Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Lời bạt[]

Nếu các bạn mua từng cuốn một, chào mừng trở lại. Nếu các bạn mua hết một lần, chào mừng.

Đây là Kamachi Kazuma.

Chúng ta cuối cùng cũng đến tập thứ mười kể từ lúc nhãn Tân Ước được thêm vào. Như đã nói ở lời bạt của tập trước, đây là cấu trúc ba phần cực kì bất thường, nhưng tôi nghĩ nó sẽ tạo ra một cái kết tốt đẹp để giải quyết mọi chuyện với Othinus.

“Tôi sẽ bảo vệ cô cho dù phải kết thù với cả thế giới.” Quả đúng là một câu nói nhàm chán, lạm dụng quá nhiều, và cũng ngầu không thể chối cãi. Chủ đề của tập này là cố biến điều đó thành sự thật.

Điều đó biến tập truyện này thành trận boss rush. Tôi đã tập trung vào việc phá xuyên thủng trung tâm của cái địa ngục trong một cái thế giới không được lặp lại và vào việc Kamijou Touma trả đũa lại sau khi cậu chẳng làm được gì ngoài thua suốt trong phần Tân Ước. Với Dáinsleif của Marian, Thor Toàn Năng sau khi cậu ta phá lớp bỏ thần sấm, và chiếc nỏ mà Ma Thần Othinus từng dùng để lấy đi mạng sống của nhân vật chính, tôi đã bổ sung mọi thứ có thể xây dựng trong phần Tân Ước.

Trong Tân Ước 9, Kamijou Touma đã biết cậu không phải là người hùng công lí mà là một học sinh trung học bình thường, nhưng trong tập này, tôi muốn cho các bạn thấy là làm một học sinh trung học bình thường không có nghĩa là cậu không thể thách đấu với thế giới.

Ngay cả khi run rẩy trong cái lạnh, người thấm đẫm máu, và chiến đấu với những đồng minh mà mình đã dựa vào trước đó, nhân vật chính vẫn tiếp tục chiến đấu vì một cô gái. Các bạn thấy thế nào?


  • Chương 9: V.S. “Người mang cánh trắng và đen đối lập với thế giới” — Round_01.

Khi các bạn nghe thuật ngữ “boss rush”, các bạn có thể sẽ nghĩ kẻ thù sẽ dần mạnh lên sau mỗi màn mới, vậy nên tôi đã ngay lập tức gửi vào một trong những kẻ mạnh nhất. Tôi thậm chí còn bày ra một siêu vũ khí được giấu trong bóng của Endymion để khiến cho ngay cả cái màn xuất hiện của hắn cũng rất ấn tượng.

Tôi cũng đã ngay lập tức sử dụng phương pháp tấn công gây tổn thương nặng nề là dùng tay trái để đập một vũ khí lên trên bàn tay phải để thể hiện rằng đây thực sự là trận boss rush khốc liệt.

Tôi khá thích Amano Kaguya, một nhân vật không tốt cũng chẳng xấu đang quan sát những sự kiện của trái đất từ quan điểm của một người ngoài cuộc, nhưng tôi không chắc là mình sẽ có được cơ hội để thực sự sử dụng điều đó trong một câu chuyện.


  • Chương 10: V.S. “Mãnh uy của hai tỉ người” — Round_02.

Sau Số 1 của Thành Phố Học Viện là Lực Lượng Agnese. Tôi đoán trình tự đó sẽ khiến các bạn bật cười và hỏi rằng Agnese thì có thể làm được gì chứ, vậy nên tôi đã sử dụng loại ma thuật quá đỗi lạm phát là nhân ma thuật cá nhân lên hai tỉ lần để nhanh chóng dồn Kamijou vào đường cùng.

Mục đích chính của tôi là cho các bạn thấy rằng nếu vì trận lúc trước mà mất cảnh giác trong giây lát thì lần này bạn sẽ bị giết. Hay nói đơn giản hơn là, tôi muốn viết một cảnh Kamijou xoay tròn trong không trung và bị trật khớp vai!


