Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Part 1

Giáng Sinh.

Không khí lễ hội tràn ngập các con phố và hình ảnh những đôi tình nhân đang trong tay có thể dễ dàng bắt gặp ở bất cứ đâu. Thật là một sự kiên đáng sợ. Đối với những kẻ  đứng bên lề xã hội, không có gì kinh tởm hơn nó.

Mà, cũng không hẳn.

Những người căm ghét Giáng Sinh nên đặt tầm mắt của mình lên cao hơn.

Bạn không nên chạy lung tung trên internet và spam những câu đại loại như “một triệu like để chấm dứt lễ Giáng Sinh, một lần và mãi mãi.” Việc đó sẽ chỉ khiến bạn trông như một thằng thất bại mà thôi.

Thứ mà bạn nên nguyền rủa không phải là lễ Giáng Sinh, mà là những kẻ ngu ngốc suốt ngày huyên thuyên về nó. Cho dù có gặp dịp hay không thì chúng vẫn là những thứ khó chịu.

Những người mốn chối bỏ lễ Giáng Sinh cũng cần đặt tầm mắt lên cao hơn.

Đứng lấy lại những cái cớ đã cũ mèm như “sắc tức thị không, không tức thị sắc” nữa, đó chỉ là lí lẽ của kẻ yếu. Quá tầm thường.

Kẻ cô độc thực sự không cần dựa vào người khác. Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn.

Không nên dựa vào những thứ hư vô huyền ảo, mà thay vào đó, hãy dựa vào tinh thần thép và nghị lực không gì lay chuyển được của bản thân để phủ định Giáng Sinh.

Trông chờ vào thần thánh thì chỉ có nước cạp đất mà ăn. Đừng cầu xin, chỉ cần nhận, đó mới là chính đạo.

Dù sao thì, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu.

Cho dù bạn cô độc hay đang hạnh phúc bên ai kia thì giáng sinh vẫn sẽ đến.

Nói cách khác, giáng sinh là…

Giáng sinh là…, ừm, nói chúng là, nó là nó đó. Chà, biết nói sao nhỉ, khó nói quá. Nói chung là, lớn chứng này rồi mà tôi vẫn chưa từng tận hưởng trọn vẹn một lễ giáng sinh nào cho đàng hoàng cả, thế nên thực sự tôi không biết phải làm gì, mà mình đang lảm nhảm cái quái gì vậy chứ…?

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 6.5 Chương 1♬   Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru   ♬► Xem tiếp Tập 7 - Illustrations
Advertisement