Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Đêm trước lễ hội[]

Ichihanaransai là một lễ hội văn hóa lớn được tổ chức ở Thành phố Học Viện. Kamijou Touma thức giấc trong lúc thành phố đang chuẩn bị cho lễ hội.

"Ollerus và Fiamma Cánh Hữu đã đưa mình từ Baggage City đến đây sao…?"


Ollerus, người đáng lẽ đã trở thành Ma Thần, nói với Kamijou.

"Gremlin là một nhóm không muốn chấp nhận việc phe khoa học thắng cuộc chiến đó. Vì lí do đó, Imagine Breaker chỉ đơn giản là thứ ngáng đường chúng."


Khi Kamijou chuẩn bị cho cuộc chiến ác liệt, một nhân vật xuất hiện trước mặt cậu. Người thiếu niên đó tự xưng là Thần Sấm Thor, một thành viên chiến đấu chính thức của Gremlin.

"Cả Gremlin được dẫn dắt bởi Othinus lẫn nhóm quái vật dẫn đầu bởi Ollerus đều là mối mối hiểm họa chính. Sao chúng ta không cứu Fräulein Kreutune khỏi hai bên nhỉ?"


Các ghi chép quá khứ có những thông tin như sau.

"Fräulein Kreutune là người không rõ lai lịch đã sống sót sau 308 phiên tòa thử tội mà không có đến một vết xước. Nhưng mỉa mai thay, hệ thống công lý thời đó chẳng có lựa chọn nào ngoài đưa ra phán quyết như sau: Cô ta không bị thương gì bởi vì Chúa đã bảo vệ cô ta. Vì vậy, Fräulein Kreutune chỉ là một con người bình thường không làm điều gì sai trái."


Để tiến hành bảo dưỡng cánh tay nhân tạo, Mugino Shizuri sẽ phải nấu ăn theo định kì vì công việc đó cần nhiều thao tác và mức sức mạnh khác nhau.

Cô thực hiện theo hướng dẫn của bộ dụng cụ làm đồ ngọt trong thùng các-tông kì quái trong lần bảo dưỡng ấy. Nhưng…

"Cô là ai?"

"Cendrillon. Do cơ thể từng bị hủy hoại và hồi phục lại bình thường trong quá khứ, nên giờ tôi có thể tháo rời cơ thể và tái tạo nó."


Bằng cách sử dụng các xe tải đông lạnh được điều khiển từ xa chất đầy chất nổ, cơ sở bí mật của tổ chức mặt tối đứng sau Freshmen, và một cửa sau được để lại bởi Bersi hay Kihara Kagun, Thor và Kamijou đã phá thủng tòa nhà không cửa bất khả xâm phạm, nơi Fräulein Kreutune đang bị giam cầm.

Nhưng…

"Cái gì...? Không phải chúng ta. Các tấm giáp bảo vệ đang bị phá hủy từ bên trong sao!?"

"…Đó là…Fräulein Kreutune ư?"


Sau khi đánh bại Thor và Kamijou bằng một đòn tấn công không rõ, Fräulein Kreutune biến mất vào màn đêm của Thành phố Học Viện.

Trong lúc đó, hai cô bé đi lạc, Fremea Seivelun và Last Order, có một cuộc đụng độ bí ẩn với nhau.

"Đồ con nít!!"

"Nói gì thế hả, đồ trẻ con? Misa—"


Náo loạn do Fräulein Kreutune gây ra lan truyền trong nháy mắt và Gremlin lẫn nhóm Ollerus sẽ sớm bắt đầu hành động.

Kamijou và Thor quyết định…

"Hãy làm chúng nghĩ thông tin này là một cái bẫy. Nếu cả hai bên đều thận trọng, chúng sẽ nghĩ kĩ trước khi hành động dù cho chúng có biết được vị trí của Fräulein Kreutune. Trong lúc đó, ta có thể xông vào và bảo vệ cô ta."


Kế hoạch của họ sử dụng một tấm áp phích truy nã nhử mồi tạo bởi ma thuật ngụy trang của Thor và một máy vi tính trường. Họ cố tình để cho Marian Slingeneyer, người đang lẩn trốn trong Thành phố Học Viện, thấy và đã thành công trong việc khiến cô ta cảnh giác vô ích.

