Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Lời Bạt[]

Đã tròn một năm, nhưng cảm ơn các bạn nhiều vì đã đọc tập 3 của 『Sword Art Online Progressive』! Chà, thật nhẹ nhõm khi năm nay cuối cùng chúng ta cũng leo lên được một tầng. Nếu tôi chỉ có thể giữ tốc độ này vào năm tới…… Thôi được, tôi sẽ thú nhận, tôi mong sẽ tăng tốc độ tiến công lên……

Bây giờ. Phụ đề của cuốn sách này là 『Bài Ca Barcarolle của Bọt Nước』, tôi phải giải thích chút, do nó không xuất hiện trong văn bản. Barcarolle là một loại bài hát, dịch sang tiếng Nhật là «Khúc đò đưa». Lý do tôi đưa nó vào tiêu đề là vì Kirito và Asuna cưỡi thuyền trên tầng 4…… đơn giản thế thôi!

Tôi đã luôn muốn viết một câu chuyện về chu du khắp bản đồ trên một con thuyền. Đó là một phương tiện cổ điển trong các RPG (tuy có rất ít MMORPG mà player có thể sở hữu thuyền), và trong thực tế tôi thích tàu thuyền. Vài năm trước, người ta đua đòi đi câu cá, và tôi đã mua một chiếc thuyền cao su phao, khá là vui khi cưỡi nó trên sông Arakawa. Nhưng hơi phiền hà khi bung ra và cất giữ, nên tôi mau chóng mệt mỏi vì nó…… mà mặt khác, thú vui tàu thuyền đúng cách phải tốn tiền kinh khiếp, chưa kể phí đậu bến và nhiên liệu. Nhưng giả sử tôi có thời gian, tôi muốn lấy một tờ giấy phép lái thuyền.

Xin lỗi, tôi đã lạc đề. Đằng nào, chủ đề của tập 3 là tàu thuyền…… hay tôi nên nói, «phong cảnh của Aincrad». Cho tới thời điểm này, tôi đã dành rất ít thời gian để miêu tả cảnh quan, nhưng lần này tôi gắng bỏ nhiều công sức vào hơn. Tôi hy vọng các bạn có thể mường tượng ra bức tranh về Rovia, thành phố của nước, và Thành Yofel cao rợp bóng lên mặt hồ. Dĩ nhiên, vì thế, tôi lại phải viết một phiên bản chiến boss cực kỳ ngắn gọn và tóm tắt……

Song nếu không có nguy hiểm lớn trong chiến boss, chẳng có gì nhiều để viết, mà tôi không chắc mình có thực sự muốn tầng nào cũng như tầng 2: mọi người suýt chút bị diệt sạch. Tầng kế đến là tầng 5, một con số cột mốc đẹp, nên tôi cảm giác sắp có một con boss dữ dằn hơn xuất đầu lộ diện!


Về phần tri ân thường kỳ của mình, tôi thấy lần này giống lời tạ lỗi từ cá nhân hơn là cảm ơn…… Xin gửi tới abec-san vì những bức minh họa thậm chí còn tuyệt vời hơn mặc dầu lịch làm việc kín mít, và xin gửi tới Miki-san biên tập viên luôn luôn lịch sự và giúp đỡ tôi, lời xin lỗi và cảm ơn của tôi! Và với mọi độc giả, tôi mong ngóng được gặp lại các bạn vào năm sau!

Một ngày tháng Mười Một năm 2014
Kawahara Reki



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Chương 1♬   Sword Art Online Progressive   ♬► Xem tiếp Tập 4 Illu


Advertisement