của loài sói (loài sói Wolf, khác với loài sói đồng cỏ Coyote), không chịu được cảnh loài của mình bị phượng hoàng cai trị và áp bức nên đã quyết định lãnh đạo loài sói tạo phản, giết con phượng hoàng được giao nhiệm vụ cai quản nơi đó. Vụ việc rồi cũng lan đến tai Garunix, Urubushou bị gán cho tội phản, Garunix cử một đạo quân phượng hoàng đến gọi là chinh phạt loài sói.

Trận chiến diễn ra gay go, cuối cùng, một mình loài sói không thể nào chống lại được phượng hoàng và các loài theo phượng hoàng, Urubushou và một số thành viên còn lại sau trận chiến bị bắt sống.

Nghe tin, Chouraio cử Souko và Houshin đi giải thoát cho Urubushou. Trong lúc bị đem về cho Garunix, đội quân Viêm tinh do Souko và Houshin chỉ huy đã đến kịp thời, giải thoát cho Urubushou và các thành viên còn lại của loài sói.

Sau khi được cứu, nghe Souko giải thích và mời gọi gia nhập Viêm Tinh, thấy cùng chí hướng đánh đổ phượng hoàng, Urubushou không cớ gì từ chối và cùng nhau trở về căn cứ Viêm Tinh. Đến đây, Viêm Tinh lại có thêm một nhánh thành viên mới: sói (Wolf).


Phần 6: Khôi Viêm Tinh Vương

Bỗng một ngày, trong lúc đang đi chinh chiến và thuyết phục các loài gia nhập Viêm Tinh, Souko nhận được tin báo ở căn cứ gặp chuyện. Lập tức rút quân quay trở về xem có chuyện gì thì Souko phát hiện ra Dewloren đang chỉ huy một đội quân lạ mặt nào đó tấn công ngược lại Viêm Tinh. Do là một trong số các thành viên đời đầu và hiểu rõ về Viêm tinh nên Dewloren không gặp nhiều khó khăn trong việc tạo phản.

Một tin động trời hơn, Chouraio đã bị Dewloren giết chết trong lúc chiến đấu, Dewloren đã rút quân lên một ngọn núi băng và tự xưng danh “Băng Kết Giới Hổ Vương” tại đấy.

Không thể tin vào chính mình được, chính em trai mình đã sát hại Chouraio, người đứng đầu Viêm Tinh, Souko thất thần và khó hiểu. Sau tang lễ và tôn thờ Chouraio, Viêm Tinh hiện không có người đứng đầu, nên việc chọn ra một người lãnh đạo là cần thiết. Tuy Goyoute và Koukanshou là hai người cùng Chouraio lập ra Viêm Tinh đầu tiên, nhưng họ giỏi về bày mưu kế hơn là làm lãnh đạo. Sau khi bàn bạc và thảo luận, có hai người được đề cử vị trí lãnh đạo: Souko và Rishunki.

Do tâm trạng hiện tại của Souko không tốt, Souko thật lòng nhường chức trưởng cho Rishunki, nhưng Rishunki thẳng thừng từ chối và muốn cạnh tranh công bằng. Cuối cùng, cả hội quyết định so tài cả hai bằng cách xem ai là người lãnh đạo quân đi bắt Dewloren về nhanh nhất sẽ lên chức trưởng bang. Chấp nhận, Souko và Rishunki lãnh đạo hai đội quân tiến đến ngọn núi băng và đánh vào, bắt sống Dewloren đem về.

Hiển nhiên, với tài năng và kinh nghiệm dày dặn, Souko đã phá tan đám quân lạ mặt mà Dewloren chỉ huy, bắt sống Dewloren đem về. Trở về đến căn cứ, Souko chính thức lên chức trưởng liên minh Viêm Tinh.

Vẫn còn uất ức bởi vụ việc của Chouraio, Souko đem Dewloren ra xét xử. Lúc này, Dewloren trông như đã trở lại như lúc trước. Dewloren giải thích rằng mình bị một nhóm liên minh được gọi là Sephira bắt, sau đó bị áp dụng một phép điều khiển lên và nhận lệnh quay về giết Chouraio, phá liên minh Viêm Tinh. Dewloren không thể kháng lại ma thuật điểu khiển này được. Chỉ mới hôm qua thôi, trong lúc đứng giữa sự sống và cái chết khi chiến đấu với Souko, ma thuật mới hết tác dụng và Dewloren trở lại thành như xưa.

