Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 214: Quỷ Vương nghiêm túc[]

Quỷ Vương Zagarazuina vung cái rìu khổng lồ trong tay hòng hăm dọa rồi bắt đầu niệm thần chú. Vậy ra nó còn dùng được cả ma thuật nữa! À không, vì lần trước nó từng hóa sương mù để tiếp cận, tôi cũng đã biết nó có một hay hai năng lực đặc biệt hoặc ma thuật gì đó. Tính chuyện nó gọi cây búa ra từ không trung thì đã chắc như cua trong giỏ là vậy. Nếu là những ma thuật hữu dụng trong chiến đấu… à không, phải nói là trước giờ nó không cần dùng tới mới đúng.

Nhưng tôi không thể do dự được. Bởi đằng nào đi nữa thì sau cuộc chiến này, tôi chỉ có thể 1 sống và 2 chết mà thôi. Cùng quyết tâm không thể lay chuyển, tôi ra lệnh

“Sharow, xông vào!”

『Umu』

Cùng ý thức của tôi, Sharow bay xuyên không khí, vẽ nên 1 quỹ đạo thẳng tắp và xông trực diện vào Zagarazuina. Thêm vào đó, từ bên cạnh, Thiên Quy Nahan còn triển khai 1 con hỏa xà khổng lồ trúng ngay con quái vật ấy nhưng…

Từ bên trong hỏa bộc, dáng hình gần như nguyên vẹn của Quỷ Vương dần hiện ra. Hóa ra… nó vừa mới niệm ma thuật kháng hỏa!

“Giờ khỏi nghịch lửa với tao nữa nhé!”

『Vậy thì nếm mùi nanh đây!』

Từ cả trước lẫn sau, Sharow và Kanaagu xông đến. Để đỡ cả 2 đòn tấn công gần như đồng thời, trước tiên Zagarazuina chỉ bằng 1 tay phải thao tác cái rìu khổng lồ đánh chặn công của Kanaagu. Dù rằng kịp tránh đòn tấn công mãnh liệt ấy trong đường tơ kẻ tóc nhưng Chinh Long Vương đã bị mất đà tấn công.

Nhưng trong lúc đó, Sharow đã tận dụng khoảnh khắc mà cái rìu khổng lồ khựng lại để tiếp cận đối thủ.

Ngay và luôn!

“《Accel》”

Ý thức của tôi và Huyễn Lang Vương được gia tốc. Cùng cặp nanh nhọn hoắc, Sharow hướng vào sườn đối thủ nhưng…. khoảnh khắc đó, tay trái của Zagarazuina đã chìa về phía chúng tôi rồi.

“Ng...áo….n….ày….”

Giữa giai đoạn slow motion, miệng Quỷ Vương đã thốt lên từ đó. Dù có một cảm giác không lành nhưng trong lúc gia tốc ý thức, tôi không có thời gian để ra lệnh nữa. Tôi vừa cưỡng ép chiếm đoạt quyền điều khiển cơ thể của Sharow và bay sang ngang thì từ tay trái của Zagarazuina, một cái màn mỏng 7 màu hình quạt được triển khai. May thay, Sharow đã không chạm vào và cái thứ đó biến mất. Gia tốc ý thức hết hiệu lực.

“《Reflection》à!”

“Tránh hay lắm. Có lời khen mày!”

Nguy rồi.

Nguy to rồi.

Thế bất nào mà tên khốn lại lại còn dùng được cả một trong những con bài tẩy của tôi vậy!

Trảm kích từ cái rìu đến. Sharow lập tức kích hoạt lôi ma thuật bay ra đằng sau Quỷ Vương tránh. Kanaagu tranh thủ cơ hội đó mà xông vào nhưng Zagarazuina đã điều khiển cái rìu 1 khổng lồ cực kỳ linh hoạt, dùng cán rìu đỡ móng vuốt chân trước của Long Vương.

“Trò này vui đây. Để ta trình diễn cho ngươi xem 1 ma thuật nữa”

Quỷ Vương niệm một câu thần chú ngắn. Tức thì phần lưỡi cái rìu khổng lồ bắt đầu tỏa ra ánh rạng rỡ, nhiệt độ môi trường xung quanh giảm mạnh.

“Là băng nhận!”

Quỷ Vương vung rìu theo chiều dọc. Dù Kanaagu kịp tránh đòn đó trong đường tơ kẽ tóc nhưng vẫn bị sóng xung kích đánh văng đi xa. Cái rìu khổng lồ được yểm ma thuật lãnh khí chém vào địa diện, lưỡi rìu tức thì lún sâu xuống lòng đất như thể một con dao nóng đỏ cắt bơ. Hàng loạt vết nứt lan ra trên mặt đất, và chỉ một khắc sau, địa diện răn rắc rạn vỡ.

“Cái….”

Vô số mảnh vụn đất đai rơi xuống. Chỉ bằng một nhát chém, Zagarazuina đã biến nền đá của Pháo Đài Không Trung thành cát bụi. Quỷ Vương vừa cười lớn vừa rơi xuống cùng khu rừng.

