Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Lời bạt[]

Nếu các bạn mua từng cuốn một thì chào mừng trở lại. Nếu các bạn mua hết một lần thì chào mừng.

Kamachi Kazuma đây.

Đây là Tân Ước, vậy mà chúng ta đã tới Tập 19 rồi! Tập này chú trọng vào Hamazura và nhắc đến mặt tối của Thành Phố Học Viện sau một thời gian dài. Tập trước tiết lộ thực tế chưa từng có ranh giới rõ ràng giữa phe ma thuật với phe khoa học, hơn nữa còn bắt đầu gây chấn động cả mặt tối của Thành Phố Học Viện, nên tôi nghĩ tôi có thể tranh thủ tận hưởng thời kì thay đổi đó.

Tôi để Hamazura làm nhân vật chính trong khi Accelerator thì tập hợp những điểm quan trọng rồi cuối cùng cho cả hai gặp Kamijou và Aleister. Phần cuối sẽ là khác biệt lớn giữa tập này với Cựu Ước 15 và 19. Tôi nghĩ nếu tôi cho mặt tối Thành Phố Học Viện như bị cô lập rồi tiết lộ căn nguyên của tất cả có liên quan mật thiết với câu chuyện những tập trước thì sẽ tạo được cảm giác phấn khích mới.

Các bạn nghĩ thế nào?


Tôi đã cố gắng xây dựng sao cho Processor Suit của Hamazura và sự hỗ trợ của Aneri trông thật thú vị. Kết hợp nó với dance game và để cậu ta thực hiện những chiêu thức võ Trung Hoa tuyệt đỉnh, tôi cố làm sao cho Hamazura không hiểu những gì mình đang làm lắm mà chỉ dùng từ tốt nhất có thể để mô tả ấn tượng của mình về nó.

Tôi đã viết về các nhân vật AI như Mina Mathers trong tập trước và Maxwell trong tiểu thuyết tự do trên trang chính thức của mình, nhưng tôi thử cho Aneri tính cách độc đáo là "cô gái ít nói". Nhưng nó cũng không giống với Abyss trong Ụt Ụt, nên chắc điểm chính là nó đã thành một AI có vẻ ngoan ngoãn nhưng thực tế lại khá mạnh mẽ và nổi loạn. Chẳng hạn, nó dám xác nhận chức năng toa-lét trong phòng thẩm vấn hay từ chối đưa ra lời khuyên vì không muốn Hamazura thân thiết hơn với những người xung quanh.


Còn về "tay sai" của Coronzon, hai người đó chắc là ví dụ hiển nhiên khi các bạn đã biết Lola đứng đằng sau tất cả.

Về phần Index và A. O. Francisca, tôi muốn họ bị hạ phát một bởi thứ được dựng lên trong những tập trước thay vì khái niệm hay vũ khí mới giới thiệu trong tập này. Nếu Hamazura đánh bại thì không nói, nhưng do Aleister thực hiện nên thành ra như vậy.


Tôi xin gửi lời cảm ơn đến minh họa gia Haimura-san, các biên tập viên Miki-san, Anan-san, Nakajima-san, cùng Kasai Shin-san, người thiết kế bộ Processor Suit. Không ngờ lại có lúc tôi viết một tập truyện mà nhân vật chính đeo mặt nạ suốt. …Tôi nghĩ hạn chế ấy hẳn còn khó hơn cả Aleister Nữ, Lola, Lilith, hay A. O. Francisca (Futakuchi Onna[1]). Thật sự rất biết ơn vì đã chấp nhận những thứ điên cuồng tôi tạo ra.

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các bạn độc giả. Mina Mathers không chết như dự tính còn Lilith thì nổi đóa lên. Các bạn nghĩ sao? Sau bao chuyện xúc động thì chắc cho cô bé xuống khỏi sân khấu là được rồi, nhưng tôi nghĩ Aiwass của bộ truyện này sẽ không cho phép điều đó chỉ vì những người xung quanh đã giải quyết mọi chuyện ổn thỏa như vậy. Nếu các bạn đặt nhân từ và ác ý của nó lên bàn cân thì sẽ thấy nó hơi nghiêng một chút xíu về nhân từ. Hi vọng các bạn có thể chấp nhận thế giới dịu dàng này.


Giờ thì đã đến lúc gập cuốn sách này lại trong khi cầu mong các bạn sẽ mở ra các trang truyện của cuốn sách tiếp theo.

Tôi xin được gác bút tại đây.


Mà đừng hiểu lầm nhé; Aiwass của bộ truyện này không hẳn là người tốt đâu.

-Kamachi Kazuma


Ghi chú[]

  1. Futakuchi Onna (二口女, Nhị Khẩu Nữ. Yêu quái xuất hiện trong hình hài phụ nữ xinh đẹp hoàn mĩ, mang mái tóc dài đen nhánh, ăn uống rất hạn chế. Nhưng Futakuchi Onna lại có một cái miệng sau đầu, ẩn dưới mái tóc. Đêm xuống, cái miệng đó mới há ra và có thể nuốt chửng mọi thứ.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại NT Tập 19 Phần kết♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp NT Tập 19 ?
Advertisement