Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Phần 171: vs Byakko 2[]

Phỏng đoán của Yuuto đúng chính xác. Vốn dĩ thực tế Byakko đã yếu đi, nên đòn tấn công của hắn dễ đọc được nếu Yuuto đánh cẩn thận.

Căn bản chỉ có skill Cự Đại Hóa và Tái Sinh mà Byakko sở hữu mới là mối đe dọa không ngờ mà thôi.

Khởi sự, bảng skill mà Yuuto chọn là dùng cho những trận đấu quyết định nhanh chóng và không phù hợp với những trận lâu dài tiêu hao chiến. Vừa nãy nếu cậu thử dùng [Quỷ quyền] thay vì [Hủy diệt quyền] thì đã đơn thương phá vỡ cục diện trận đấu—thế nhưng trường hợp ấy mang nguy hiểm quá cao nếu lỡ nó thất bại.

Kết cục, cách thức chiến đấu của Yuuto chỉ còn là dùng võ thuật cơ bản mà kéo trận đấu lâm vào thế bế tắc của họ.

(Hư cấu quá! Đây thật sự là đồng tộc của chúng ta đó sao…?!)

Sophia trố mắt ra nhìn trận đấu ngặt nghèo của Yuuto. Cô thậm chí không dời mắt khỏi cả hai dù chỉ trong giây lát.

Cô có thể hiểu tới vài trình độ, dầu gì cô cũng có một số hứng thú với võ kĩ.

Trường phái chiến đấu của Yuuto là một dạng đặc biệt hợp nhất những điểm mạnh của vô số võ thuật cổ truyền từ đông sang tây bất kể đó là môn phái nào.

Sophia thậm chí cảm thấy như cô đang nhìn vào [Võ thuật Hoàn Mỹ] mà con người thậm chí không sao với tới được cho đến khi con người này xuất hiện.

Về Sophia mà nói, Yuuto là người thứ hai cô gặp trong đời mà có thể áp đảo ma nhân một cách mạnh mẽ chỉ bằng thân thể của mình.

“Michael! Mana của ngươi chưa khôi phục hoàn toàn nữa à nodesuka?! Yuuto-san là người ngoài vậy mà cậu ta đang cố gắng hết sức kia kìa nodesuyo?”

“Phù…Xin lỗi. Để tôi có thể bắn ra hỏa lực mạnh nhất, chí ít cần mất 5 phút nữa.”

Ai ai cũng được hết vậy mà cái gã bầu bạn pháp sư của mình lại vô dụng cứ vào những lúc nguy kịch thế này cơ chứ~~~

Thực sự mà nói Sophia thiệt muốn giết phức gã vô dụng này đi cho rồi. Nhưng hiện tại bây giờ mỗi khắc đều là tàn nhẫn, và cách duy nhất để phá tan tình thế bế tắt này là hỏa lực tối đa của Micheal mà thôi—

Từ quan điểm phe thứ 3, trận đấu của Yuuto và Byakko giống như một ván hòa—nhưng thật sự có điểm khác biệt mà chỉ người liên quan mới biết tới nhau.

(Quỷ vật mày đi….! Tại sao lại thế…Mỗi một đòn đều bị…!)

Đây là lần thứ 17 skill Tái Sinh của Byakko kích hoạt. Skill Tái Sinh là vô song nếu người dùng có thể bảo vệ con tim của họ, nhưng nó cắn trả một điểm chí mạng.

Mỗi khi skill Tái Sinh hoạt hóa, nó sẽ tiêu hao một lượng mana khổng lồ. So với trước kia, sức linh hoạt của Byakko dần trở nên chậm lụt.

Yuuto đã nhận ra điều đó và chuyển cách chiến đấu sang tập trung dây dưa trận đấu. Vừa cố gắng tối thiểu hóa nguy cơ, cậu vừa định hướng những chỗ cậu có thể đều đặn tích lũy thương tổn.

(Còn chưa hết…! Sao tên này không trúng đón của ta!?)

Cứ cho như hắn thấy được đón công của đối phương, nhưng phạm vi trù tính quá là rộng lớn để có thể vượt qua được, tức là vô kế khả thi để tìm ra một biện pháp chống trả.

Vậy mà mỗi lần Byakko tung cước hạ quyền với Yuuto, hắn luôn cảm thấy bị quấy rối tới mức độ như là hắn đang đánh với một người vô hình không có bản thể.

(Nếu mình nghĩ cẩn thận hơn…cái này…hệt như…thứ kia…?)

Trong một khoảnh khắc, chính ngày hôm đó sống lại trong đầu Byakko—đó là cơn ác mộng đã xảy ra ở tháp tứ thú.

Sự cạnh tranh kình địch của họ.

Lòng kiêu ngạo mà họ đầy dựng.

Địa vị được bảo vệ bởi một thế lực tuyệt đối của họ.

