Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Phần 77. Quyết chiến Quỉ vương Lười Biếng (2)[]

Ám Đọa (Hắc ám buông phủ). Đặc kĩ thứ sáu mà Bellphegor sở hữu có thể nói là át chủ bài của hắn. Bellphegor dùng [Ám Đọa] lên trên Woodhead. Lập tức sau đó thân thể Woodhead bung ra và trờ thành to lớn.

“….Muo, đó là cái quỉ gì!?”

Độ hiếm và chi tiết kĩ năng không thể đọc bằng Quỉ Nhãn. Bởi vì vậy mà Yuuto không thể đánh giá chính xác chuyện gì trước mắt cậu.

Wood Pascal

Tộc Woodhead
Chức nghiệp Không
Đặc kĩ: Xúc tiến trưởng thành

Xúc tiến trưởng thành

Độ hiếm ☆☆☆☆☆☆☆

(Khả năng gia tốc sự phát triển của một thực vật)

Thứ mà cậu hiểu đó là một nguyên gốc một Woodhead đã tiến hóa thành [Quái vật danh tính]

“Ngươi muốn tin tức về Mammon, đúng chứ? Hay lắm. Ta sẽ nói cho ngươi nếu ngươi đánh bại được vật cưng đáng giá của ta.”

“Haha. Cảm ơn nha.”

“……Vậy thì, tiến lên! Wood Pascal! Nghiền nát nó!”

Khi Bellphegor ra lệnh, Wood Pascal bắt đầu di động thân hình cao 20m của nó. Nó công kích Yuuto bằng cách cử động những sợi dây leo như là cái roi. Yuuto hơi xoay sở để né chúng bằng thể chất. Nhưng mà đòn tấn công của Wood Pascal không dừng. Nó tấn công Yuuto liên tục bằng 16 sợi dây.

“Tto!”

Khi Yuuto né một đòn tấn công, một trong những sợi dây xuyên vào thân Kazuya. Tức thì sau đó cơ thể Kazuya mất tất cả dinh dưỡng như thể bị ướp xác.

“…..nè nè, giỡn chơi hay thiệt đó?”

Nó sẽ là đòn chí tử ngay cả khi chỉ trúng một lần. Yuuto trở nên căng thẳng hơn khi cậu thấy cơ thể Kazuya héo quắt.

(…Mình nên làm gì? Làm sao mình giết tên này?)

Ban đầu, mục đích Yuuto là có thông tin về Mammon từ Bellphegor, và không cần phải đánh người khác. Nhưng mà, Wood Pascal đã dùng 8 trong số 16 sợi dây để bảo vệ Bellphegor. Nếu cậu tiếp cận Bellphegor, cậu sẽ bị đẩy lui bởi Wood Pascal.

(….Mình chỉ duy nhất có một lựa chọn.)

Quyết tâm vậy, Yuuto trượt qua khoảng hở trong số các sợi dây để giảm khoảng cách với Pascal. Vì đối thủ có đòn giết người tức khắc, thì sẽ là ngu xuẩn nếu cậu kéo dài cuộc chiến. Do vậy, Yuuto dùng [Bộc phá quyền]. Đó là át chủ bài của Yuuto mà có thể phá hủy phần [Trong] và [Ngoài] của mục tiêu.

“Oraaaaa!”

Cậu dùng hết sức mạnh để đấm vào cơ thể to lớn của Wood Pascal bằng [Bộc Phá Quyền]. Tức thì, với một tiếng gầm điếc tai, cơ thể Wood Pascal chấn động khi nó nhận [Bộc phá quyền], và làm vài lá của nó rơi ra.

“Đây là….dối trá….!?”

“Buhaha! Một con người có thể tấn công mạnh vậy sao……nhưng xui ngươi rồi.”

Tuy vậy mà nó chịu đựng nổi kĩ năng thậm chí giết chết cả ma cà rồng. Có lẽ bởi vì cấu trúc thể chất một con người và một cái cây là khác biệt. Để tối ưu hóa hiệu dụng của Bộc phá quyền, mục tiêu cần phải có lượng lớn phần trăm chất dịch trong thân thể. Cơ thể con người được cấu tạo nhiều hơn 60% là nước, làm nó phù hợp để truyền dẫn tổn hại. Nước chứa đựng trong Wood Pascal là ít hơn phân nữa so với thân thể con người. Bởi vì vậy mà đòn đánh không bộc lộ sức mạnh chân thực và chỉ đánh choáng cơ thể Pascal. Nhưng mà Yuuto không bị bối rối.

“….Chẳng thể nào khác. Hay mình dùng cái đó?”

Tức khắc sau đó Yuuto định dùng Konoe Ryuu Taijutsu Ougi mà thậm chí còn vượt cả Bộc phá quyền.





Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Phần 76♬   Isekai shihai no sukiruteika   ♬► Xem tiếp Phần 78
Advertisement