Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 3 - "Ta là Quỉ tướng Camilla"[]

Tên ta là Camilla Bo Malferand, một trong Lục Quỉ tướng phục vụ trực tiếp Quỉ vương Zorg.

Với Zorg-sama là lãnh tụ, chúng ta, quân đoàn Quỉ vương, hủy diệt nhiều mạng sống ở cuộc chiến trước, và ném mọi sinh vật vào trong vực sâu khủng hoảng.

Binh lính ở thủ đô, mạo hiểm giả cấp S, nhiều anh hùng khác, những kẻ thống trị, chúng ta giết sạch cả. Mọi người kêu gào trong tuyệt vọng, và chúng ta tin rằng vinh quang của đoàn quân Quỉ của chúng ta sẽ tiếp tục vĩnh viễn, nhưng------

Ku-, ai nghĩ chúng ta lại kết thúc trong việc bị phong ấn bởi đám thần đáng ghét!

Thực vậy, vào ngày đó, tất cả thần làm việc cùng nhau và hướng mũi dao họ tới chúng ta, rồi không chỉ Zorg-sama, mà còn tất cả những thành viên hùng mạnh của Đoàn quân đều bị phong ấn linh hồn bởi thần.

Hơn nữa, cơ thể loài quỉ chúng ta bị hủy diệt, và linh hồn chúng ta bị giam trong xác người, thú nhân, và những loài hạ đẳng riêng biệt khác.

Thực là tủi nhục!

Và cho những người không bị phong ấn thậm chí còn bị diệt hồn, Quân đoàn chúng ta bị xóa sổ theo nghĩa đen.

Hu hu, đã vài ngàn năm qua, và đã có một số linh hồn phong ấn thoát khỏi trói buộc. Nhiều người đã thành nạn nhân của đáng thần đáng chết trong cuộc chiến trước, nhưng cuối cùng chúng ta đã sống lại.

Nghĩ lại về nó, cho dù lần này ta sống như một con người yếu đuối, vẫn có cảm giác khó chịu ở một góc tâm trí ta. Kí ức như một con quỉ mà ta từng nếm trải, nhưng chẳng thể nhớ lại.

Và rồi, ta cuối cùng cũng nhớ. Ta chẳng là một tồn tại nhỏ nhoi như con người. Ta là một con quỉ, kẻ chinh phục tuyệt đối, một tồn tại có thể diễn tả vắn tắt là sức mạnh, nghiền nát và hủy diệt bất cứ và tất cả vạn vật.

Ta đã thức tỉnh cách đây vài ngày như Quỉ tướng Camilla. Ở mức độ nào đó, ta chỉ vừa tỉnh.

Nên ta có thể tập quen với thân thể này, và thu thập thông tin về thế giới bên ngoài, ta đã hạ mình ở lại và hành động với gia đình tạm thời.

Nhưng, ta đã chạm ngưỡng giới hạn của ta!

Mặc dù chỉ là một tồn tại nhỏ nhoi, con người Tilea đó không biết trận trọng là gì. Cô ta đã chạm ta. Ta thậm chí có thể giết cô ta, nhưng ta quan tâm đến tình hình lũ thần nên phải cẩn trọng để không bị chú ý, nên ta kiềm chế cơn giận.

Những ngày gần đây, ta luôn lẻn ra bóng đêm vào ban đêm, và nhận được liên lạc với những tôi tớ sớm thức tỉnh của ta. Theo thông tin của họ, lũ thần đó đã không sống qua chiến tranh mà không tổn thương, và mất rất nhiều quyền năng của chúng, và hiện nay chúng thần hay được coi là bất lực.

Đây là thời điểm tốt đúng nhỉ. Hầu cận ta đều đã thức tỉnh.

Hình như tới ngày đó, như cánh tay phải của Zorg-sama và là người điều khiển Lục quỉ tướng, Cố vấn Hidler sẽ đưa mệnh lệnh cho mọi người ở Động Pinedelia. Dưới ngọn cờ của Zorg-sama, đây là sự hồi sinh của Quân đoàn quỉ.

Tim ta đánh nhịp vì sung sướng. Trong khi ta không thể nào ngăn chặn sự hào hứng trong tim, con người đó chạm tới ta lần nữa.

“Ti~mu, em đi đâu lúc này? Đây là lúc ra giúp tiệm, nghe không?”

Và giọng quá thân thiết đó. Ta không còn lý do nào để giấu thân phận nữa.

“Con người, khôn hồn thì lựa lời! Ta là một trong Lục quỉ tướng dưới Quỉ vương Zorg, Camilla!”

Sợ ta đi! Cứ rùng mình nhiều như ngươi thích! Kaka

Ta bộc lô sát ý bức người.

