Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Lời bạt[]

Nếu các bạn mua từng tập một, chào mừng trở lại. Nếu các bạn mua hết cùng một lúc, chào mừng.

Đây là Kamachi Kazuma.

Chủ đề lần này là St. Germain!! Hắn cũng khá là nổi tiếng về vấn đề ma thuật, nhưng tôi lại chưa động chạm gì đến hắn bởi vì hắn không bằng những lãnh đạo của các hội pháp thuật phương Tây hiện đại như Mathers với Crowley và bởi vì nếu nghiên cứu thêm thì sẽ tìm thấy số lượng tài liệu xem hắn là kẻ lừa đảo nhiều như số lượng tài liệu xem hắn là một cá nhân bí ẩn.

Nhưng tôi đã tự hỏi liệu tôi có thể hòa trộn cả mặt thuần khiết lẫn mặt không thuần khiết của hắn vào bộ truyện này được không và do đó Tân Ước 12 ra đời.

Chủ đề thực sự là những lời nói dối, giả vờ, kịch, và nhập vai. Dù tốt dù xấu gì, tôi cũng nghĩ đây là những yếu tố không thể tránh khỏi trong điều huyền bí. Tuy không có quá nhiều trong những tôn giáo hay truyền thuyết thuần khiết, nhưng chắc chắn là có trong nghi thức ma thuật do các nhà hiền triết xâm nhập vào những buổi tiệc của tầng lớp thượng lưu tương tự như vậy tổ chức.

Để làm nổi bật vấn đề này, tôi cũng đã thêm một kẻ nói dối vào phe đồng minh. Cậu nhóc hoàn toàn dựa vào lời nói dối đó, nhưng khi vượt qua thực tế khó khăn, cậu nhóc đã trưởng thành đủ để vứt bỏ lớp vỏ ấy, tự đứng trên đôi chân của bản thân, và công bố tên của mình. Và với sự thật đó, cậu nhóc đã đánh bại St. Germain, kẻ nắm giữ những lời nói dối. Đó là câu chuyện mà tôi muốn kể.

Con người ta có nhiều lí do để nói dối.

St. Germain có, Kanou Shinka có, và ngay cả Frenda trong quá khứ cũng có.

Mỗi lí do đó đều tiến đến gần ý nghĩa thực sự của việc nói dối hay diễn kịch. Lấy lời nói dối của Frenda với Kanou Shinka làm ví dụ. Nếu các bạn tập trung vào lí do cô ấy làm vậy thay vì bản thân lời nói, các bạn có thể sẽ nhận ra có vài kiểu diễn kịch khác nhau.

Tôi đã tạo ra một cái kết mơ hồ dành cho St. Germain thay vì đưa ra câu trả lời rõ ràng, nhưng quả thật là tôi có một câu trả lời chắc chắn với tư cách tác giả.  Liệu hắn(?) có phải là một kiểu pháp sư hiếm có hay chỉ là một kẻ lừa đảo đại tài? Nhớ phải suy nghĩ nghiêm túc chút nhé. Ngoài ra, Dự Án Agitate Halation trong Tân Ước 7 có thể lúc đầu trông rất tàn nhẫn, thế nhưng các bạn cũng có thể xem câu chuyện này như là câu trả lời cho mối đe dọa mà cần phải dùng tới cái dự án đó của Yakumi Hisako để làm biện pháp đối phó nhằm không cho nó vượt ngoài kiểm soát.

Để thử nghiệm, tôi đã cho Kamijou Touma đóng vai hỗ trợ trong câu chuyện này.

Đó là lí do cậu ta đã bị Hamazura Shiage đánh bại và là lí do cậu ta đã để Kanou Shinka thực hiện đòn cuối cùng.

Nó có thể chẳng giống gì ngoài tin xấu dành cho cậu ta, nhưng tôi nghĩ câu nói “Nhóc đang nói cái gì vậy? Người hùng ở đây chính là nhóc đấy” của cậu ta trong phần kết cho thấy cậu ta đã trưởng thành lên sau khi cứ luôn luôn khăng khăng giành làm vậy. Các bạn nghĩ thế nào?


