Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 63: Slime sumo[]

Ở bên ngoài, tuyết hầu như đã tan hết, lộ ra lớp cỏ bên dưới.

Ở trên là hai con slime đang đối mặt nhau.


「Punin」

「Punyon」


Cùng cố hết sức nhé, hai người nói vậy.

Dù chỉ mới gặp lúc nãy nhưng, hai người lại khá thân thiện với nhau.

Có phải vì họ cùng là slime nên mới có không khí này chăng.

Cơ mà, Iris thì lại không thể hòa hợp với Cindy được rồi.

Vì quá sợ hãi khi đứng trước cô ấy nên, cô đã nói từ sau lưng Marion.


「Được rồi. Hãy giải thích các quy tắc của Slime sumo đi 」

「Phải nấp sau tôi như này thì bạn mới bình tĩnh được sao?」

「Iya, vì có cái gì đó khiến tôi bình tĩnh khi ở sau lưng Marion mà...」

「V-Vậy à...」

「Un...!」


Tự dưng lại ngại ghê vậy. Iris cảm thấy mặt mình nóng lên.

Marion cũng y chang.

Cô ấy chỉ nói rằng cô ấy cảm thấy tự tin khi đứng sau bạn mình thôi mà, nhưng cảm xúc mơ hồ này là sao. Bầu không khí này là như thế nào? Kì lạ thật chứ.


「Giờ thì giải thích về Slime sumo thôi...Đầu tiên, Ring-Open!」


Với một tiếng hét, Cindy dang rộng hai tay.

Ánh sáng xuất hiện trên cỏ, vẽ thành hình một vòng tròn.

Đường kính khoảng gấp 3 chiều cao của Iris.

Dù được tạo ra bằng ma pháp, cơ mà nhìn cũng chả có biến đổi gì, ánh sáng nhìn cứ mờ mờ ảo ảo.


「...Sẽ có cái gì đó xuất hiện từ cái vòng này, hay là không vậy?」

「Ể, xuất hiện sao?! Ma pháp cấp bậc đó thì tôi chào thua, không dùng được! Cái vòng này là đấu trường cho Slime sumo! Không có gì đặc biệt hơn đâu! 」

「Ah, ra vậy……」

「Được rồi! Quy tắc rất đơn giản! Người bị đẩy ra khỏi vòng tròn sẽ thua! Cấm sử dụng vũ khí! Giúp đỡ từ bên ngoài cũng bị cấm! Còn lại thì OK! 」

「Đơn giản thật nhỉ. Em ổn chứ, Punigami? 」

「Puni!」

「Chắc chắn rồi. Vậy bắt đầu thôi」

「Punin!」


Punigami đang hừng hực chiến khí.


「Punigami, fight ~」

「Hãy cố gắng với tư cách là đại diện của làng này noja」


Eclipse và Muriel cổ vũ cho em ấy.

Mang theo những lời động viên, Punigami bước vào vòng chiến.


「Punyobaron, đến lúc tỏa sáng rồi!」

「Punyo!」


Punigami và Punyobaron đối mặt nhau bên trong vòng chiến.

Nhất xúc tức phát, động phát đánh luôn.


「Vậy ai đó ra tín hiệu bắt đầu trận Slime sumo đi!」


Cindy có thể tự mình ra tín hiệu nhưng cô lại là người tham gia trận này. Vậy nên họ cần đến bên thứ ba.


「Marion ra hiệu được không?」

「Eh?! Tôi, xấu hổ lắm nên không được đâu... 」

「Không có gì phải xấu hổ đâu.」

「Tôi không muốn nghe câu đó từ một kẻ đang nấp sau lưng tôi đâu!」


Hai chuyện này khác nhau mà.

Iris không trốn tránh vì cảm thấy xấu hổ, mà là vì sợ hãi.

Mà, cũng chẳng hay ho gì khi nói vậy nên, cô bỏ việc giải thích luôn.


「Vậy thì tôi, lãnh chúa, sẽ là người ra hiệu. Slime sumo, sẵn sàng, chiếnnnnn!」


Khi tín hiệu của Sheryl nhiệt tình vang lên, hai con slime mạnh mẽ lao thẳng vào nhau.


「Puni!」

「Punyo!」


Có thể nghe thấy âm thanh nhập cuộc đầy tinh thần của họ.

Một vụ va chạm mạnh mẽ giữa Punigami và Punyobaron!

Cả hai bị nảy lại vì đàn hồi!

Rồi lại tiếp tục xông vào nhau!