Nghe xong, cả hội ai cũng hiểu chuyện và tha thứ cho Dewloren, nhưng việc Dewloren giết Chouraio thì không thể nào bỏ qua dễ dàng được. Đáng ra Dewloren phải bị hành hình, nhưng cả hội bàn lại và quyết định trục xuất Dewloren khỏi Viêm Tinh.


Phần 7: Uy Viêm Tinh

Hienshaku, lãnh đạo của loài chim nhạn, nhận lệnh từ Garunix trà trộn vào Viêm Tinh làm gián điệp. Theo kế hoạch, Hienshaku tự tìm đến căn cứ Viêm Tinh và cầu xin được gia nhập. Souko đồng ý và từ đó, Hienshaku lấy thông tin từ Viêm Tinh báo về cho Garunix. May sao, thông tin về căn cứ chưa bị lọt ra ngoài thì Hienshaku bị Souko phát hiện. Souko giam Hienshaku lại nhưng không giết.

Tin kế hoạch bị bại lộ, việc Hienshaku cùng nhóm chim nhạn đã bị bắt giam được truyền đến tai Garunix. Thay vì đưa quân đi giải cứu, Garunix mặt kệ và lờ đi Hienshaku, ra lệnh cho loài khỉ tấn công Viêm Tinh, coi Hienshaku như đã chết rồi.

Hienshaku biết rằng phượng hoàng sẽ không đến cứu mình, và việc Souko không ra lệnh giết Hienshaku cũng là để cho Hienshaku thấy được sự trở mặt của phượng hoàng khi kế hoạch bị bại lộ. Sau đó, Souko có lời mời lại một lần nữa Hienshaku gia nhập Viêm Tinh. Hienshaku đồng ý và cùng chim nhạn gia nhập vào Viêm Tinh. Thế là Viêm Tinh có thêm một nhánh thành viên mới, chim nhạn.


Phần 8: Dũng Viêm Tinh

Sau vụ việc, không thể để yên cho Viêm Tinh lộng hành thêm nữa, Garunix quyết định phá tan cho bằng được liên minh Viêm Tinh. Garunix ra lệnh cho Enshou, lãnh đạo loài khỉ, tiến quân truy tìm và tiêu diệt Viêm Tinh.

Sau một thời gian tìm kiếm, cuối cùng Enshou cũng phát hiện ra được căn cứ của Viêm Tinh. Tuy nhiên, quân của Enshou trúng kế và bị tiêu diệt gần hết, nhưng Enshou vẫn một mình chống chọi với Viêm Tinh. Một mình Enshou đấu với Tenrei và Houkuei, khiến Souko đề cao. Khi Enshou gần thua thì Souko cho lui binh. Enshou và Houkuei hỏi tại sao thì Souko nói rằng hai đánh một không công bằng, dù sao thì Enshou cũng là thủ lĩnh của một loài, có bắt được Enshou với kiểu hai đánh một thì Enshou cũng không phục.

Sau vụ việc, Enshou bắt đầu có tư tưởng khác về Viêm Tinh, đặc biệt là với Souko. Đêm sau, theo như kế hoạch mà Goyoute bày ra, Hienshaku giả vờ đến gặp và nói với Enshou rằng mình bị Souko bắt, miễn cưỡng theo Viêm Tinh, thực chất vẫn trung thành với phượng hoàng và đang làm gián điệp. Enshou nghe danh Hienshaku trước đây dưới trướng phượng hoàng nên đành tin, làm theo kế hoạch của Hienshaku và cuối cùng trúng kế, bị Viêm Tinh bắt. Sau khi Souko thuyết phục thì Enshou gia nhập Viêm Tinh.


Phần 9: Lập Viêm Tinh

Toukei là tướng lĩnh đứng đầu của loài linh thú gà, dưới trướng cai trị của phượng hoàng. Trong một trận giao chiến với Viêm Tinh, Toukei bị bắt nhưng Souko nhận thấy Toukei có tài và mạnh mẽ, lại là thủ lĩnh của một loài, có mời gọi nhưng Toukei không đồng ý gia nhập. Thế là Goyoute bày kế cho Souko để thu phục Toukei.