"Tiếp theo là nhóm của Ollerus."

"Nếu Gremlin hành động kì lạ, nhóm Ollerus sẽ mau chóng để ý. Nếu ta truyền một số thông tin giả cho tên gián điệp chúng phái đi điều tra…"


Khi tiến hành mưu kế đánh lạc hướng của họ, Kamijou tìm thấy do thám của nhóm Ollerus. Nhưng cậu nhận ra người đó.

"Leivinia Birdway…!!"

"Dẹp ngay cái thứ đồ chơi đó đi. Đây không phải là tình huống mà anh có thể cầu xin tha mạng đâu."


Và Kamijou bị bắn bởi Anti-Skill đến chen ngang. Khi sơ cứu cho Kamijou, Leivinia đã ăn cắp cuốn sổ tay của cậu.

"Dường như Kamijou Touma có quan hệ với Marian Slingeneyer. Gremlin đang ở Quận 12. Giờ là cơ hội để nghiền nát chúng."

"…Cô ta mắc lừa rồi."


Khi xác định việc cướp lại Fräulein Kreutune sẽ rất khó khăn, mặt tối của Thành Phố Học Viện quyết định tung ra một Level 5 được quản lí chặt chẽ.

"Kakine Teitoku-san, Kihara chúng tôi luôn đón chào khoa học giống cậu. Cứ làm những gì cậu muốn. Cứ thoải mái hủy diệt cái viễn cảnh mà Kihara chúng tôi tưởng tượng ra."

"…"


Fräulein Kreutune chạm mặt hai cô bé. Last Order và Fremea Seivelun. Họ nói với cô.

"Nyahh! Giờ ta là bạn rồi!!"

"Ta đã trao đổi thông tin liên lạc, vậy nên chị có thể liên lạc bọn em bất cứ lúc nào, Misaka Misaka vừa nói vừa ưỡn ngực tự hào."


Pháp sư Cendrillon, người lẻn vào Thành Phố Học Viện bằng một loại ma thuật, có hơi nhỏ hơn so với trước kia vì Mugino sử dụng sai liều lượng, nhưng cô vẫn bắt đầu hành động độc lập để trả thù Gremlin.

"Tìm những thành viên chính thức của Gremlin sẽ rất khó, nhưng nếu mình tìm Kamijou Touma và kiểm tra quanh hắn thì…"


Mugino phát hiện điều gì đó kì lạ trên đường lúc nửa đêm. Đó là cô gái mà Mugino đã từng giết.

"Fren…da…!!"

"Rốt cuộc, không quan trọng chị có chấp nhận việc này hay không."


Reading Thoth 78, một chương trình được Chủ tịch Ban Giám Đốc trực tiếp tạo ra, nói thế này:

"Thẳng thắn mà nói, để Fräulein Kreutune lập tức thu nhận lượng lớn thông tin cần thiết cho việc lột xác, cô ta phải ăn não của Last Order để nắm quyền kiểm soát Misaka Network. Cô ta sẽ có được năng lực ấy trong vòng hai giờ đồng hồ."


Và…

Sau khi bị bắn bởi Anti-skill, Kamijou Touma hành động nhằm giải quyết vấn đề.

Cụ thể, cậu đã trốn khỏi phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện.

"…Mình đã câu giờ rồi. Nhưng từng đó không nhiều lắm. Mình cần phải cứu Fräulein Kreutune sớm mới được…"


Biết bao mục đích khác nhau đã được đặt ra.

Biết bao con người hành động dựa trên những mục đích ấy.

Những chuẩn bị cho Ichihanaransai đã kết thúc và lễ hội chính thức cuối cùng cũng bắt đầu.


Cùng lúc, một cô nữ tu mặc bộ đồ trắng la hét những điều sau ở đâu đó trong thành phố.

"Touma! Chính xác thì cô gái đang dính chặt lấy lưng anh là ai thế!?"


Ghi chú[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại NT Tập 6 ???♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp NT Tập 6 Chương 5
Advertisement