  • Chương 11: V.S. “Các nữ tu dao động trước thần uy của Chúa” — Round_03.

Lần này đến lượt Giáo hội Chính Thống Nga. Bỏ sức mạnh của họ sang một bên, điểm quan trọng là việc họ là đối thủ đầu tiên trong trận boss rush mà Kamijou chỉ quen biết sơ và do đó sẽ không thể hiện lòng khoan dung nào.

Phép Thất Đại Tội mà họ sử dụng được dùng để làm suy yếu những vị thần ngoại giáo bằng cách định nghĩa những vị thần ấy theo bộ quy tắc riêng của mình, vậy nên nó rất giống với phép yêu tinh hóa của Ollerus. Tuy nhiên, phép Thất Đại Tội có thể sẽ hướng về phía quỷ dữ nhiều hơn (Sức mạnh của những vị thần bị xem thường, nhưng họ vẫn là biểu tượng của sự sợ hãi. Trong vài trường hợp, họ sẽ trở thành một thế lực thậm chí còn lớn hơn.), vậy nên nó có thể khiến cho Othinus vẫn giữ nguyên sức mạnh và có thêm một tính cách thậm chí còn tàn bạo hơn.


  • Chương 12: V.S. “Bốn thanh kiếm diệt quỷ” — Round_04.

Sau những người La Mã và Nga là những người Anh Giáo. Nhóm cuối cùng trong ba nhóm Cơ Đốc Giáo có sự tự do lớn nhất. Mặc dù có cánh tay phải, Kamijou Touma về cơ bản là không thể đánh bại một vị Thánh, vậy nên cậu đã chọn chiến thuật đáng sợ là đi theo con đường với cơ hội chết 100%.

Khác biệt giữa cậu và Bersi là cậu (theo một cách nào đó) hoàn toàn tin tưởng Kanzaki Kaori. Điểm quan trọng nhất là vị Nữ Tu Sĩ vẫn trông phần nào hạnh phúc ngay cả khi quan sát cảnh Kamijou láu cá chơi mình.


  • Chương 13: V.S. “Người thợ rèn giải phóng ma kiếm” — Round_05.

Dáinsleif chưa bao giờ được thực sự sử dụng trong Tân Ước 4, nhưng giờ nó lại tấn công ở thông số tối đa của nó. Gọi ra một phần của mọi dạng địa ngục và cái kết có vẻ như là thứ sức mạnh hoàn toàn lạm phát đối với tôi, nhưng tôi quyết định dùng nó vì sự suy giảm đức tin của con người đóng vai trò như một dấu hiệu hay điềm báo về sự hủy diệt sắp xảy đến trong rất nhiều tôn giáo.

Nhân tiện, khi tôi viết cái này, nó khiến tôi sợ rằng người sử dụng sẽ nhanh chóng xài hết phiếu triệu hồi của mình khi sử dụng cuộc tấn công này.

Và nếu Marian không tạo ra kết giới trước trận chiến, thứ tương tự như Angel Fall trong Tập 4 Cựu Ước có thể đã xảy ra.


  • Chương 14: V.S. “Cảnh sát của vũ đài phía trước” — Round_06.

Đối thủ mà Kamijou Touma hoàn toàn thất thủ không phải là con quái vật từ phe ma thuật hay khoa học. Đó là một người lính tập trung càng nhiều sức mạnh bình thường càng tốt. Điều này có chức năng như một cái phanh quan trọng trong bộ truyện này. Nếu cậu luôn có thể đánh bại ai đó như thế mà không suy nghĩ, bộ truyện này gần như là xong rồi.

Bộ trang phục đi săn là một sự kết hợp thực sự khủng khiếp so với góc độ moe và mô tả chi tiết sẽ rất phiền phức, nhưng tôi lại thực sự muốn đặt một bộ vào đâu đó!

