Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Lời bạt[]

Xin chào các bạn sau ba tháng ròng rã, Mihara Micchi đây! Nickname của tôi đấy. Xin thứ lỗi, tôi lại vô tình xóa nhòa khoảng cách rồi. Tôi hay mất tự chủ mỗi khi viết lời bạt.

Lần này tôi cũng gửi Magika tập 3 với toàn bộ tình yêu thương sang phía nam Saitama. Saitama là nhất. Chỉ chênh một ít ở Saitama, tiền thuê nhà rẻ đến mức mà Tokyo không sánh nổi luôn. Giá tiền ấy, chỉ có 30000 yen thôi cơ! Khi tôi kể chuyện thì mọi người đều kinh ngạc. Hiện tại thì nó đang được gia cố, tòa nhà đó đó. Nó gần với nhà ga nữa. Nơi như spa hay cửa hàng tiện lợi hoặc hiệu sách gần tới mức chỉ cần đi bộ. Cơ mà không có em ma xinh đẹp nào bước ra đâu. Mà không, em ấy sẽ bước ra đó.

Nhưng lại có một vấn đề, mẫu giáo và nhà trẻ được xây ngay trước toà nhà, tiếng những đứa trẻ ngây ngô cười đùa lúc nào cũng vang lên vào giữa ngày. Dạo này đang là hè nên cùng với tiếng dương cầm của một bà chị tôi cũng hát mấy thứ kiểu [Hoàng dế Hamehameha].

Ngay gần phút đỉnh điểm, Kazuki quá ngầu khi nói “Tôi sẽ trở thành Vua!”, vào lúc ấy ở đằng sau vị hoàng đế của bán đảo phía nam đang ốm nặng nên sự căng thẳng giảm đi. Không phải là vua kiểu thế, nó khác hoàn toàn đấy. Lúc phác thảo, tác giả là kiểu người lúc nào cũng bị bầu không kí xung quanh lôi kéo, nên trong đầu tôi lúc này chí có một ý nghĩ là ngắm được cảnh tượng Kaguya-senpai cài hoa râm bụt trên đầu và vui vẻ lắc hông nhảy điệu hula. Senpai bi chiếm hữu bởi một Diva hớn hở trong Thần thoại Hawaii Mythology sao!?

Trong hoàn cảnh đó, tập này có một trận chiến cay đắng nhất từ trước tới nay, nhưng liệu nó có vui để đọc? Hãy để ý một chút tới điệu hula vui mừng của Kaguya. Tôi có nên để lại minh họa nó ở phần lời bạt không nhỉ?

Bìa trước của tập này được tạo dựng để trông giống như là mùa hè (cơ mà nó được bán vào mùa thu). Thiết kế ban đầu là bộ đồng phục bơi màu trắng, nhỉ (khác sao)? CHuN-san, anh minh họa cực kỳ tuyệt vời ở tập này đấy, cảm ơn anh! Bất kể có bao nhiêu nhân vật xuất hiện, được tạo ra nét riêng của từng người, tôi thấy rất cảm kích.

Giờ tôi mới nhớ ra là tôi đã mất cơ hội được trải nghiệm cảm giác [ký tặng]. Tôi thực sự không biết chữ ký của tôi có dễ hiểu hay không, tôi sợ phải ký cả đống hỗn độn khi quá lo lắng, nhưng nếu làm được thì điều đó có thể tạo ra mối liên kết với tác giả và suy nghĩ về điều đó là rất quan trọng, nên tôi vui lắm. Buổi ký tặng khiến tôi khá lo lắng nhưng cũng vui nữa. Với những người có ghé qua các hiệu sách, hay cả [MF Bunko J-summer’s school festival] nữa, cảm ơn mọi người!

Và rồi dành cho người đã đưa ra ý tưởng cho tập này mà không nhận lại gì cả, tôi rất biết ơn tổng biên tập Kodama-san. Về diện mạo nữ hầu của các nhân vật nữ cuối cùng cũng được vẽ ra ở phần này, cảm ơn anh rất nhiều! Ý tôi là, sao bộ đồ nữ hầu ở tập 1 và 2 không được minh họa…fuee…(bởi vì nhân vật mới xuất hiện và cảnh đánh đấm nhiều quá). Tôi thích chúng, maid-san.

Phiên bản manga cũng sẽ tới trong Comic Alive tháng này! Hãy để ý tới tôi ở khía cạnh đó nữa!

Thôi vậy, lần kế tiếp vào mùa đông, Magika no Kenshi và Hoàng đế Phương nam sẽ gặp mặt ở tập kế! Khác biệt hơn rồi chứ?

Mihara Mitsuki

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Epilogue♬   Magika no Kenshi to Shoukan Maou   ♬► Xem tiếp Tập 4 Minh họa
Advertisement