Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Ngày 2 - Favorite AML you've watched/read so far - Mấy bộ anime, manga, light novel ưa thích từ trước tới nay

Nếu bảo ưa thích thì chắc chắn là không thể nói ra một bộ nhất định nào đó được. Thích thì làm gì có ai chỉ thích một thứ không đâu. Thế nên mỗi thể loại mình sẽ chọn ra 5 bộ mà mình thích nhất (không sắp thứ tự) và nêu lý do mình thích mấy bộ đó (rất dài nên ai không thích thì đừng đọc).

1.Anime:

_ Monogatari Series: Bộ này (như hôm qua có nói) ấn tượng với mấy màn đối đáp bá đạo mà mỗi lần xem lại mình đều thấy hay, và Senjougahara cũng là một trong số các char nữ ưa thích của mình. Ngoài ra thì cũng có một vài triết lý mà mình thấy khá hay. Cực kỳ thích câu của Araragi trong phần Mayoi cương thi (không nhớ rõ nội dung lắm, nhưng đại ý là "Anh hùng ngày xưa thì chỉ có thể cứu được cô gái hoặc thế giới, anh hùng ngày nay thì phải cứu cả thế giới và cô gái). Lúc đầu không thích kiểu vẽ của Shaft lắm nhưng về sau càng xem thì càng cuốn.

_Oregairu: Không nói nhiều về bộ này nữa nhé, art đẹp, nhiều triết lý dị mà hay từ 8man và Yukino, cả Sensei nữa (Thích nhất cái đoạn 8man nói chuyện với Sensei trong đoạn lễ giáng sinh của ss2, nhiều lúc xem lại và ngẫm nghĩ lại càng thấm hơn), nhạc op ed hay, nói chung là thấy chẳng có gì chê được (trừ cái là season 2 mấy tập cuối có vẻ hơi rush thôi). Nói thế chứ trong bộ này mình vẫn thích Yui nhất vì là người bình thường và cũng thích 8man ngay tập đầu rồi. Mà giọng của Nao Toyama lồng cho Yui nghe ngọt kinh hồn luôn đó)  

_Oreimo: Có hai lý do, một là thích Kyousuke. Mình cũng có em gái, thấy ông này hiền hiền  ngu ngu (giống mình :lol:)  nhưng lúc người khác cần giúp là giúp, và đụng tới em gái và gia đình thì đúng chuẩn ra dáng ông anh trách nhiệm, nói chung là cũng nể và khá thích. Thứ hai là thích Kuroneko - no Kirino for sure (nói lý trí thì là best girl nhé, mặt hơi lành lạnh nhưng tốt tính, biết nấu ăn, biết chăm lo gia đình, sống thật với bản thân, thích gì thích ai thì nói mà ghét ai thì cũng nói thẳng ra mặc kệ người khác, về hình ảnh thì còn chuẩn best girl hơn nữa). Ngoài ra thì nội dung bộ này cũng hài với troll (Nhất là cái đoạn hai thằng anh đi mua đĩa siscon với BL cười lộn ruột)  

_Durarara: Một bộ anime nữa nói nhiều về triết lý. Như nhiều người thì mình cũng thích Izaya, với câu "Tôi yêu con người" nói ra và hành động không sợ hãi theo đúng câu nói đó, và cả xu hướng phải tiến hóa để không nhàm chán nữa. Nhân tiện mình cũng có cái human fetish, nhưng khác Izaya, mình hứng thú với cảm xúc của người khác hơn là sự khó đoán định trong hành động của họ. Mình cũng hay nghĩ Durarara là bộ miêu tả những con người bất thường trong một thế giới bình thường (để so với một bộ manga viết về những con người bình thường trong thế giới bất thường sẽ có bên dưới)   