“Mày làm cái trò gì vậy!?”


“Vui quá chứ còn sao nữa! Có chúng mày để đánh nhau, tao tha hồ tung hết sức!”

“Mày điên à!?”

Zagarazuina cười rống lên. Đó đúng chuẩn là một giọng cười điên cuồng. Liệu cuộc chiến này là thứ đã làm cho nó phê cần, hay bản chất thật sự của nó đã vậy? Trong lúc ngớ người ra, chúng tôi cùng Quỷ Vương và khu rừng của pháo đài nổi rơi xuống, đâm sầm vào mặt đất. Chỉ một khắc sau khi cát bụi bay lên mù trời, một bóng hình màu đen từ trong màn bụi dày đặc xông ra.

“《Fly》ư!”

Cơ mà chuyện nó có ma thuật bay cũng đâu có gì lạ! Chỉ trong 1 khoảnh khắc, Zagarazuina đã phóng lên đến độ cao vài chục mét, vung cây rìu tấn công Kanaagu đang vừa hạ độ cao, vừa quan sát tình hình. Nhanh không kém, Chinh Long Vương cũng đã kịp giơ vuốt chân phải ra đỡ đòn tấn công...

Nhưng những cái vuốt bị chém ngọt. Từng giọt máu xanh tung bay giữa không trung.

Bị đánh bay đi, Kanaagu gầm lên một tiếng giận dữ.

“Chưa xong đâu!”

Khi Zagarazuina đuổi theo Kanaagu đã không thể giữ được thế thủ thì…

“《Transposition》”

Tôi triển khai ma thuật lên chính Sharow, vị trí của ông ta và Kanaagu lập tức hoán đổi. Như đã đoán trước nước đi này, Sharow vừa kịp tránh đòn tấn công của Zagarazuina trong đường tơ kẽ tóc.

Rồi trong khoảnh khắc Sharow đã giữ khoảng cách với Quỷ Vương, Thiên Quy Nahan khai hỏa beam ánh sáng. Khi đòn tấn công ấy đã gần như trúng ngay vào Zagarazuina thì…

“《Reflection》”

Zagazaruina đẩy ngược ma thuật công kích. Thiên Quy Nahan vội triển khai kết giới bảo vệ chính ông ta cùng cơ thể đang không thể tự cử động của tôi.

“Quỹ đạo đơn giản quá đấy”

Con mẹ nó chứ, do phải gánh thêm nhiệm vụ bảo vệ cơ thể tôi nên Nahan không thể tấn công thiếu cẩn trọng được. Dù rằng nếu cắt giảm bớt một tay công kích thì tình hình sẽ càng khó khăn hơn nhưng… tôi vẫn ra chỉ thị cho Thiên Quy hạn chế tấn công.

『Cũng không còn cách nào khác. Chúc ngài may mắn』

“Ừ. Nhờ ông coi chừng xung quanh”

Trong khi tôi đáp lại lời nhắn của Nahan, Kanaagu và Sharow vẫn tiếp tục vừa hạ độ cao vừa giao chiến với Zagarazuina. Bất chợt nhìn lên, tôi thấy Pháo Đài Không trung đã bay lệch khỏi không phận ngọn núi trường và dần dần mất độ cao. Oi, đừng có nói là con quái vật chết bầm này dù không biết tái xây dựng nhưng vẫn đập luôn nhà của mình nha?

Nó điên đến vậy ư? Không lẽ chỉ đánh nhau với chúng tôi thôi mà nó nghiêm túc đến vậy ư? Con quái vật chết giẫm này bị cái quái gì vậy?

“Vui thật!”

Giữa lúc một mình khóa đòn với 2 đối thủ bay giữa không trung, Zagarazuina kêu lên.

“Phải đáp xuống mặt đất thì thì mới tha hồ mà quẩy!”

Nỗi tuyệt vọng bao trùm chúng tôi hóa ra chỉ là trò vui cho nó thôi sao. À không… có lẽ cũng không hoàn toàn là vậy. Phải, đối với con quái thai này thì chiến đấu chỉ là trò vui mà thôi. Bản chất của Quỷ Vương Zagarazuina chính là một mình điên cuồng chiến đầu cùng những kẻ thù mạnh mẽ. Từ trước tới nay, chưa một đối thủ nào mạnh đến độ đó. Và rồi tôi cùng những linh thú của mình xuất hiện. Dù chúng tôi không quan tâm gì điều đó nhưng với nó thì đã là chắc như đinh đóng cột. Nó chỉ vui vì được tung hết sức ra chiến đấu mà thôi.

Dù rằng cực kỳ khó chịu nhưng chuyện nào ra chuyện đó, nhờ vậy nên tôi đã trút bỏ bớt được một mối lo. Ấy chính là khả năng kẻ thù nhận ra mình rơi vào thế bất lợi và bỏ chạy giảm đi đôi phần. Dầu sao đi nữa, dù đã đã mất một mắt trái và bị thương đó đây, Quỷ Vương vẫn vừa chiến đấu vừa cười vang.