Nhìn thấy các đòn tấn công liên tục, nhóm Iris nắm chặt tay lại... hoặc không, họ chỉ đang thong thả xem vậy thôi.

Dù sao thì, đó vẫn là slime mà. Thế nên họ rất là mềm đó.

Dù có dồn lực cách mấy thì, cả hai cũng vẫn chỉ bị đẩy lùi thôi.

Chỉ duy nhất một người, là Cindy nắm tay lại, nhìn chằm chằm trận Slime sumo với đôi mắt đỏ ngầu.


「Tiến lên, Punyobaron! Cố gắng hết sức mình đi! Đẩy nó ra ngoài đi! 」


Cô ấy cổ vũ cực kì nhiệt tình luôn.

Cái trận chiến yên bình như vầy, tại sao lại làm cô ấy phấn khích đến như vậy chứ, Iris nghĩ thầm.

Tuy nhiên, phấn khích như vậy là quan trọng ha.

Iris cũng cố gắng cổ vũ Punigami.


「Punigami, đừng thua đó」

「Puni!」


Đáp lại lời của Iris, Punigami lăn tròn, tấn công Punyobaron với một tốc độ chưa từng thấy.


「Pu-Punyon!」


Punyobaron bị đẩy văng ra rìa vòng.


「Tuyệt ghê! Sức mạnh của sự cổ vũ thật tuyệt! 」

「Punini!」

「Sức mạnh đang sôi trào trong em!」 Punigami nói.


Trong trường hợp đó, nên cổ vũ em ấy thêm nhỉ.


「Ku, có thể áp đảo được Punyobaron của mình như vậy... Quả đúng là con slime mà mình đã khao khát. Có vẻ cái màu đó không phải chỉ để trưng nhề! Cơ mà, ...Punyobaron, hãy dùng ma pháp đi! 」

「Punyopunyon!」


Cơ thể Punyobaron tỏa ra ánh sáng đỏ.

Đồng thời, một quả cầu lửa bằng cỡ nắm tay bay thẳng về phía Punigami.


「Puni?! Punini! 」

「Punigami, em ổn chứ?」


Quả cầu lửa đánh thẳng vào Punigami.

Punigami, không thích những thứ nóng, lăn lộn trên đất để dập lửa.


「Đồ hèn nhát, chơi sử dụng ma pháp noja!」

「Không phải chỉ được đẩy nhau thôi sao? Phá luật trắng trợn luôn kìa ~ 」


Muriel và Eclipse lập tức phê bình Cindy.

Tuy nhiên, mặt cô ta vẫn tỏ ra bình tĩnh.


「Đó không phải gian lận! Lúc nãy tôi đã giải thích rồi. Không được sử dụng vũ khí hay giúp đỡ từ bên ngoài. Những cái khác thì OK! 」

「Mumu, hiểu rồi... Nếu bản thân slime dùng ma pháp thì không phải gian lận... Nhưng mà, kèo này thì Punigami khó thắng rồi!」


Iris bực bội chộp lấy vai Marion mà lay.


「S-Sao lại trút giận lên tôi chứ!」

「Grrr! Bởi vì, bởi vì! Punigami sẽ thua mất! 」

「Việc đó không có nghĩa là bạn được phép lắc tôi! Đừng có kéo bím tóc của tôi... ah, Punigami gặp nguy rồi! 」

「Punigami, né đi!」

「Puni!」


Punigami nhảy sang bên né quả cầu lửa.

Tuy nhiên, Punyobaron liên tục phóng hết quả cầu lửa này đến quả khác.

Cứ né tránh mãi như vậy cũng chẳng giải quyết được gì.


「Xem ra, Punigami-sama không còn cách nào khác ngoài tự sử dụng ma pháp rồi. Punyobaron-san có thể sử dụng ma pháp, không thể nào Punigami-sama lại không thể làm như đồng loại được! 」


Suy nghĩ của Sheryl đi theo một hướng không tưởng.


「Làm gì có chuyện đột nhiên sử dụng ma pháp được chứ! Ma pháp là thứ học được qua luyện tập. Chắc kèo luôn.」

「Người đã học cách dùng nó trong bao lâu vậy, Iris-sama?」

「Iya...bẩm sinh em có thể dùng được nó rồi...」

「A, em cũng vậy ~」


Eclipse giơ tay lên cao.


「Ta bẩm sinh cũng dùng được noja」

「Tôi thì... sau khi luyện tập kha khá mới xài được」


Marion lẩm bẩm.