Rồi khoảnh khắc đó, một đứa con gái tên [Konoe Aina] bị triệu hồi từ một giới khác tới chỗ họ đã tước đoạt tất cả điều ấy khỏi Byakko. Có nhiều điểm chung giữa đứa gái ấy với ngoại hình của tên lúc này.

“Hổng lẽ…mày là người có quan hệ với con ả Konoe Aina kia…?”

Khắc kế sau khi cái tên ấy thoát ra khỏi miệng Byakko, trái tim của Yuuto đập mạnh một nhịp mà làm cậu quá đau.

“Ngươi…làm sao mà…!?”

Cậu không thể kìm nén sự bất an. Đầu cậu bắt đầu chóng mặt. Mức độ ảnh hưởng của cô gái tên Konoe Yuuto thậm chí còn lớn hơn những gì mà Yuuto tưởng tượng.

“WAAAAAAAAA~”

Byakko không bỏ lỡ cơ hội. Ma lực bên trong hắn gần như khánh kiệt. Đây chắc chắn là cơ hội duy nhất và cuối cùng của hắn.

Lần kế tiếp hắn nhận tổn thương, skill Tái Sinh của hắn sẽ không hoạt động nữa. Trong ngắn ngủi, Byakko cố gắng gom hết từng ly sức mạnh và tin tưởng vào răng của mình khi hắn nhe năng cắn vào đầu Yuuto.

“Toàn phong cước~~~~~~~~~~~ku~tsu!”

Isekai shihai no skill taker 170-1

Một giọng khỏe khắn của một cô gái vọng trong hang.

“Bugouuuu!”

Byakko bị đá vào sau gáy bật tung lăn mấy vòng trên đất.

Đó cuối cùng là nhân tố quyết định và Byakko thở ra hơi cuối cùng, tắc thở.

Hắc bảo Thủ sức (vòng cổ bảo vật đen) Độ hiếm ☆☆☆☆☆☆☆
~Vô hiệu tác dụng của skill [ma nhãn] của người khác sở hữu

Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra?

Byakko thình lình ăn phải một cú đá tuyệt vời vào sau đầu. Hắn đã mồ yên mả đẹp bởi một cô gái cao 150 cm sở hữu mái tóc đỏ rực.

Hình

“Sally! Chết tiệt, cậu đã ở đâu từ nãy tới giờ?!”

“Xin lỗi~xin lỗi~ là lỗi ở mình. Tại mình thấy một chú bướm đẹp ở vườn hoa, mình đã đuổi theo nó cho tới khi mình nhận ra bị lạc đường hehe~”

“…Choáng đến hết biết nói gì luôn. Đó là lý do vì sao cậu được vinh danh là Đồ Ngốc Số 1 Legend Blood đấy!”

“Thiệt sự xin lỗi lắm luôn~ A, có phải nhờ vậy mà mình có nhiều thời gian rãnh đến nỗi không biết làm gì luôn không.”

Cô gái tên Sally lè lưỡi một cách trêu chọc/ ghẹo đùa.

“Bác sĩ bó tay với cậu luôn….Cho phép tôi giới thiệu. Cô nương này tên là Sally, Sally Blossom. Cô ấy là một võ sĩ trong Legend Blood và cô ấy đóng vai trò tiên phong của nhóm chúng tôi.

Như cậu thấy đó, cô ấy có một tài năng đáng tin cậy nhưng bù lại đầu óc không được bình thường cho lắm.”

“Uwa, cậu ác quá~! Sophia-chan lại so mình với đồ ngốc sao!? Mình mà ngốc à?!”

Sally vừa nhận được một lời phê phán kịch liệt từ đồng đội sánh vai chiến trường trở nên ứa nước mắt.

“Vậy ra đây là Legend Blood à…họ thực sự là những người không thể xem nhẹ ta…”

Yuuto gặp được Legend Blood thứ ba tiếp theo sau pháp sư và hiền giả lẩm bẩm những lời đó thầm lặng.

“Nhất định là thế rồi. Họ đều xuất chúng trong phân lớp của họ! Em có thể cảm thấy vầng khí đáng kinh ngạc phả ra từ họ desu.”

“Ừm. Quả nhiên, họ có lẽ là ở cấp bậc mạnh nhất trong số con người.”

“Ơ…anh đang nói đẳng cấp nữ tính của mấy cô gái đó cao ơi là cao, còn mấy em nói cái gì vậy?”

“____________”

Spica và Sylphia, lại một lần nữa nhìn Yuuto bằng ánh mắt khinh bỉ khi cậu ta đang dán mắt vào thân hình điện nước đầy đủ của Sally.

====[]

Gửi tới quý vị độc giả ảnh vol mới sắp ra.

Isekai shihai no skill taker 170-2


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Phần 170♬   Isekai shihai no sukiruteika   ♬► Xem tiếp Phần 172
Advertisement