Toàn thân được bao bọc trong hào quang màu đỏ của《Haste》, chúng tôi và Zagarazuina nhiều lần ăn miếng trả miếng. Cả lúc trên không trung lẫn khi đâm sầm vào rừng và đặt chân xuống đất, chúng tôi cứ vậy mà giao chiến, mặc kệ dư chấn từ đó lan ra cày nát môi trường xung quanh. Tiếng cười như rống của Zagarazuina vang khắp khu rừng.

『Để coi mày còn cười mãi được không!』

Sharow triển khai vô số lôi kích. Mỗi tia sét vẽ nên một quỹ đạo khác nhau rồi như thể vũ khí loại homing, chúng đồng loạt lao vào Quỷ Vương. Có lẽ đó chính là ma thuật ông ta có được sau khi đột phá giới hạn.

Đòn này thì《Reflection》chắc chắn không có cửa đỡ. 1 hoặc 2 tia còn được chứ muốn đỡ toàn bộ thì đừng hòng.

Nhưng Zagarazuina…

“Còn non lắm”

Như thể đã đoán trước pha công kích ấy, nó dùng cái rìu đập mạnh xuống mặt đất gần như cùng thời điểm đòn lôi kích được triển khai. Đất cát bay lên ngăn không cho những tia sét tự tìm mục tiêu tìm đường đến đích. Lôi kích đánh trúng đất cát bay mịt mù khiến vô số tử điện lóe lên. Mùi ozon nồng nặc.

『Nó tới, chủ nhân』

“《Accel》”

Khi tôi tức thì gia tốc ý thức thì đúng như tiên liệu, một con quái vật khổng lồ màu đen lao xuyên qua bức tường đất bụi, xông thẳng tới. Dù muốn thì có thể giữ khoảng cách nhưng…

Đây cũng đồng thời là cơ hội. Sharow vận sấm sét và đạp mạnh vào không khí xông lên. Ông ta lướt ngang qua Zagarazuina rồi tung đòn tấn công bằng vuốt chân trước.

Thứ bị coi như mồi trong cuộc đi săn lần này là mắt phải.

Cả mắt phải lẫn tai phải con quái vật đều bị xin.

Hiệu lực gia tốc ý thức tiêu biến.

“Chúng mày có cảm nhận được cái tuyệt vời trong cuộc đấu này không!”


Trong khi máu xanh phun ra, Quỷ Vương vẫn rống lên cười. Cùng tràng cười như đang cực kỳ sảng khoái, nó chuyển sang phản công. Từ một nơi xa xôi, nó vung cái rìu. Lưỡi rìu băng giá lao xuống theo chiều dọc bỗng lớn vụt lên hàng chục lần tấn công Sharow. Do chỉ vừa đáp xuống đất, Sharow lãnh trọn đòn tấn công ấy và văng đi. Một đòn tấn công cùn.

Dù tôi đã cố gắng thi triển《Reflection》nhưng vừa lúc đó《Accelerator》hết hiệu lực. Phải nói nó căn hoàn toàn chính xác khoảng thời gian Sharow ngừng chuyển động.

『Hự….』

Cơ thể to lớn của Sharow bay giữa không trung. Cả người kết nối đồng bộ là tôi cũng hét lên vì cơn đau khi cơ thể bị xé rời. Sharow tập tức thi triển ma thuật Trị Thương… vì thứ ông ta dùng là《Regeneration》nên đồng nghĩa phải mất một khoảng thời gian mới phục hồi hoàn toàn được. Tôi cũng có ma thuật phục hồi cho linh thú. Nếu thi triển ma thuật đó nhiều lần kết hợp với《Regeneration》thì…

Không, không thể được. Chúng tôi không có thì giờ để mà lan man như vậy. Đánh với Zagarazuina mà nhây kiểu đó thì không khác gì tự tử. Nếu có dư thời gian, dù không ít thì nhiều tôi cũng buộc phải cố hết sức mà công kích.

Trong khi tôi nghĩ cách phản công… tiếng rên rỉ đau đớn của Quỷ Vương vang lên. Khi vội vã nhìn xuống, tôi thấy Chinh Long Vương Kanaagu đã tự biến mình thành một sợi dây thừng và trói Zagarazuina. Bộ móng vuốt bén ngọt của rồng chúa đã đâm xuyên cánh tay phải cầm rìu của con quái vật. Con Ogre tất hắc vô thức buông cái rìu chiến.

“Mày được lắm!”

Zagarazuina chộp đầu Kanaagu bằng cánh tay trái khổng lồ của nó…

  • crắck* một âm thanh chẳng lành vang đến tận chỗ tôi.

Tiếng gào tử thương của Kanaagu vang vọng.

“Kanaagu!”

『Bỏ đi, chủ nhân』

Vừa lấy lại thế đứng, Sharow vừa nói.

Gần như cùng lúc đó.

Đầu của Chinh Long Vương Kanaagu bị nghiền nát như một quả cà chua.

『Đó là đòn chí mạng rồi』


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 213♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 215
Advertisement