「Đó. Đâu cần phải học mới dùng được ma pháp đâu」

「Iya, tôi thì đã phải luyện tập đấy! Đừng có phớt lờ tôi chứ, Sheryl!」

「Cho dù vậy, tỉ lệ là 3-1 đó. Marion-san thuộc thiểu số rồi. Có vẻ không cần phải học thì vẫn có thể dùng được ma pháp đó! 」

「Lập luận đó, kì quái thật... Hoàn toàn kì quặc... Của tôi mới là theo lẽ bình thường...」

「Marion-san phiền phức quá, mặc kệ cô ấy và sử dụng ma pháp đi, Punigami-sama. Chắc chắn người có thể tự dùng được mà! Đây chính là lúc để người thức tỉnh sức mạnh đấy! 」

「Pu-Puni!」


Nghe lời chỉ dẫn “có vẻ hợp lí nhất” từ Sheryl, Punigami tiếp tục né tránh hỏa cầu.

Tuy nhiên, không phải lúc nào em ấy cũng né hết được, và sắp sửa ăn thêm một quả nữa.


「Pu-Punigami!」


Iris hét lên.

Đúng lúc đó, từ cơ thể Punigami xuất hiện ánh sáng màu cầu vồng.


「Pu-Puni?」


Ngay bản thân Punigami cũng không biết làm thế nào mà em ấy có thể thức tỉnh được nó.

Tuy nhiên, ánh sáng đó lại dễ dàng dập tắt quả cầu lửa.

Đúng vậy. Đó là ánh sáng của ma lực.

Iris đã không dùng ma pháp.

Cả Eclipse và Muriel cũng vậy.

Nó là ma lực của chính Punigami.


「Màu đó, giống như màu ma lực của Iris-oneechan nhỉ ~ ? 」

「Chuyện gì đang xảy ra vậy noja? Làm thế nào mà Punigami có thể thức tỉnh vậy noja?」

「Không lẽ, là như vậy sao? Mỗi tối khi được ôm thì người cũng hấp thụ luôn mồ hôi của Iris-sama, như vậy thì người cũng hấp thụ được ma lực luôn. Rốt cuộc thì lượng ma lực của Iris-sama đủ mạnh để biến nơi này thành đồng cỏ mà. Cứ ngủ chung như vậy, không lạ khi ngài ấy có thể dùng ma pháp đâu! 」

「Mồ hôi của Iris... thấm lên Punigami. Vậy chẳng phải liếm Punigami cũng giống như liếm Iris sao? Cindy... đúng là nham hiểm thật! 」

「Hửm? Marion-san có muốn liếm mồ hôi Iris-sama luôn không? 」

「H-Hoàn toàn không..!」


Bị Sheryl chất vấn, Marion trả lời trong khi lảng mắt đi chỗ khác.

Marion mà gật đầu một phát là gặp rắc rối với Iris ngay. Thế nên chối là bền nhất.


「Thất sắc ma lực sao?! Nhìn như một cái cầu vồng vậy... Mà dù có bao nhiêu màu đi nữa thì nó cũng chỉ đẹp thôi, không có nghĩa là mạnh! Đừng sợ hãi mà cứ tiếp tục công kích đi, Punyobaron! 」

「Punyo!」


Punyobaron liên tục bắn hỏa cầu vào Punigami.

Tuy nhiên, thay vì né tránh, Punigami lại thừa thắng xông lên.

Và mạnh mẽ đâm vào đối thủ.


「Punyonyo!」


Không chỉ bị đẩy văng ra khỏi võ đài, Punyobaron còn punyonpunyon mà lăn xuống đồi.


「Được rồi! Punigami thắng rồi! 」


Iris buông Marion và nhảy vào ôm Punigami.


「Puni!」


Punigami tự hào ưỡn bộ ngực tưởng tượng của mình ra.

Vì lần này em ấy thực sự rất cừ nên, cứ tự hào bao nhiêu cũng được.

Iris xoa xoa Punigami mà “Tuyệt lắm, tuyệt lắm”.


「Ah... Punyobaron của chị... Không ngờ có hỏa cầu lại bị đánh bật như vậy. Quả nhiên trực giác của tôi không hề sai! Iris-san! Và cả Punigami-san nữa! Hai người nhất định phải tham gia vào Lễ hội Slime! Hai người chắc chắn có thể đánh bại Puniqueen! 」

「Lễ hội Slime...?」

「Punini?」


Cindy nói về Lễ hội Slime nào đó?

Puniqueen là ai?

Iris dù muốn ngủ tiếp nhưng, cơ hội này là sao?

Mọi thứ tựa như một mê trận bao trùm vậy.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 62♬   The Demon King's Daughter   ♬► Xem tiếp Chương 64
Advertisement