Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 3: ??? — Agitate_Halation.[]

Phần 1[]

Cậu không thể cứ mãi chôn chân trong văn phòng trên cao tại Quận 3 đó được.

Kamijou Touma lấy điện thoại ra.

Ưu tiên hàng đầu của cậu sự an nguy của Tsuchimikado, cậu ấy hiện đang nằm gục trên sàn nhà, người nhơm nhớp máu tươi. Tại cùng nơi đó, một lão già đang bị trói vào chiếc ghế xa hoa của chính mình, Kamijou cũng cần phải quan tâm đến tính mạng của lão.

Tsuchimikado đã bất tỉnh, cậu đang lâm vào tình trạng hết sức nguy kịch. Nắm đấm của Kamijou tuy vẫn chưa được trui rèn đến trình độ có thể giết người, nhưng trước khi cậu đến đây, Tsuchimikado đã bị thương rất nặng rồi. Quần áo cậu ấy nhuộm đỏ màu máu.

Tự thân Tsuchimikado có thể chữa thương bằng cách tạo một lớp màng mỏng để che phủ các mạch máu đã vỡ, tuy nhiên năng lực đó lại rất yếu và kém hiệu quả. Dù sao thì có vẫn còn hơn không, vết thương sẽ chẳng tự biến mất nếu cứ để yên đó.

Nhưng vừa lúc Kamijou định gọi xe cấp cứu, một chất giọng già cả nhưng đường hoàng cất lên.

"...Dừng lại." Lão già bị trói vào chiếc ghế xa hoa lên tiếng. Kamijou chẳng biết lão là ai, nhưng có vẻ như lão đã lấy lại được ý thức. "Chúng sẽ kiểm tra đường dây bệnh viện và các tín hiệu khẩn cấp trước. Nếu cậu gọi xe cứu thương, cậu ta chắc chắn sẽ không được đưa đến bệnh viện."

"Nhưng...!"

"Nếu muốn cứu cậu ta thì cậu phải hành động thật khôn khéo, bằng không khiến cậu ta mất mạng sẽ là một cái kết khó tránh khỏi," giọng lão trầm và nhỏ nhẹ nhưng ẩn chứa nhiều sức mạnh. Lão tiếp tục nói trong khi Kamijou nhìn tới nhìn lui giữa lão và Tsuchimikado. "Có vẻ như kẻ chủ mưu đã âm mưu loại bỏ những thành phần chống lại dự án Agitate Halation bằng cách giật dây khiến họ giết chóc lẫn nhau. Cậu có khả năng rất cao cũng có dính líu đến chuyện này. ...Nhưng đừng lo, chúng ta vẫn còn sống là minh chứng của việc mọi thứ đã vượt ra ngoài dự đoán của chúng. Cậu ta sẽ không chết đâu. Xét theo tình hình là thế."

"..."

"Cũng có thể kế hoạch ban đầu của chúng là khiến cho Khuẩn Cầu Wild Card nằm trong tay Tsuchimikado rò rỉ trong lúc giao chiến. Nó sẽ lây lan và giết chết mọi người xung quanh đây. Bọn chúng hay tin chắc sẽ cười đắc ý lắm. Nhưng không rõ vì lí do gì mà tình huống đó đã không xảy ra, nên ta đang nắm trong tay một thời cơ tuyệt vời. Nếu cậu không biết tận dụng thì nó sẽ trở nên vô nghĩa. Hiểu ta nói gì chứ?"

Dĩ nhiên là không.

Chuyện gì thế này?

Ai đang đánh ai?

Kamijou phải đánh với ai?

Và quan trọng hơn...

Tại sao Tsuchimikado vẫn tiếp tục chiến đấu dù đã bị thương nghiêm trọng?

"Nếu nhận mình là bạn cậu ta, cậu phải ưu tiên thứ cậu ta đang xả thân để bảo vệ," lão nói. "Tsuchimikado Maika. Tsuchimikado Motoharu sợ rằng em gái cậu ta sẽ bị dùng làm vật thương lượng trong trận chiến xung quanh dự án Agitate Halation. Tranh chấp nổ ra lúc cậu ta định thực hiện một đòn phản công bất ngờ. Tuy nhiên, nếu những kẻ điều hành Agitate Halation sở hữu mạng lưới thu thập thông tin tốt hơn chúng ta, rủi ro cao rằng chúng đã nhìn thấu tất cả. Nếu không ai ngăn chặn, chúng sẽ bắt cô bé, nhưng rất ít người có thể làm được điều đó."

"...Đây là việc của Tsuchimikado."

"Phải, nhưng giờ cậu ta đã bị loại rồi."

"Đừng nói như kiểu cậu ấy chết rồi!!"

Lão già đưa ra một tiếng thở dài trong khi vẫn đang bị trói vào ghế.

Chỉ những người biết điều khiển dòng chảy đối thoại thay vì ép buộc quan điểm của mình lên người khác mới có phản ứng như thế.

"Cậu sẽ làm gì?"

Lão cố hết sức để nói câu đó, chỉ một câu thôi nhưng cũng đủ khiến tâm trí Kamijou rối bời với biết bao suy nghĩ.

Kamijou nghiến răng.

Dù cho kẻ địch có tính toán thế trận trên bàn bi-da đi nữa, người đẩy Tsuchimikado xuống lỗ vẫn là Kamijou.

Cậu còn mắc nợ Tsuchimikado Motoharu.

Khi thằng bạn tồi đó tỉnh dậy, nó sẽ không muốn nghe tin dữ về em gái mình.

"Ông biết Maika ở đâu không?"

"Chỉ có thể khẳng định là cô bé không ở trong kí túc xá. Dù sao thì cô bé cũng là người mà cậu ta muốn bảo vệ nhất. Cậu ta sẽ không để ai tìm ra dễ dàng đâu."

Tuy nhiên, có thể người đứng sau dự án Agitate Halation biết.

Cậu phải ưu tiên bảo vệ Maika, nhưng cậu không rõ cô bé đang ở đâu. Vậy thì chỉ còn một cách. Cậu phải tấn công kẻ điều hành Agitate Halation để ngăn chặn kế hoạch bắt cóc Maika.

Kamijou nhìn sang đống tài liệu vương vãi khắp phòng.

"Tôi sẽ mượn những thứ này."


Ghi chú[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại NT Tập 7 Chương 2♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp NT Tập 7 Chương 4
Advertisement