Kĩ năng lén lút của trung sĩ Ingrid là dùng để thể hiện rằng cô rất chuyên nghiệp, nhưng rồi nó lại bị chế giễu bởi Lessar và Vasilisa sau đó. Điều đó lại là một sự cân bằng quan trọng khác trong bộ truyện này.


  • Chương 15: V.S. “Đội tiên phong khoa học không nhân từ” — Round_07.

Cuộc tấn công của các Five Over. Không đời nào cậu có thể thắng được, vậy nên tôi đã tạo chút kịch kính là họ đã bỏ chạy. Chủ đề của chương này là cuộc trốn chạy liều lĩnh. Tôi cố làm cho tình huống vô vọng này trông càng thoải mái càng tốt bằng cách đem vào những giấc mơ xa vời như tiệm bánh hay tiệm hoa.


  • Chương 16: V.S. “Đứa trẻ được điện tử yêu mến giáng trần” — Round_08.

Theo một cách nào đó, đây lại là một trận chiến nhằm để trả đũa lại trận trong Tân Ước 9, nhưng lần này là cảnh Kamijou thua.

Điểm chính ở đây là Mikoto đã đánh bại lí lẽ của Kamijou bằng một lí lẽ tương tự nhưng lại khác biệt với Ý Chí Tổng Thể trong tập trước. Ý chính của nó là “nó là thế giới hoàn hảo theo góc nhìn của ai?”

Kamijou chỉ có thể vượt qua lí lẽ tối thượng bằng mong muốn ích kỉ của mình, nhưng Mikoto lại cứu cậu theo cách khác với Ý Chí Tổng Thể bằng cách chỉ ra rằng mọi người khác đều có mong muốn ích kỉ của riêng mình và cái suy nghĩ máy móc rằng ép buộc sự cứu rỗi lên mọi người là điều tốt nhất là một hành động quá đơn giản.

Nhân tiện, cuộc tấn công cuối cùng là vì tôi đã quyết định đi theo kiểu “một cuộc tấn công đặc biệt che giấu đằng sau thái độ dịu dàng và chấp nhận” tương tự như là xoa đầu họ rồi phát nổ, hôn lên trán họ rồi phát nổ, hay ôm họ rồi phát nổ.


  • Chương 17: V.S. “Chủ nhân thư viện và Nữ hoàng ma thuật” — Round_09.

Sự căng thẳng của Kamijou Touma giảm đi do cậu quen thân với người này và điều đó đã thể hiện giá trị thực sự của nó ở đây. …Tôi chỉ muốn có một nhân vật ở đó để giễu cợt Birdway vì yêu ông anh trai của mình thái quá!!

Và vì tôi đã biến Birdway thành một Ma Thần giả, tôi có hơi tiếc là không cho cô ấy bộ trang phục kèm theo cây thương.


  • Chương 18: V.S. “Người đối đầu với Ma Thần” — Round_10.

Như bất kì độc giả nào đi xa đến thế này cũng có thể dự đoán, dễ dàng vượt qua hai hay ba trận chiến là dấu hiệu cho thấy mọi chuyện sắp trở nên tồi lệ hơn. Lần này là cảnh Silvia hóa yandere sau thất bại của Ollerus. Cô ta đã dùng hết sức phá nát cái cây lớn thông qua cơ thể cậu và ném cái túi máu mà cậu đã trở thành để cản trở hành động của đồng đội mình. Cô ta còn giận dữ đến mức dùng tay không trong khi hoàn toàn bỏ qua thứ ma thuật hợp lí sử dụng dây phơi đồ thể hiện trong Tân Ước 6 của mình. Có thể cô ta muốn cảm nhận cảm giác da thịt của cậu bị đập nhằm thực hiện mong muốn báo thù của mình.

Mặt khác, Brunhild lại rất bình tĩnh (đến đáng sợ). Kamijou và Othinus đã từ bỏ việc nói chuyện ngay lập tức, nhưng Brunhild là loại người có thể nói lí lẽ được. Nếu họ thuyết phục cô ta, trận chiến có thể đã phát triển theo chiều hướng khác.