_Log Horizon: Mấy bộ bên trên toàn về đời sống với xã hội rồi, bộ này cũng thế chỉ khác là chuyển thành thế giới ảo trong game và con người với tư cách là mạo hiểm giả có thể hồi sinh lại. Bộ này nói chung là bàn về chính trị, tính toán đường đi nước bước, khả năng am hiểu về game cũng như đời sống nữa. Lúc đầu xem không cuốn lắm nhưng đến cái đoạn hội nghị bàn tròn thì đúng là làm mình bất ngờ. Shiroe quá khủng khiếp, tính toán từng đường đi nước bước đâu ra đấy mà chẳng chịu thiệt chút nào. Cũng ấn tượng với Crusty nữa, ông này cảm giác cũng chẳng thua gì Shiroe hết.

2. Manga (phần này sẽ cố nói ngắn để nhường đất cho light novel là thể loại mình thích hơn)

_Doraemon: Một phần tuổi thơ, các bảo bối thần kỳ, hài thư giãn và đầy tính giải trí cũng như nghệ thuật, cảm giác như một phần ước mơ có thể bay lượn, được phiêu lưu sáng tạo được vẽ ra trên giấy.

_Kimi no Iru Machi: Tình cảm lãng mạn, đời sống thường ngày, main hơi bánh bèo tẹo nhưng mà nói chung là cũng thuộc dạng có tài năng nên được nhiều người thích thì cũng có thể chấp nhận được. Thích nhất vẫn là main nữ Yuzuki, đẹp mê hồn mà yêu main thì cũng chân thành say đắm luôn.

_Black Cat: Hành động, chiến đấu. Nói chung là bộ này có nhiều nhân vật nổi bật nhưng không để lại cho mình ấn tượng sâu sắc lắm, nhưng mình thích cái nền của bộ này (về mấy ông thuộc hội con số mỗi người một vũ khí khác nhau, với cả đối thủ thì mỗi người một khả năng đặc biệt nữa)

_20th century boy: Mystery, bộ này chắc là manga sâu sắc nhất mình từng đọc (hơn một bộ khác là gantz một chút - ý kiến cá nhân) Đây là bộ viết về những con người bình thường sống trong một thế giới bất thường mà mình có nói ở trên, cũng là bộ manga duy nhất mà mình chưa tìm được một series light novel (hay anime dựa trên light novel) nào đó có nội dung gần tương tự nhưng hay hơn :sad:

_ Croket: Bộ này cũng lại một phần tuổi thơ nữa, có hơi phân vân ở slot cuối giữa bộ này với liar game nhưng cuối cùng thì quyết định là bộ này vì cái đoạn đánh đấm và tình đồng đội (bromance :lol:) là có, cũng thích cả cách đặt tên theo đồ ăn của ông tác giả nữa)

3. Light novel:

_ Hikaru: Ai cũng biết một lý do tại sao trong list mình lại có bộ này rồi, mình sẽ nói lý do còn lại liên quan đến nội dung và trình bày. Thứ nhất nội dung cũng nói về những chuyện tình cảm thường ngày, rắc rối với con trai với con gái (đúng thể loại mình thích).  Cái khác ở đây là mỗi tập truyện tập trung vào một nhân vật, giải quyết các vấn đề của nhân vật đó, ngoài ra còn nhắc tới ý nghĩa của các loài hoa, nhiều cái plot twist làm mình ngạc nhiên, tình yêu và nội tâm của nhân vật nữ được miêu tả toàn diện, nói chung là mình không chê trách gì được. Còn ấn tượng với mình hơn cả là hai nhân vật chính, Koremitsu và Hikaru, mỗi người có một mảnh đời riêng, một người chẳng thể cười, một người không thể khóc, cũng vì hoàn cảnh éo le của họ. Hai người cảm giác như hoàn toàn đối lập với nhau nhưng lại có thể thấu hiểu lẫn nhau, nâng đỡ nhau để cùng tiến lên và giải quyết những vấn đề của người kia. Bản thân mình thì thích cả hai main của bộ này (hơi cảm tình hơn với Koremitsu một chút vì mình đồng cảm tại nói chuyện cũng lộc cộc, mà cũng tệ khoản giao tiếp với gái nữa, còn Hikaru thì mình chỉ thông cảm thôi chứ cũng không hiểu cảm giác của bạn ấy lắm)