Trong lúc thả Toukei và quân đội của Toukei về, Souko có cho quân Viêm Tinh trà trộn vào đó. Về đến và tâu với phượng hoàng, nhóm quân của Viêm Tinh kia bắt đầu làm phản. Garunix thấy trong quân của Toukei lại có kẻ phản, tưởng rằng Toukei đã quy hàng địch và về với kế hoạch phản mình, Garunix ra lệnh hành hình Toukei và giết toàn bộ loài gà.

Mọi chuyện diễn ra theo như kế hoạch, bên ngoài, Souko lãnh đạo một đội quân Viêm Tinh tấn công vào và giúp đỡ loài gà, đánh lại phượng hoàng. Khi rút quân thì đã cứu được Toukei và phần lớn loài gà. Vì là một người hào sảng nên khi được cứu mạng, Toukei chấp nhận gia nhập Viêm Tinh. Sau này, khi gia nhập vào Viêm Tinh và thấy rõ được sự cai trị tàn ác của phượng hoàng, Toukei càng có niềm tin vào Viêm Tinh hơn và hết mình hỗ trợ cho Souko. Tuy nhiên, sự thật về kế hoạch khiến Toukeu gia nhập Viêm Tinh vẫn được giấu kín.


Phần 10: Ám Viêm Tinh

Yuushu là thủ lĩnh loài gấu. Trong một lần được phượng hoàng giao cho tải hàng hóa, cả nhóm gấu gặp nạn và làm mất số hàng. Garunix nghe tin, tức giận và bắt Yuushu ra xử tử thì ngay lúc đó, quân của Viêm Tinh bất chợt mở cuộc tấn công phượng hoàng. Tuy thất bại nhưng quân Viêm Tinh vô tình bắt sống Yuushu. Sau khi mang về, thấy Yuushu có hoàn cảnh tội nghiệp, Souko mời Yuushu gia nhập Viêm Tinh. Lúc đầu, Yuushu không chấp nhận, nhưng Souko cố thuyết phục rằng nếu thả về thì Yuushu cũng bị phượng hoàng xử tử. Sau khi suy nghĩ ba ngày ba đêm, Yuushu đồng ý gia nhập Viêm Tinh để đảm bảo sự sinh tồn cho loài gấu.


Phần 11: Hùng Viêm Tinh, Cô Viêm Tinh

Sureinin là một tướng tài của loài rắn dưới trướng Vennominaga, trong một lần gặp nạn khi làm nhiệm vụ thì được cứu và thân với Roshishin – thủ lĩnh đứng đầu loài lợn rừng. Roshishin mời gọi Sureinin và loài rắn cùng nhau lập liên minh. Sureinin theo lời của Roshishin, nhiều lần khuyên Vennominaga liên minh với lợn rừng nhưng không thành. Cuối cùng, Sureinin tự tạo một nhóm rắn theo mình để liên minh với lợn rừng.

Trong một cuộc chạm trán với phượng hoàng, loài rắn bị tổn thất nặng nề. Không thể đứng nhìn, Sureinin nhờ Roshishin đem quân sang giúp Vennonminaga. Khi đến thì nhóm quân Viêm Tinh do Houshin chỉ huy vô tình đến và đánh bại phượng hoàng, giúp đỡ loài rắn, nhưng Houshin không thuyết phục được Vennominaga tham gia Viêm Tinh mà ngược lại còn bị bắt giam, vì là lãnh thổ loài rắn nên nhóm quân Viêm Tinh gặp bất lợi.

Nghe danh về liên minh Viêm Tinh và nể phục đã lâu nên khi nghe tin Houshin, một trong các tướng Viêm Tinh bị loài rắn bắt, Sureinin xin Vennonminaga thả Houshin nhưng không thành. Sureinin đành làm liều, phối hợp cùng Roshishin lập kế hoạch cứu Houshin, dù phải phản lại Vennominaga. Cuối cùng, kế hoạch thành công, Sureinin từ bỏ loài rắn và cùng Roshishin gia nhập Viêm Tinh, theo Houshin trở về căn cứ. Từ đó, Viêm Tinh lại có thêm hai nhánh loài mới: lợn rừng và nhóm nhỏ rắn theo Sureinin.