Nếu Kamijou là người hiện đang thấu hiểu Othinus, vậy thì Ollerus là người rõ nhất về những hành động tà ác trong quá khứ được bọc trong bí ẩn của cô. Đầu tiên cô ta đã tước đi cơ hội chạm đến cấp độ Ma Thần của anh ta và rồi sau đó cô đã tước đi thứ sức mạnh đặc biệt còn lại trong cơ thể anh. Othinus đã hai lần lấy đi mọi thứ của anh, vậy nên tôi đã nghĩ việc anh ta tha thứ cho cô sẽ nắm giữ một điểm quan trọng trong câu chuyện này.

Ollerus đã mất toàn bộ sức mạnh của mình, nhưng tôi đã đảm bảo rằng anh ta không để cho điểm yếu đó lộ ra. Điểm chính là sự cô độc của anh ta khi không thể hiểu được cô.


  • Chương 19: V.S. “Vị thần toàn năng cầm búa” — Round_11.

Thor Toàn Năng đã đánh bại Kamijou ngay tức khắc ở cuối Tân Ước 6, vậy nên tôi nghĩ đây là một trận chiến trả đũa quan trọng để cậu vượt qua.

Cậu ta nói đừng xem năng lực của cậu ta là dịch chuyển tức thời đơn thuần, nhưng Musujime Awaki có thể có khả năng làm điều tương tự thế trong trạng thái hoàn hảo của mình. Nếu không phải vì chấn thương khiến cô không được lên được Level 5 thì nhiêu đó chẳng là gì cả.

Thor đề cao Kamijou Touma không phải vì cánh tay phải của cậu mà là môi trường mà cậu được đặt vào và cái cách cậu dũng cảm ném bản thân vào môi trường đó. Thor tự động né tránh mọi cuộc tấn công và đi đến vị trí tối ưu, thế nhưng điều đó có nghĩa là cậu ta phải bỏ mặc kẻ yếu cùng đồng minh của mình và chỉ mình cậu ta mới có thể trốn thoát an toàn nếu chuyện gì đó xảy ra. Dựa vào tất cả điều đó và cuộc xung đột của cậu ta với Touma "nghiền ngẫm" trong Tân Ước 5 và 6, nó cho thấy điều cậu ta thực sự muốn không phải là thanh kiếm mạnh nhất mà là chiếc khiên mạnh nhất.

Kamijou đã trở thành một “chiếc khiên bầm dập” sau khi cậu đưa ra quyết định rằng bất cứ ai cũng có thể làm nếu suy nghĩ về nó và rồi cuối cùng kết thù với thế giới để cứu một nữ thần cô đơn. Với Thor, có thể cậu đã trông như một ngọn núi khổng lồ sau khi dần dần thu thập tất cả chỗ điểm kinh nghiệm đó. Với "tên cuồng leo núi" ấy, cậu chắc hẳn đã trông như là đỉnh núi cao nhất.


  • Chương 20: V.S. “???” — Round_12(Secret).

Trong cái thế giới lạnh lùng nơi mọi người đã tuyên bố rằng họ sẽ giết Othinus, ai sẽ là kẻ địch cuối cùng? Sau khi suy nghĩ rất nhiều, tôi đã quyết định đó sẽ là chính Ma Thần Othinus thay vì tên sát nhân nào khác.

Cô đã quyết định rằng một con quái vật như cô thì không nên được cứu.

Với Kamijou Touma, người muốn cứu cô gái đó bằng mọi giá, thì không kẻ địch nào khác có thể mạnh hơn. Và khi cô trở thành kẻ thù của cậu và từ chối sự cứu rỗi, có một câu mà tôi chắc chắn muốn cậu nói: Đừng có chạy trốn, Othinus.