_Oreimo: Bộ này mình đọc truyện trước khi xem phim, lúc đọc truyện thì không có minh họa nhưng cũng đã thích Kuroneko và Kyousuke rồi (nói thêm là giờ vẫn còn hơi cay lão tác giả vì cho break up couple anh cả-chị cả này - tên truyện đã có em gái rồi thì ship thẳng đi còn đi lòng vòng :annoyed:). Nói chung là nhận xét giống phần anime, thêm cái là đọc light novel sướng hơn và hài hước hơn vì tả theo nội tâm của Kyousuke (kiểu "cuộc sống bình thường muôn năm" gì đó)

_Monogatari: Cũng như bộ trên, đọc trước, rồi tò mò xem người ta miêu tả Senjougahara sao mới xem anime. Nếu truyện có ra bản tiếng Việt trên sonako, hako hay đâu thì thế nào mình cũng đọc lại.

_Ma vương đi làm: Bộ này xem anime 2 tập đầu, mấy tập sau thì đọc dịch trên đây. Mặc dù nói về ma vương với anh hùng, có hành động, có hài hước, có lãng mạn nhưng mà vẫn thấy thích nhất là mấy phần tính toán tiền bạc của Ma vương với Alciel cho Ma Vương Thành: Chi li từng đồng, ăn gì, uống gì, đi đâu, mua gì để có thể xoay xở trên đồng lương ít ỏi của Ma vương. Bộ này chắc là bộ duy nhất mình thích đọc không phải vì ấn tượng với bất kỳ nhân vật cụ thể nào, mà vì mỗi nhân vật có một nét đặc biệt riêng, mà tập hợp lại đầy đủ không thiếu ai mới tạo ra một bộ truyện đặc sắc thế. 

_Heavy Object: bộ cuối cùng là Heavy Object. Đúng ra là mình còn phân vân 2 bộ nữa cho 2 slot cuối, là Oregairu và Haganai, nhưng hai bộ đó mình biết qua anime nhiều hơn là light novel nên quyết định chọn Ma vương và Object. Về cá nhân thì mình thích bộ này hơn Toaru của cùng tác giả, vì vốn dĩ là thích khoa học và máy móc hơn là tôn giáo hay phép thuật hoặc siêu năng lực. Viết về các Object, cả Baby Magnum và mấy Object thế hệ 2 thì tác giả đều miêu tả cực kỳ kỹ các trang thiết bị đặc trưng của từng loại, (pháo chính pháo phụ thế nào, trọng lượng ra sao, hợp với địa hình chiến đấu nào) (Có cả hình minh họa, mình nhìn là đã thấy rần rần muốn đọc rồi :lol:). Từ đấy thì mới có chuyện kể về hai ông Quenser với Heivia và khả năng phối hợp tìm ra điểm yếu mỗi loại để đánh bại mấy object đó. Ngoài ra thì cũng khá thích Quenser vì anh này ngoài mấy vụ thông minh đột xuất ra thì khá là "bình thường", kiểu cũng thích đùa, cũng thích gái. Một cái fun fact nữa mà mình dò ra được là ông Seiyuu lồng tiếng cho Quenser cũng lồng tiếng cho Ken Kaneki của Ghoul (bộ này chưa xem) và tướng Zigg trong Liên minh huyền thoại Server Nhật (một tên khùng, một tên chuyên gia dùng bom và một tên khùng chuyên dùng bom, cảm giác rất đúng quy trình :lol:)

Thế đã, xong rồi. Mai sẽ bắt đầu sớm hơn


P/S: Post về Kuroneko mà không có hình Kuroneko là không được

Kuroneko
Advertisement