“Timu…”

Hmph, dường như là cô ta cứng người vì sức mạnh áp đảo của ta. Không có con người nào có thể nhận sát ý ta mà còn đứng được. Ta ngạc nhiên vì cô ta không chết vì sốc tại chỗ, nhưng ta chỉ vừa hồi sinh, nên có lẽ ta vẫn chưa ở tình trạng tốt nhất.

“Hmph. Mà, sao cũng được. Hôm nay là một ngày đáng nhớ, cho tôi tớ ta cùng thức tỉnh. Niệm lòng nhân từ, ta sẽ tha ngươi mạng sống!”

Thực vậy. Ta không quan tâm cho mạng sống độc một con người. Nơi đây bắt đầu sẽ là bàn đạp của Quân đoàn quỉ tiến ra thế giới. Nó chỉ khác biệt là chết hôm nay, hay ngày mai mà thôi. Không hề định nhe nanh của ta với vài tồn tại nhỏ bé, ta tiến đến hang Pinedelia.

Hu hu hu, chạy cả một lúc thật sự tuyệt. Ở cuộc chiến trước, ta cưỡi trên tôi tớ, ma thú Galgan và tung hoành mọi hướng. Ma thú Galgan cũng đã sống lại, và ta có thể cưỡi chúng, nhưng hiện thời chúng đang chờ. Từ bây giờ, ta sẽ để chúng làm việc cực nhọc cho dù chúng muốn hay không. Nên ta sẽ để chúng nghỉ ít nhất hôm nay.

Sau khi chạy một lúc, ta cảm giác có cái nhìn kì lạ.

Ta đang bị theo đuôi?

Ta xoay đầu, nhưng không ai cả.

Ta đang bị nhắm bởi S-cấp mạo hiểm giả hay giống vậy?

Không, trừ khi chúng là quỉ như ta, và hơn nữa còn ở cấp Quỉ tướng, bằng không theo ta la điều không thể.

Chỉ là ta tưởng tượng…”

Hmm. Ta chỉ vừa tỉnh. Áp lực mà ta phát tiết khi nãy cũng thiếu hụt, nên ta có lẽ chưa ở tình trạng bình thường.

Dẫn đến kết luận đó, ta thẳng tiến đến cái hang nơi đồng bạn đang chờ.

Khi ta vào hang, một vài người quen thuộc xuất hiện. Quỉ điểu nhân Bard, và quỉ long nhân Drag cũng ở đây cả. Các thành viên vang danh của Quân đoàn Quỉ đều đã tụ hội.

“Camilla, chúng ta đang chờ đấy!”

Giọng nói mạnh mẽ của Cố vấn vang vọng xung quanh. Như mọi khi, nó luôn là một giong oai phong. Và hơn nữa, mana chảy tràn đang phát ra từ áo giáp của Cố vấn. Cho dù Cố vấn chỉ vừa thức tỉnh, ông ta cũng nhiều mana hơn cuộc chiếc trước. Không hề dùng mana để thăm dò nên ta không chắc, nhưng ta đoán ông ta có nhiều hơn 50% mana tại thời điểm chiến tranh cũ.

“Mana của ngài luôn mạnh mẽ, Cố vấn.”

“Mọi người thân mến chúng ta đều hầu như ở đây. Sự tập luyện của ta đã rất sốt sắng rồi.”

“Vậy sự thực về sự hồi sinh của Zorg-sama đã nằm trong bàn tay là sao?”

“Đúng vậy. Khi thời điểm tốt, mọi người sẽ tụ hội. Ta sẽ nói về chi tiết.”

Cố vấn tập hợp mọi người rõ ràng. Ta nhanh chóng xếp hàng ngay. Cố vấn nói về sự hồi sinh của Zorg-sama đã gần thế nào, và làm sao để hồi sinh, chúng ta sẽ cần nhiều tế phẩm con người.

Cuối cùng, Cố vấn đưa ra mệnh lệnh, và nhiều quỉ chia ra để tấn công những vị trí quan trọng của bên con người.

Rồi thì, binh lực của Camilla ta được giao nhiệm vụ phá hủy vị trí quan trọng nhất trên tất cả; kinh đô hoàng gia. Thuộc hạ ta và ta có thể điên cuồng cho lần đầu sau cả ngàn năm. Trong khi ta thầm sung sướng, một con người chợt đến và đứng trước bọn ta.

“A~ Xin chào, tôi là chị của Timu, Tilea. Hình như gần đây mọi người rất tử tế khi để Timu chơi cùng.”

“…”

Bởi vì tình huống đột ngột này, ngay cả Cố vấn và ta cũng cứng họng. Và rồi, con người đó xoay qua ta, và,

“Timu! Chuyện là sao với việc giúp tiệm chúng ta hả!? Chị không bảo em rằng không thể vui chơi. Nhưng em phải làm thứ em được giao trước đã!”

Trên mọi việc, cô ta lại bắt đầu giảng đạo ta.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 2♬   Tilea no Nayamigoto   ♬► Xem tiếp Chương 4


Advertisement