Phần 12: Tiệp Viêm Tinh, Không Viêm Tinh

Seivun là thủ lĩnh đứng đầu loài quạ, đối đầu với Saichou, thủ lĩnh loài tê giác. Quạ và tê giác đánh nhau liên tục, cả hai bên đều bất phân thắng bại. Souko nghe tin, đích thên dẫn quân đến và mời cả hai gia nhập Viêm Tinh nhưng không thành, hai loài vẫn đánh nhau không ngừng nghỉ. Thấy vậy, Goyoute bày kế cho Souko để thu phục hai loài này.

Souko cho một đám quân giả danh loan tin rằng quạ và tê giác đang có ý định tấn công phượng hoàng và giành ngôi vị. Đúng theo như kế hoạch, Garunix nổi giận, phái quân đến tấn công hai loài này.

Khi quân từ phượng hoàng đến, quạ và tê giác vẫn đánh nhau không ngừng nghỉ. Lúc đó, Souko lãnh đạo Viêm tinh đến bàn bạc, nói về thực trạng của thế giới hiện giờ và mục đích của Viêm Tinh. Seivun và Saichou nhìn lại thì thấy phượng hoàng đang tàn sát loài của mình nên đành đồng ý hợp tác. Sau khi đánh bại được đám quân của phượng hoàng, Seivun và Saichou đã làm hòa với nhau, cùng nhau gia nhập Viêm Tinh, vì một mục đích lớn.


Phần 13: Tốc Viêm Tinh, Sát Viêm Tinh

Taihyou, tướng lĩnh đứng đầu loài báo và Buruki, tướng lĩnh lãnh đạo loài trâu khá thân nhau. Ngặt nỗi, cả hai đang chống lại Vylon và Inverz. Vylon và Inverz đánh nhau ngay trên lãnh thổ của loài báo và trâu. Các thành viên bị Inverz bắt thì bị nghịch đảo hoá thành Verz. Số lượng thành viên bị nghịch đảo hóa ngày càng tăng, và sau đó lại bị Vylon giết. Nhìn tổng quan gần như là Vylon giết quân của loài báo và trâu, chứ về mặt tổn hại mà nói thì Inverz hầu như không tốn binh lính nào.

Trước tình hình này, Taihyou và Buruki quyết định di tản khỏi nơi đó. Tuy nhiên, nơi nào cũng có chiến tranh, hoặc nếu không thì thuộc quyền sở hữu của phượng hoàng hoặc các loài khác. Lang thang khắp nơi mãi cũng không tìm được lãnh thổ cho loài của mình, Taihyou và Buruki đành phải ra tay cướp lấy lãnh thổ của các loài khác. Tình thế bắt buộc, trong thời loạn lạc, không đổ máu thì không thể sống.

Nơi mà Taihyou và Buruki đánh vào trùng hợp thay lại là căn cứ của Viêm Tinh. Quân đội của cả hai dễ dàng bị Viêm Tinh đánh bại và bắt sống tất cả. Tuy nhiên, thấy tình cảnh như vậy của loài báo và trâu, Souko thông cảm về hành động đánh chiếm lãnh thổ và có lời mời gọi cả hai gia nhập Viêm Tinh. Không chỉ vì nơi ở mà còn vì hành động nghĩa hiệp của Souko và các thành viên trong Viêm Tinh, Taihyou và Buruki đồng ý cùng nhau gia nhập Viêm Tinh.


Phần 14: Vi Viêm Tinh

Ryuushishin là tướng lãnh đạo của một nhóm nhỏ rồng sau khi loài rồng tan rã. Không may, một ngày nọ, có kẻ trong đám rồng đã phản bội và khai với Garunix về nhóm rồng để lập công. Thế là Ryuushishin và nhóm rồng bị Garunix ra lệnh truy bắt.

Trong lúc trốn chạy, Ryuushishin vô tình được gặp được một linh thú tiên tri. Nó nói Ryuushishin rằng nếu gia nhập một liên minh nào đó sẽ thoát khỏi nạn. Và thế là Ryuushishin tình cờ gia nhập Sephira. Một thời gian sau, không bằng lòng với cách làm việc của Sephira, cảm thấy sai lầm khi vào Sephira, Ryuushishin lặng lẽ rời khỏi đó cùng nhóm rồng.

Tuy nhiên, Sephira biết tin, thủ lĩnh Sephira cho quân đi tìm và truy giết Ryuushishin để không bị lộ bí mật của tổ chức. Cuối cùng, Ryuushishin cùng đám rồng đã bị Sephira tìm được, hai bên chiến đấu với nhau quyết liệt. May sao, Souko trong lúc diễn binh gần đó thấy Ryuushishin gặp nạn, một phần là lúc trước giao đấu với loài rồng, Souko có gặp Ryuushishin và cả hai cũng khá nể nhau. Thế là Souko chỉ huy quân vào đánh Sephira và giúp Ryuushishin.