Tôi cũng đã tập trung vào Frenda để cho cuốn tiểu thuyết này sẽ tương ứng với Tân Ước 1.

Chính xác thì không phải là tôi che giấu điều này, nhưng mà khi tôi tạo ra Frenda Seivelun trong Cựu Ước 15, tôi đã nhờ Haimura-san vẽ cô ấy cực kì dễ thương để không ai sẽ ngay lập tức chốt rằng cô ấy là nhân vật sẽ chết. …Nhưng điều đó lại làm cho cô ấy là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất ngay cả giữa lượng lớn nhân vật trong bộ truyện này, vậy nên tôi không thể không nhận ra đây là công việc của một họa sĩ minh họa chuyên nghiệp thực sự.

Và vì vậy tôi đã xác định Frenda là một nhân vật không tốt cũng chẳng xấu. Đó có thể là một vị trí hiếm hoi trong bộ truyện này. Vì chúng ta thường thấy cô ấy làm việc cho mặt tối, thế nên cô ấy có vẻ nặng về mặt xấu hơn, nhưng tôi lại nghĩ cô ấy có nhiều mặt khác nhau đều mang trọng lượng như nhau. Nếu các bạn bắt đầu thắc mắc việc chính xác thì cô ấy muốn trở về đâu nhiều đến mức sẵn sàng phản bội Mugino, Takitsubo, và Kinuhata trong Cựu Ước 15, thì các bạn sẽ có thể tưởng tượng ra bộ mặt của Frenda không phải là sự xấu xa thuần túy.

Mặt khác, tôi đã học được việc một “cô gái xinh đẹp nhưng đã chết” thì sẽ đặc sắc đến mức nào. Đúng thực là có rất nhiều cách để học về việc xây dựng nhân vật.

Nói đến nhân vật, tôi đã đào sâu vào nhân vật Kihara Noukan lần này. Lão ta có vẻ cao hơn các Kihara khác một bậc, thế nhưng cái động lực “không tập trung vào thứ gì ngoại trừ việc làm Kihara” của lão ta cũng là hệ tư tưởng chính của Kihara Enshuu và cảm xúc của lão ta dành cho những người ban đầu là những thứ phi lí và dị thường vượt xa công thức khoa học. Mặc dù nằm ở phần lõi của các Kihara, lão ta cũng có một chân đặt ngoài lĩnh vực khoa học thuần túy. Lão ta bước qua bóng tối bên cạnh Aleister, kẻ đã nắm vững nhưng lại ghét ma thuật. Tôi hi vọng các bạn có thể suy nghĩ về nhân vật Kihara Noukan dựa vào những cái nhìn thoáng qua khác nhau của các bạn về lão ta.


Tôi xin gửi lời cám ơn đến họa sĩ minh họa Haimura-san và đến các biên tập viên Miki-san, Onodera-san, và Anana-san. Cùng với Dianoid, những bộ Power Lifter, nhiều St. Germain, và bộ giáp thực vật, có rất nhiều yếu tố khó trong lần này. Tôi thành thật cảm ơn họ vì đã chịu đựng với tất cả những điều đó.

Tôi cũng xin gửi lời cám ơn đến các độc giả. Cùng với nhiều Ma Thần khác nhau, bao gồm Othinus, các bạn đã bắt đầu nhận ra cách thức hoạt động của Gremlin chưa? Thiết lập đã hoàn thành, thế nên cuộc đụng độ toàn diện với các Ma Thần cuối cùng cũng sẽ bắt đầu vào lần tới. Tôi hi vọng các bạn sẽ tiếp tục đọc bộ truyện này.


Giờ là lúc đóng những trang sách lại trong khi cầu nguyện những trang sách của cuốn sách kế tiếp sẽ được mở ra.

Và bây giờ tôi sẽ đặt bút xuống.


Bây giờ đến lượt Mikoto lên sân khấu rồi nhỉ?

-Kamachi Kazuma

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại NT Tập 12 Phần kết♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp NT Tập 13 Minh họa
Advertisement