Đó không phải là câu nói mà các bạn thường nghe từ một nhân vật chính nói với một cô gái gần như bị dồn vào đường cùng, thế nhưng chính Kamijou đã chọn cách tự vẫn ở Tân Ước 9. Vì cậu biết rất rõ cảm giác của cô và vì cậu thấu hiểu cô, thế nên cậu mới có thể ăn nói gay gắt hơn. Tôi nghĩ điều đó sẽ thể hiện mối liên kết mạnh mẽ của họ tốt hơn là vài lời nói hoa mĩ.

Với Othinus là kẻ thù, rào cản cuối cùng mà cậu phải vượt qua dĩ nhiên là chiếc nỏ. Cậu chỉ có thể buộc phải tiến tới trong Tân Ước 9, vậy nên tôi đã viết cái này trong khi nghĩ rằng cậu chỉ có thể đứng một mình khi vượt qua cuộc tấn công này.

Ngoài ra, bài phát biểu của tổng thống rất thú vị, đúng không!? Hơi buồn là nó sẽ được thay đổi thành bài phát biểu của hiệu trưởng hay chủ tịch hội đồng trong câu chuyện về trường học.

Nói về bài phát biểu, tôi đã dùng nó để kéo dài phần mở đầu của cuộc chiến bởi vì một trận chiến với chiếc nỏ mà dài thì đúng là điều không thể. Tôi đã cố biến nó thành như một trận đấu ở miền viễn Tây hay trong jidaigeki[1]. Đó cũng là lí do gần như chẳng có câu thoại nào giữa Kamijou và Othinus trong cảnh chiến đấu.


Tôi viết tập này trong khi thề rằng tôi sẽ cho tập này một cái kết hạnh phúc, thế nhưng tôi vẫn đưa ra hình phạt là quan sát thế giới hạnh phúc ấy vào phút cuối. Nghe thấy điều đó có thể giống như là một hình phạt nhẹ nhàng, thế nhưng nếu các bạn đọc lại Tân Ước 9, các bạn chắc sẽ tìm được giá trị thực sự của nó và hiểu được cuộc phản công mỉa mai nhằm chống lại Othinus ấy của nhân loại.

Đó là một cái kết hạnh phúc nhưng nó lại có thứ có thể được xem như là hình phạt tối thượng, vậy nên tôi sẽ kết thúc chuyện này bằng một câu từ trong cuốn tiểu thuyết này.

“Bất chấp tất cả điều đó, cô vẫn đã chọn đối mặt với thế giới đấy, Othinus.”


Tôi xin gửi lời cám ơn đến họa sĩ minh họa của tôi, Haimura-san, và các biên tập viên Miki-san, Onodera-san, và Anan-san. Chẳng viết gì ngoài những trận chiến thú vị sẽ tăng thêm số lượng công việc và các độc giả sẽ dần dần quen với nó, vậy nên đây chắc hẳn lại là một tập khó đối với họ. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn độc giả. Tôi đã giữ câu “Tôi sẽ đập nát cái ảo tưởng đó” từ lúc bắt đầu Tân Ước, vậy nên các bạn thấy việc dùng nó ở đây như thế nào? Đây là một câu chuyện về hi vọng nơi những cái thiện nhỏ bé cũng trở nên lớn lao ngay cả khi thế giới có vẻ gay gắt và chứa đầy sự thù địch cùng căm hận. Tôi hi vọng các bạn thấy thích nó.


Đã đến lúc đóng những trang sách lại lúc này trong khi cầu nguyện những trang của cuốn sách tiếp theo sẽ được mở ra.

Và bây giờ tôi xin đặt bút xuống.


Nhân tiện, các bạn thấy vẻ khi yêu của cô ấy thế nào?

-Kamachi Kazuma


Ghi chú[]

  1. Thể loại phim, kịch có bối cảnh là các thời kì trước cuộc Duy Tân Minh Trị, trong đó có một số liên quan đến những trận đấu kiếm.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại NT Tập 10 Phần kết♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp NT Tập 11 Minh họa
Advertisement