Được quân tiếp viện của Souko vào giúp, Ryuushishin đã thoát được cơn hoạn nạn, nhóm Sephira đó rút lui trở về căn cứ. Và rồi, khi nói chuyện hỏi thăm nhau, Ryuushishin biết được rằng Souko đang lãnh đạo nhóm liên minh Viêm Tinh. Nhớ lại lời của linh thú tiên tri, kèm theo lời giải thích của Souko về hoạt động của Viêm Tinh, lật đổ phượng hoàng, đem lại hòa bình cho thế giới, Ryuushishin xin phép gia nhập Viêm Tinh cùng nhóm rồng.

Souko không từ chối cơ hội tăng thêm thành viên này và chấp nhận. Sau khi gia nhập, Ryuushishin có kể sơ qua và cảnh báo với Souko về liên minh Sephira như là một mối đe dọa lớn. Sephira là một tổ chức được lập ra với danh nghĩa là mang lại hòa bình cho thế giới, nhưng thực chất lại làm những điều vô cùng xấu xa và độc ác. Kẻ cầm đầu Sephira biết được ma thuật điều khiển và truyền đạt lại cho các thành viên trung thành. Đối với những người bị bắt, chúng xài ma thuật này lên và sai khiến họ.

Souko nhớ lại việc mà Dewloren kể, thì ra chuyện liên minh Sephira xài ma pháp điều khiển là có thật. Từ đó, Souko cân nhắc về liên minh Sephira và Viêm Tinh lại có thêm một nhóm đối đầu.


Phần cuối: Viêm Tinh Sư

Một ngày, ở căn cứ Viêm Tinh, các tướng lĩnh bị trúng dịch bệnh lạ. Bỗng trên trời xuất hiện sấm rồi một luồng hào quang xé bầu trời xẹt xuống.

Souko cho quân ra xem thì thấy một linh thú cơ thể được cấu tạo bằng lửa, không thuộc bất kì loài nào. Sau khi đem về, linh thú này chữa bệnh được cho tất cả các tướng lĩnh, sau đó thì theo lời mời của Souko mà gia nhập Viêm Tinh. Souko rất mừng, điểm lại thấy đã đủ hai mươi người theo như lời của Koukanshou tiên tri lúc trước. Souko cùng các tướng lĩnh cắt máu ăn thề, nguyện cùng sống chết.

Và từ đó, Viêm Tinh chính thức nổi danh trong giới giang hồ, gồm hai mươi tướng lĩnh với hai mươi loài và nhóm loài (tính cả Chouraio quá cố thì là hai mươi mốt tướng lĩnh). Trong đó có năm tướng chính, gồm Souko là thủ lĩnh đứng đầu và Houshin, Rishunki, Koukanshou, Chouten (trưởng y). Sau đó đến mười lăm tướng phụ còn lại.


Hồi III - Hậu Thành Viêm Tinh

Sau khi chính thức nổi tên trong giới giang hồ, Souko cùng các thành viên trong Viêm Tinh bày kế hoạch, tổ chức các cuộc chinh chiến, nhằm mục đích lật đổ phượng hoàng và thay thế Cedeote thống nhất thế giới. Các thế lực đáng gờm lúc này là liên minh Sephira, liên minh Inverz - Verz - Infernoid, phe phượng hoàng và các loài theo phượng hoàng.

Khi kế hoạch lật đổ phượng hoàng đã chuẩn bị xong, Souko lãnh đạo Viêm Tinh tấn công trực tiếp vào lãnh thổ của phượng hoàng. Trận chiến đến hồi căng thẳng, Garunix sắp phải đầu hàng thì nghe tin Jurrac Meteor đã được Tiamat hồi sinh và đang lao thẳng xuống hành tinh.

Các thành viên trong Viêm Tinh cũng không biết phải làm gì hơn đành tự phong ấn bản thân vào một vật. Thời kì hậu Jurrac kết thúc, đến với sự xuất hiện của con người và các loài thú bình thường.

Quay lại Vol 6 - Prologue Trở về Trang chính Tiến tới Vol 6 - Chương 2
Advertisement